Lao động tự do
-
Hồ tiêu được ví như "vàng đen". Thế nhưng, hiện nhiều vườn hồ tiêu của người dân tỉnh Đắk Nông đã chín đỏ, rụng quả nhưng chủ vườn vẫn chưa có nhân công thu hái.
-
Vượt qua một năm đầy sóng gió, thời khắc đầu xuân năm năm mới, hàng triệu công nhân bày tỏ ước vọng về một năm mới đầy đủ, có công việc, có thu nhập để chăm lo cho gia đình.
-
Vì sứ mệnh đặc biệt mà Đảng và Nhà nước giao phó, rất nhiều Đại sứ và các cán bộ ngoại giao Việt Nam trên khắp thế giới thường đón những cái Tết xa nhà. Nhưng trong thời kỳ đại dịch Covid-19, những dịp Tết cổ truyền càng trở nên đặc biệt hơn.
-
Với những người ngụ cư ở dưới chân cầu Long Biên, Tết là cái gì đó xa vời lắm, bởi lẽ chỉ cần mỗi ngày trôi qua đủ miếng cơm, manh áo đã là điều may mắn nhất cuộc đời họ.
-
“Mấy năm trước chở đào, quất Tết tất bật không có thời gian mà ăn cơm. Năm nay mới hơn 17 giờ chiều là hầu như không có chuyến nào nữa rồi. Kiếm được 200.000 đồng mỗi chuyến là phải kì kèo lên xuống mãi mới được. Năm nay ế lắm, đói lắm!”, bác Hường chuyên chở đào quất tâm sự.
-
Tết Nguyên đán cận kề, công nhân, người lao động tự do ở TP.HCM cật lực làm việc, mong mỏi những ngày Xuân yên bình bên người thân sau thời gian dài khốn khó do dịch bệnh.
-
Những ngày giáp Tết, ai cũng mong ngóng sớm ngày trở về quê, đoàn viên sum họp cùng gia đình. Nhưng với những người lao động tự do ở chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), Tết là cơ hội để mưu sinh, dành dụm thêm tấm áo mới cho các con, cho cuộc sống đủ đầy hơn.
-
Trải qua nhiều biến cố do đại dịch Covid-19 ở TP.HCM gây ra, nhiều lao động tự do sống tại thành phố chia sẻ rằng: “Năm nay không có định nghĩa Tết, tôi đã nhiều năm mưu sinh tại Sài Gòn bằng nghề buôn bán hàng rong. Tính hết năm 2021 này đã là năm thứ 7 tôi chưa về quê, dự định năm nay sẽ về nhưng…”
-
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, cũng như mọi năm, nhiều lao động tự do vẫn lao ra đường kiếm sống. Thế nhưng, dịch giã khiến chợ búa ế ẩm ảnh hưởng đáng kể đến công việc của những người quanh năm bám chợ sinh sống.
-
Chỉ còn cách Tết Nguyên đán 1 tháng nữa, nhưng nhiều người lao động tự do vẫn chưa dám nghĩ đến. Với họ, tết năm nay vẫn còn xa lắm.