Làm ruộng

  • (Dân Việt) - Con gái tôi tốt nghiệp THPT, nhà nghèo không đủ tiền cho con đi thi ĐH nên cháu muốn ra thành phố tìm việc chứ không cam chịu ở nhà làm ruộng, lấy chồng sớm. Chồng tôi sợ cháu ra nơi sung sướng, ăn chơi thì dễ đua đòi, hư hỏng như một số thanh niên trong làng, nhưng cháu vẫn quyết chí ra đi. Ngăn cản không được, tôi rất mong có lời "cảnh tỉnh" để con gái giữ được lối sống trong sạch, nề nếp... (Nguyễn Thị Thịnh, Ba Vì, Hà Nội)
  • (Dân Việt) - Anh Giang vội vã quẳng cái cày vào góc sân, cầm sảo phi xuống ao vớt vội ít bèo rồi lại tất cả chạy vào bếp nhóm lửa. Anh vo gạo đổ vào nồi, thái thịt, nhặt rau... rất chuyên nghiệp.
  • (Dân Việt) - Hay tin nông dân An Giang có “Cánh đồng mẫu lớn” vụ này bà con đếm tiền mỏi tay, nhiều người đến hỏi chuyện cụ lão nông.
  • (Dân Việt) - Giá nhiều mặt hàng đầu vào của ngành nông nghiệp đang tăng như diều gặp gió. “Cơn bão giá” đã làm sản xuất, đời sống của người nông dân khắp 3 miền lao đao.
  • (Dân Việt) - Năm nay cả nước ăn Tết to. Nói thế là nói đại thể, vẫn còn cả nghìn người ly nông đi làm thợ không đủ tiền về quê, phải đón xuân nhà trọ. Khỏi nói, cảnh buồn Tết xa nhà nó nặng trĩu cả người.
  • (Dân Việt) - Trong chuyến đi Nhật Bản dịp giáp Tết năm ngoái theo chương trình giao lưu thanh niên giữa Nhật Bản với các nước sông Mekong, tôi đã có những trải nghiệm khó quên.
  • (Dân Việt) - Liên tục nhiều ngày qua, nông dân thôn Phước Nhuận (xã Xuân Quang 3, Đồng Xuân, Phú Yên) không ngủ. Đêm đêm, bà con vẫn phải ra đồng tát nước cứu ruộng lúa vừa sạ.
  • (Dân Việt) - Có một làng quê ở đó, người ND không phải làm ruộng mà làm miến. Đó là làng miến Bích Trì, xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
  • (Dân Việt) - Vùng đất được mệnh danh Đồng Chó Ngáp, nơi gắn liền với cuộc nổi dậy chống Pháp của nông dân Ninh Thạnh Lợi xưa, ngày nay thuộc xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu).
  • (Dân Việt) - Có người nói, nếu không có vựa lúa ĐBSCL chắc chắn nước ta sẽ phải đong gạo nước ngoài về nấu cơm. Kế hoạch đến năm 2020 ĐBSCL sẽ làm ra 21 triệu tấn lúa/năm. Thế mà năm nay đã hoàn thành chỉ tiêu. Một kỳ tích của nông dân Nam bộ xưa nay chưa bao giờ có.