Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội

Nhật Minh Thứ hai, ngày 21/02/2022 14:35 PM (GMT+7)
Giữa cái lạnh tê tái của thời tiết Hà Nội, ngoài việc mặc thêm thật nhiều áo ấm thì đốt lửa sưởi là cách giữ nhiệt truyền thống mà những người lao động tự do lựa chọn.
Bình luận 0

Ngày thứ 2 Hà Nội ghi nhận nhiệt độ ngoài trời xuống chỉ từ 8 đến 11 độ C. Đến gần trưa, trời tạnh mưa, có lúc đã hửng nắng nhưng vẫn lạnh cóng. Để đối phó với tiết trời lạnh giá, người lao động tự do đã phải đốt lửa để sưởi ấm.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, phần lớn người lao động tự do như: bán nước vỉa hè, bán hàng hoa quả giải cứu nông sản, xe ôm… trong những ngày qua đã phải căng mình để chống chọi lại với thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.

Ngoài việc mặc thêm thật nhiều áo ấm thì đốt lửa sưởi là một trong những cách giữ nhiệt truyền thống mà những người lao động tự do này lựa chọn.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.

Chị Hạnh, chủ một quán nước vỉa hè trên phố Miếu Đầm (Nam Từ Liêm) cho biết: "Sáng nay ngủ dậy tôi thấy trời không còn mưa nhưng vẫn lạnh tê tái, phải gần 10h tôi mới bày hàng ra bán. Trời lạnh quá nên kiếm mấy khúc gỗ ở công trường mang vào chỗ bán hàng để đốt cho ấm. Thấy tôi đốt lửa, nhiều người chạy xe ôm, xe công nghệ cũng vào quán làm cốc trà nóng rồi sưởi ấm trong lúc đợi khách".

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 4.

Trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) rất nhiều người dân đang kinh doanh buôn bán hoa lê, hoa mận cũng không thể nào chịu đựng được thời tiết lạnh giá như hai hôm nay ở Hà Nội.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 5.

Chủ nhân một điểm kinh doanh hoa lê cho biết: "Thường ngày chúng tôi cũng đã dựng lều bạt để ngủ qua đêm trông hoa. Hai hôm nay Hà Nội rét quá, ngoài việc phủ thêm bạt lên mái lều thì chúng tôi phải đốt lửa liên tục để giữ ấm cho cơ thể. Hôm nay trời không còn mưa như hôm qua nên việc đốt lửa dễ dàng hơn; hôm qua mới khổ, mưa suốt ngày củi khô cũng thành tươi, không cháy nổi".

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 6.

Tại Hồ Tây, thời tiết rất lạnh kèm theo gió lớn rít liên tục, lượng người dân đi dạo, tham quan cũng ít đi. Tuy vậy, có một số người hàng ngày sống dựa vào công việc câu cá ở Hồ Tây thì họ vẫn làm việc bất chấp thời tiết lạnh cóng.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 7.

Một người đàn ông trong trang phục áo rét dày, đầu đội mũ lông ngồi trên ghế đá ở Hồ Tây để buộc lưỡi câu. Người đàn ông này cho biết, với tiết trời lạnh như thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của họ. Mặc quần áo quá dày làm cho việc vung cần thả câu cũng gặp khó khăn.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 8.

Tuy vậy, không phải ai cũng thấy lạnh. Một người đàn ông khác lại cởi trần và lần mò dưới làn nước lạnh buốt của Hồ Tây để tìm kiếm đồ vật.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 9.

Công nhân vệ sinh môi trường làm công việc vớt rác trên Hồ Tây dưới tiết trời lạnh và gió mạnh.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 10.

Tại "chợ người" gần ngã tư Hoàng Quốc Việt – Lạc Long Quân, nhiều người hành nghề tự do ngồi sưởi ấm bên những đống lửa, gốc cây to cháy dở khói bốc lên mù mịt.

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 11.

"Chợ người" là nơi tập trung nhiều lao động tự do, hàng ngày họ thường tụ họp tại đây, ai thuê gì làm đó. Anh Lê Đình Long, một thành viên thường xuyên đứng đợi việc ở đây cho biết: "Hôm nay hết mưa còn đỡ, hôm qua mưa suốt cả ngày khiến chúng tôi đứng đây lạnh cóng mà cũng không có việc làm. Để sưởi ấm trong lúc đợi việc thì chúng tôi tìm kiếm những gốc cây, khúc gỗ mang ra đốt cho ấm. Từ hôm qua đến giờ đốt biết bao nhiêu gỗ, củi rồi".

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 12.

Một nam thanh niên khác ngồi bán hàng dưa hấu trên vỉa hè đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm) cũng không thể chịu được cái lạnh tê tái ở Hà Nội hai ngày qua. "Ngồi không càng lạnh, mặc dù tôi cũng mặc mấy lớp áo rồi nhưng mà vẫn lạnh nên đi tìm củi khô để đốt lửa sưởi ấm".

Cận cảnh "tuyệt chiêu" sưởi ấm của lao động tự do trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 13.

Mặc dù trời đã tạnh mưa nhưng nhiệt độ thấp khiến cho việc lưu thông trên đường bằng xe máy vẫn rất lạnh. Nhiều người đã phải mặc áo mưa khi tham gia giao thông dù trời không mưa, việc làm này để gió không lùa được vào bên trong cơ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem