Lính đánh thuê Wagner kể về sự khốc liệt đẫm máu, tổn thất kinh hoàng ở chiến trường Ukraine

Minh Nhật (theo CNN) Thứ hai, ngày 13/02/2023 09:18 AM (GMT+7)
Hai lính đánh thuê từng được công ty quân sự tư nhân Wagner khét tiếng của Nga tuyển dụng vừa kể với CNN về những trải nghiệm kinh hoàng của họ trên chiến trường miền Đông Ukraine - nơi họ đã hứng những chịu tổn thất khủng khiếp sau những cuộc giao tranh khốc liệt đẫm máu.
Bình luận 0
Lính đánh thuê Wagner kể về sự khốc liệt đẫm máu, tổn thất kinh hoàng ở chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Hai lính đánh thuê Wagner bị Ukraine bắt làm tù binh trả lời phỏng vấn CNN trong hơn 1 tiếng và không để lộ mặt mũi, danh tính vì lý do an ninh. Ảnh CNN

Hai lính đánh thuê Wagner đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ vào cuối năm ngoái. CNN không thể tiết lộ danh tính của hai người này vì sự an toàn của chính họ. Cả hai đều đã kết hôn, có con và được Wagner tuyển dụng khi ở trong tù.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, 2 lính đánh thuê Wagner đã kể về những tổn thất kinh hoàng trong các cuộc giao tranh đẫm máu ở miền Đông Ukraine - vốn gợi nhớ đến các cuộc tấn công trong Thế chiến thứ nhất.

“Có 90 người trong chúng tôi. 60 người đã chết trong cuộc tấn công đầu tiên đó. Tất cả bị giết bởi hỏa lực súng cối. Một số ít bị thương còn sống sót. Khi một nhóm ngã xuống, một nhóm khác sẽ được gửi đến ngay lập tức. Nếu nhóm thứ hai cũng không thành công, một nhóm khác lại được gửi đến”, một lính đánh thuê Wagner kể về cuộc tấn công đầu tiên mà anh tham gia gần làng Bilohorivka, tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine.

Chiến binh Wagner thứ 2 tham gia vào một cuộc tấn công kéo dài 5 ngày, xuyên qua một khu rừng gần thành phố Lysychansk trên biên giới Lugansk-Donetsk ở miền đông Ukraine.

“Những bước tiến đầu tiên vào rừng rất khó khăn vì toàn là bom mìn. Trong 10 người thì 7 người đã bị giết (vì bom mìn) ngay lập tức”, chiến binh Wagner nói.

“Bạn không thể giúp những người bị thương. Người Ukraine nhắm bắn liên tục vào chúng tôi, vì vậy ngay cả khi vết thương của họ không nặng, thì bạn vẫn phải tiếp tục đi, nếu không bạn là người bị trúng đạn. Tôi đã ở đó trong 5 ngày, những người chết nằm ngay bên cạnh tôi", lính đánh thuê Wagner cho biết đồng thời nói thêm rằng, anh và đồng đội bị lực lượng Ukraine săn đuổi không ngừng, cứ 10 phút lại nổ ra một cuộc đọ súng.

Người này cũng tiết lộ rằng, một số người đã bị sự khốc liệt của chiến trường làm cho "đông cứng" lại.

“Một số "đông cứng" ngay trong rừng và làm rơi vũ khí của họ. Nhưng đánh rơi vũ khí của bạn là bị bắn tỉa và bị giết. 400 chiến bính Wagner đã được đưa đến đây (khu rừng gần Lysychansk) và sau đó ngày càng nhiều lính đánh thuê đến hơn", cựu lính đánh thuê Wagner cho biết.

Trong suốt vài tuần ở tiền tuyến, 2 lính đánh thuê nói rằng họ chỉ có một bản năng đó là phải sống sót.

“Tôi chỉ có mong muốn được sống sót, bất kể giá nào”, lính đánh thuê Wagner tham gia vụ tấn công trong rừng nói và cho biết, anh đã học được cách "tê liệt" trước những thương vong của đối phương - những người lính Ukraine.

Một lính đánh thuê nói thêm rằng anh và một đồng đội bị thương là những người sống sót duy nhất trong đơn vị Wagner của anh. Theo người này, anh nhận được lệnh đào sâu chiến hào ngay tại vị trí rồi chờ sơ tán. Tuy nhiên, các xạ thủ bắn tỉa đã phát hiện ra nhóm lính đánh thuê Wagner và tiêu diệt lần lượt từng người một trong số họ. Riêng anh bị bắn một phát vào chân và bị bắt sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem