Lái xe giải cứu nữ sinh bị sàm sỡ: “Mình chỉ muốn làm thầm lặng”

Nguyễn Hòa - Hải Phong Thứ tư, ngày 14/09/2016 13:15 PM (GMT+7)
Những ngày qua, clip về người tài xế nghĩa hiệp ra tay giải cứu bé gái bị sàm sỡ giữa ban ngày ở TP.HCM đang được dư luận hết sức quan tâm, nhiều người dành lời khen ngợi cho hành động này. Tuy nhiên, trò chuyện với Dân Việt, anh Lê Quốc Thịnh – tài xế xe ô tô đã giải cứu bé Hồng – coi đó là điều rất bình thường.
Bình luận 0

Khá khó khăn, Dân Việt mới kết nối được với anh Thịnh để trao đổi xung quanh câu chuyện về quan điểm sống của mình. Trong cuộc trò chuyện qua mạng, người tài xế sinh năm 1981 có vẻ không muốn nói nhiều về bản thân và những hành động mình đã làm.

Thậm chí khi PV xin ảnh chân dung, anh cũng từ chối ngay và nói rằng “mình chỉ muốn thầm lặng mà làm, không muốn nhiều người biết”.

img

Nữ sinh bị sàm sỡ được tài xế qua đường giải cứu. Ảnh cắt từ clip

Được biết đây không phải là lần đầu tiên anh giúp người hoạn nạn giữa đường. Anh có nghĩ rằng ngày nay người ta thờ ơ với những hành động như vậy?

- Đúng vậy, đây không phải là lần đầu mình thấy việc chướng tai, gai mắt mà ra tay. Còn xã hội, người dân thờ ơ, không dám can thiệp thì cũng giống như tâm lý vợ mình thôi. Họ cầu toàn, an phận và sợ cả những thứ không may xảy đến, nhẹ thì bị ăn đấm, mạnh thì bị người xấu cầm dao, mã tấu trả thù.

Nhiều người cho rằng làm người tốt rất khó, ra tay nghĩa hiệp đôi khi lại bị nói là hâm, dở người. Còn anh nghĩ sao khi làm như vậy?

- Cái gì khác người sẽ bị cho là dở hơi, điều đó là đương nhiên vì bản thân ai cũng hướng đến sự an toàn, dấn thân vào nguy hiểm sẽ được cho là không bình thường. Nhưng đó là suy nghĩ của một bộ phận người Việt mình thôi.

Vậy anh đã từng sống ở nước ngoài lâu hoặc ảnh hưởng cách suy nghĩ của người nước ngoài?

- Mình chưa sống ở nước ngoài, nhưng ảnh hưởng nhiều từ việc học môn tiếng Nhật.

Để một xã hội không vô cảm với nhau, theo anh mỗi người cần suy nghĩ như thế nào?

- Mỗi người cần phải thay đổi. Xã hội như một đại dương, mỗi cá nhân như những hạt cát nhỏ. Thay đổi từ mỗi cá nhân dần dần sẽ tạo nên sự thay đổi lớn hơn.

Sau khi giúp đỡ bé gái, anh có theo dõi thêm thông tin gì về bé trên báo chí hay mạng xã hội không?

- Vì tôi quá bận nên không có thời gian tìm hiểu thêm, cũng không biết gì nhiều về cô bé đó.

Vợ anh nghĩ sao khi nhiều cư dân mạng lên tiếng ca ngợi hành động của anh?

- Vợ vẫn là người cầu toàn và không đồng ý quan điểm sống của tôi. Tôi đã cố dẫn chứng từ cổ chí kim, nhưng vẫn không ăn thua (cười).

Anh có thể kể thêm về một vài lần giúp người hoạn nạn không?

- Các lần trước cũng bình thường, không có gì đáng nói cả. Nhưng vài lần cũng được công an mời lên viết biên bản này nọ, khá mất thời gian.

Nhiều người coi anh như một người hùng, một Lục Vân Tiên giữa đời thường, anh thấy sao?

- Với tôi nó bình thường, chẳng qua có quá ít người dám làm thôi.

Anh có chia sẻ quan điểm sống này với các con anh không?

- Tôi có một đứa con trai. Quan điểm của tôi là những gì tinh túy của thế giới, mình sẽ cố gắng cho cháu học tập. Về quan điểm sống của tôi, tôi cũng nói để cháu hiểu từ từ. Tuy nhiên, ngay từ giờ, có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, như thói quen xếp hàng đúng chỗ hoặc bỏ rác đúng nơi quy định.

Có khi nào anh lo sợ rằng mình làm việc tốt nhưng lại bị cộng đồng hiểu nhầm rồi “ném đá”?

- Vợ ném đá rồi nên thiên hạ có ném đã cũng hết sức bình thường thôi mà (cười)

Xin cảm ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem