Lâm tặc vác gậy, rút súng “mở đường máu”

Thứ tư, ngày 12/10/2011 06:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sắp đưa gỗ ra khỏi rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thì gặp lực lượng kiểm lâm tuần tra, hàng chục lâm tặc đã chủ động tấn công để “mở đường máu”, khiến nhiều kiểm lâm viên bị thương nặng.
Bình luận 0

Ngày 10.10, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cử một tổ công tác đi tuần tra, truy quét lâm tặc tại các tiểu khu 616, 617, 618 - điểm nóng giáp ranh với xã Ia Dreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

img
Anh Lê Xuân Tùng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 333. Ảnh chụp sáng 11.10.

Tổ công tác gồm các anh Lê Xuân Tùng - Tổ phó Tổ Kiểm lâm cơ động, Nguyễn Tiến Thuật - kiểm lâm viên Tổ Kiểm lâm cơ động, Nguyễn Kim Anh - kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 2, Võ Đức Mỹ - kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 8, Bùi Đức Hiếu - kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 6, Vi Văn Thiếm - kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 2.

Lúc 19 giờ 5 phút cùng ngày, tại tiểu khu 617, tổ công tác do anh Lê Xuân Tùng chỉ huy đã phát hiện có nhiều vết bánh xe máy trong rừng. Sau vài phút mật phục, tổ công tác bắt giữ nhóm lâm tặc, thu giữ 14 xe gắn máy, hơn 2m3 gỗ hương đã xẻ hộp, 5 cưa máy.

Các đối tượng phá rừng trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Do khoảng cách từ hiện trường về Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô quá xa, đường sá lầy lội nên tổ công tác chỉ thu giữ gỗ và cưa máy để tiêu hủy, cho các đối tượng viết cam kết và đưa xe về.

Đúng lúc đó, từ trong rừng có hơn 30 đối tượng khác đi trên 17 xe gắn máy tràn ra, dùng gậy gộc tấn công tới tấp vào lực lượng kiểm lâm. Cả 6 người trong tổ công tác đều bị thương, riêng anh Lê Xuân Tùng bị nhiều vết thương ở phần mềm và một vết thương gây toạc vùng đỉnh đầu, chảy nhiều máu. 

Sau khi hành hung kiểm lâm, nhóm lâm tặc còn cướp 5 cưa xăng, nổ súng thị uy rồi mới bỏ đi. Ngay trong đêm, tổ công tác đã đưa anh Lê Xuân Tùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), đến sáng ngày 11.10 mới chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 (huyện Ea Kar) với vết thương dài 7cm, sâu 1cm, phải khâu 7 mũi.

Anh Nguyễn Tiến Thuật - kiểm lâm viên Tổ Kiểm lâm cơ động - cho biết: “Chúng tôi xác định các đối tượng tấn công mình đều trú tại xã Ea Bar, huyện Sông Hinh vì trước đó chúng đã nhiều lần chỉ mặt, đe dọa giết anh em kiểm lâm Ea Sô”.

Nhưng vì sao Kiểm lâm Ea Sô bắt gỗ của lâm tặc Krông Pa, lại bị lâm tặc Sông Hinh tấn công? Anh Thuật giải thích: “Tại thời điểm chúng tôi bắt giữ các đối tượng ở huyện Krông Pa, nhóm lâm tặc Sông Hinh vẫn còn để gỗ trong rừng, chưa vận chuyển ra được. Chúng biết rõ Kiểm lâm Ea Sô đã đi tuần tra là sẽ ở lại trong rừng nhiều ngày nên tấn công trước để “mở đường máu” đưa gỗ ra khỏi rừng, chứ không phải giúp sức cho nhóm lâm tặc Krông Pa”.

Ban Quản lý Dự án Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và UBND huyện Ea Kar đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với các tỉnh Gia Lai, Phú Yên để ngăn chặn nạn phá rừng tại vùng giáp ranh Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với các tỉnh này.

Sau khi tổ công tác đưa anh Tùng đi cấp cứu, chính nhóm lâm tặc quê ở Sông Hinh đã quay lại tẩu tán hết số gỗ khai thác được. Trao đổi với NTNN sáng 11.10, ông Lê Đắc Ý - Giám đốc Ban quản lý Dự án Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô - cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng của huyện Sông Hinh, đề nghị điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng này, không thể để lâm tặc ngày càng lộng hành như vậy được”.

Như NTNN đã phản ánh, việc xây dựng Thủy điện Sông Hinh làm kiệt nước sông Krông HNăng vào mùa khô, đồng thời tỉnh Gia Lai đã cho chuyển đổi rừng nghèo kiệt tại huyện Krông Pa để trồng rừng kinh tế và trồng cao su. Do vậy từ đầu năm đến nay, lâm tặc từ Gia Lai và Phú Yên đã ồ ạt tràn vào rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ quý, hành hung lực lượng kiểm lâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem