Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tờ New York Post dẫn các kênh truyền thông tiếng Nga đưa tin, Vladimir Andonov, 44 tuổi, một thành viên của Tập đoàn Wagner đã bị bắn chết bởi một tay súng bắn tỉa của Ukraine ở Kharkiv vào tuần trước.
“Ông ấy đã bị giết trong đêm trong một cuộc trinh sát khu vực, cùng với một đồng đội, nhiều khả năng là dưới bàn tay của một tay súng bắn tỉa", một nguồn tin tiếng Nga cho biết.
Tờ báo Nga Moskovskij Komsomolets mô tả Andonov, người hoạt động với mật danh “Vaha”, là một tình nguyện viên từ Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, đã nổi tiếng vào năm 2014 khi lần đầu tiên đến Ukraine tham chiến cùng với lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.
Theo New York Post, Andonov có biệt danh “Kẻ hành quyết” khi chiến đấu ở vùng Donbass.
Andonov sau đó buôn bán súng cho thuê ở Libya và Syria và được trao tặng hai huân chương vì lòng dũng cảm khi chiến đấu cho Tập đoàn Wagner.
Andonov được cho là lính đánh thuê người Nga cao cấp nhất bị giết ở Ukraine. Tin tức về cái chết của ông ta diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thiếu tướng Roman Kutuzov và Trung tướng Roman Brednikov được báo cáo tử trận ở vùng Donbass.
Zhambal-Zhamso Zhanaev, một quan chức ở Buryatia thuộc Nga, nơi ông Andonov sống cùng gia đình, cũng đã xác nhận cái chết của ông này với Moskovskij Komsomolets và nói rằng thi thể của ông sẽ được chuyển về quê nhà để mai táng.
Andonov từng phục vụ trong quân đội chính quy của Nga từ năm 1997 đến năm 2005, Moskovskij Komsomolets đưa tin.
Trong một cuộc phỏng vấn sau khi trở về quê nhà sau khi tham chiến ở Donbass vào năm 2017, Andonov cho biết ông quyết định chiến đấu ở Ukraine với tư cách là một tình nguyện viên vì người ông của ông đã chiến đấu ở đây trong Thế chiến thứ hai.