Thật khó để thấy được những công trình kiến trúc màu mè, rực rỡ như thế tại Istanbul - thành phố lớn nhất của Thổ Nhỹ Kỳ và cũng là nơi có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, nơi nổi tiếng với nhiều kiến trúc La Mã cổ đại.
Trong suốt một năm, Yener Torun - một kiến trúc sư đã tìm kiếm và thu thập hình ảnh về những tòa nhà màu sắc hiếm hoi tại Istanbul. Yener đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để thực hiện công việc mà anh cho rằng nó giống như "việc săn kho báu".
“Tôi cho mọi người thấy một góc khác của Istanbul, bên cạnh kiến trúc về nhà thờ Hồi giáo, cung điện, đường phố cổ kính. Thậm chí khi xem ảnh, những cư dân lâu đời sống tại thành phố này còn không tin nổi rằng đó là những tòa nhà có mặt ở nơi họ đang sống”, kiến trúc sư 32 tuổi chia sẻ.
Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị được Yener chia sẻ trên trang mạng xã hội Instagram - nơi anh có 36.000 người đang theo dõi:
Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là một trò chơi xếp hình. Thực ra, đó là những cửa sổ màu sắc, thiết kế kiểu cách tại một ngồi trường ở quận Besiktas
Cô gái áo trắng nổi bật, đối lập với bức tường màu xanh tại trung tâm thương mại ở quận Esenler
Một khách sạn đỏ rực tại quận Esenyurt
Một góc khu căn hộ ở quận Sisli
Tòa nhà văn phòng ở quận Beykoz
Thực tế chẳng ai nghĩ đây là một nhà hàng ở quận Zeytinburnu
Trạm tàu điện ngầm được sơn màu trắng và cam ở Zeytinburnu
Cũng là chung cư song chung cư ở quận Bahçelievler lại nổi bần bật như thế này
Một trung tâm mua sắm ở quận Zeytinburnu
Khu nhà xã hội ở quận Kartal có màu sắc tựa khối rubic
Khách sạn màu sắc ở quận Fatih
Một tòa nhà văn phòng ở quận Beyoglu
Ngôi trường ở quận Maltepe
Thảo Linh (Theo Guardian)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.