Liveshow 20 năm ca hát của Tấn Minh: Giấc mơ đã thành, hạnh phúc ngọt lành

Lê Tâm Thứ ba, ngày 18/11/2014 08:08 AM (GMT+7)
Tối 16.11, Chương trình In the spotlight tổ chức liveshow giới thiệu ca sĩ Tấn Minh tại Hà Nội. Khán giả đã đến kín khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, say mê lắng nghe Tấn Minh hát một chương trình của riêng anh sau 20 năm đứng trên sân khấu, vỗ đến rát tay sau những màn trình diễn thăng hoa và tràn đầy cảm xúc. 
Bình luận 0

Nhiều khán giả xuýt xoa, tại sao đến giờ Tấn Minh mới làm một liveshow riêng mà không phải sớm hơn, nhưng có lẽ hiểu về nam ca sĩ này rồi, họ sẽ thấy quyết định muộn màng của anh là đúng, rất đúng với tính cách khiêm tốn của anh.

imgCa sĩ Tấn Minh.    Tuấn Nguyên

 

Mỹ Linh là ca sĩ khách mời duy nhất trên sân khấu của Tấn Minh (không kể NSƯT Thu Huyền - diễn viên chèo xuất hiện trong vai trò “bà xã). Họ đã song ca, đã đứng bên nhau, tay nắm tay để nhớ lại quãng thời gian của 20 năm trước từng cùng nhau đạp xe đi hát. Mỹ Linh xúc động thật sự, cô bảo đứng trong cánh gà sân khấu mà lo cho Tấn Minh, không biết khán giả sẽ đón nhận liveshow của anh như thế nào. Đến lúc nghe thấy sân khấu không ngớt những tràng pháo tay, Mỹ Linh mới thực sự bớt run và lo lắng cho một người đàn anh, một đồng nghiệp đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.

Trong các giọng ca nam nổi lên từ sân khấu âm nhạc Hà Nội, Tấn Minh có một giọng hát truyền cảm, kỹ thuật điêu luyện, cảm xúc tinh tế, khuôn mặt dễ nhìn, hát dòng nhạc rất dễ nghe, nhưng 20 năm nay, anh vẫn chưa bao giờ là một cái tên “gây sốt”. Anh không có độ cao vút miên man như Bằng Kiều, không có cái kiểu lên đồng “điên điên” mê đắm của Tùng Dương, không có cái ồn ào, bụi bặm của Tuấn Hưng mà lúc nào cũng trầm tĩnh, chỉn chu như tính cách của mình.

Nhưng với các nhạc sĩ, cái tên Tấn Minh bao giờ cũng là một đảm bảo bằng vàng, rất nhiều nhạc sĩ đã thừa nhận, giao bài cho Tấn Minh hát là cực kỳ an tâm, vì anh luôn làm hết trách nhiệm, tìm tòi cách thể hiện và lúc nào cũng đưa đến cho khán giả một tiết mục tốt nhất, đầy đặn cảm xúc nhất. Người hoạt ngôn như nhạc sĩ Phú Quang, thế mà trong đêm liveshow của Tấn Minh, lúc mang hoa lên tặng khi Tấn Minh hát xong ca khúc “Mẹ” của ông, chỉ có thể nói ngắn gọn: “Tôi cảm ơn Tấn Minh đã hát ca khúc này của tôi, điều gì cần nói Tấn Minh đã nói hết rồi”.

19 ca khúc Tấn Minh chọn thể hiện trong liveshow của anh đa dạng về phong cách, từ pop, dân gian đương đại, dân gian, thính phòng… đã cho thấy “vốn liếng” mà anh tích trữ trong suốt 20 năm qua giàu có lắm. Bài hát nào Tấn Minh cũng được khán giả vỗ tay không ngớt, tiếng vỗ tay kéo dài mãi không thôi sau những ca khúc “Mẹ”, “Nỗi lòng người đi”, “Buồn ơi chào mi”, “Những mùa đông yêu dấu”, “Mong về Hà Nội”… đã cho thấy khán giả yêu mến anh nhiều lắm.

Tấn Minh dồn lửa suốt 20 năm qua để cháy lên trong một liveshow, năng lượng ngập tràn, cảm xúc nồng nàn, màn hát chèo “Đào liễu” của Tấn Minh với bà xã- NSƯT Thu Huyền cũng được khán giả vô cùng thích thú. Với liveshow đầu tiên rất thành công sau 20 năm ca hát, có thể nói Tấn Minh đã có một dấu mốc ngọt ngào trong sự nghiệp của anh như một giấc mơ đã thành, đem đến những hạnh phúc ngọt lành.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem