Làm báo cùng dân việt
-
Ngay lúc đứng đợi xe buýt ở trên đường Xuân Thủy, tôi đã thấy một thanh niên vừa tháo khẩu trang đeo trên miệng thả ngay xuống gốc cây ở đó, rồi lấy khẩu trang mới đeo vào.
-
Từ bao đời nay, dân gian đã quan niệm: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, người dân quê tôi cũng không ngoại lệ, có khi cái sự ăn chơi lai rai đến tận tháng hai. Nhưng những năm gần đây, điều ấy đã lỗi thời khi người dân Tiên Lãng (Hải Phòng) quê tôi quan niệm: “Tháng giêng là tháng làm ăn”, nhiều thứ đã đổi khác.
-
Trong khi đối phó với dịch viêm phổi do virus corona, điều đáng trách là thay vì trấn an nhau, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn này, không ít nhà thuốc đã đội giá khẩu trang.
-
Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra đang có diễn biến rất phức tạp. Tại Việt Nam, có 10 người nhiễm bệnh nhưng số người tung tin giả về dịch, số quầy thuốc bán khẩu trang đội giá bị xử phạt còn gấp nhiều lần số người nhiễm dịch.
-
Khi mới bắt đầu râm ran về virus Corona, tôi không mấy quan tâm, vì nghĩ chuyện ấy ở đâu tận nước Trung Quốc xa lắc. Ấy vậy mà chỉ trong vòng vài ngày, virus Corona đã trở thành từ khóa thường thấy ngay sát cuộc sống của tôi.
-
Múa bóng rỗi được các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đánh giá là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, là vốn quý trong kho tàng văn hóa dân tộc cần được trân trọng, gìn giữ. Cạnh đó đây còn là loại hình nghệ thuật giao thoa của 3 dân tộc : Kinh – Hoa – Khmer.
-
Ở Pháp, để tránh tình trạng đầu cơ tích trữ, Chính phủ đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ số khẩu trang có trên thị trường,đối phó nếu dịch Corona tràn đến châu Âu, chỉ trừ khi có đơn của bác sĩ, hiệu thuốc mới cung cấp khẩu trang. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Châu Âu không thờ ơ với đại dịch!
-
Trong đại dịch virus corona, vườn thanh long của gia đình anh bạn tôi không bán được do phía Trung Quốc hủy đơn hàng. Anh bảo sẽ mang cả xe thanh long lên tặng công ty nhân dịp đầu năm mới, nhận quà mà chúng tôi chẳng thấy vui chút nào. Thương người nông dân mình quá!
-
Ngày 3/2/2020, Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã trao giải bài viết xuất sắc nhất tháng 1/2020 của cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt cho độc giả Đinh Thành Trung (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).
-
Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, nhà nhà tất bật chuẩn bị để có một cái Tết thật sung túc. Từ bao đời nay, với bao thế hệ, đến với dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam, chúng ta ai cũng háo hức.