Lời kể uất hận của bố mẹ thiếu nữ 15 tuổi bị trai làng làm nhục trong đêm

Bảo Lâm (Dòng đời) Chủ nhật, ngày 07/12/2014 14:08 PM (GMT+7)
Được nhóm bạn rủ đi chơi, cháu H hăm hở đi cùng. Thế nhưng điều tồi tệ đã xảy ra: Cháu H đã bị nam thanh niên cùng làng đưa vào nhà nghỉ rồi xâm hại tình dục. Phát hiện được việc này, gia đình cháu H đã làm đơn tố cáo. Tuy nhiên họ lại bị chính kẻ hãm hiếp con gái mình đe dọa.
Bình luận 0

Bàng hoàng nhận tin dữ

Sự việc cháu Vũ Thị H (SN 1999) bị tên yêu râu xanh xâm hại tình dục khiến cho người dân thôn Đình, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội) bàn tán xôn xao. Bằng vẻ mặt lộ rõ sự bức xúc, bà Nguyễn Thị Hồng một người dân thôn Đình cho biết: “Thật không thể tưởng tượng được, cháu nó mới bằng ấy tuổi mà đã phải chịu cú sốc đến như thế. Tôi rất mong cơ quan pháp luật phải xử lý nghiêm minh kẻ đang tâm làm chuyện đồi bại đó”. 

img
Ông bà K mong pháp luật xử lý nghiêm những kẻ đã xâm hại con gái ông bà.

Tìm đến nhà nạn nhân, trên gương mặt người nhà cháu H vẫn chưa hết sự buồn rầu và bức xúc khi nhắc đến sự việc. Đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, chị Nguyễn Thị K (SN 1966) mẹ của cháu  H kể lại: “Cả đêm thấy cháu không về, vợ chồng tôi chẳng khác nào ngồi trên lửa. Nhưng đau lòng hơn khi về nhà, thấy cháu nấc lên cho biết đã bị thằng Cương (Bùi Văn Cương, SN 1988, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai - PV) làm nhục. Nói thật với các anh, khi nghe những lời đó mà tôi như phát điên. Cháu nó mới 15 tuổi đầu, tương lai còn dài mà đã phải chịu cái chuyện không hay đó”.

Cũng theo lời chị K, 15 giờ ngày 22.11 chị có nhận được tin nhắn của H xin đi chơi cùng bạn ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà nội). Thấy con gái nói đi cùng với đám bạn cùng lớp, hơn nữa nơi cháu H đi chơi chỉ cách nhà khoảng vài km nên chị K đồng ý. Tuy nhiên khi đến chập tối vẫn không thấy con gái về nên chị K có gọi thì cháu H không nghe máy. Mãi tới tận đêm, từ số máy của H có tin nhắn: “Con về muộn quá nên vào nhà chú thím ngủ mẹ nhé”. Thấy con gái nhắn như vậy nên chị K yên tâm và không hỏi thêm gì nữa. 

Sáng 23.11 vẫn chưa thấy con gái về, chị K liền bảo cháu Vũ Thị Đ (SN 1996) chị gái H xuống nhà chú ruột là anh Vũ Văn V (SN 1972) để đón thì mới ngã ngửa khi được thông báo H không có ở đây. Nghĩ ngay có chuyện chẳng lành, gia đình chị K mới bủa đi tìm, cùng với đó gọi liên tục vào số điện thoại của cháu H nhưng đều bất thành. Mãi đến chiều tối cùng ngày mọi người mới khi nhìn thấy cháu H được một người thanh niên chở xe máy thả ở khu ngã ba đường, đầu tóc rũ rượi, dáng vẻ thất thểu mệt mỏi.

Nhận được tin báo, gia đình chị K lập tức lên đón H về nhà. Nhìn thấy cô con gái tội nghiệp trong trạng thái sợ sệt, hoảng loạn, gia đình chị K ngờ rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Được sự động viên của gia đình, sau ít phút cháu H mới kể lại: “Con bị thằng Cương ép vào nhà nghỉ rồi bắt làm chuyện người lớn. Mấy lần con định gọi điện về nhà nhưng nó cấm. Nó dọa nếu cho gia đình biết chuyện thì nó sẽ giết con ngay…”. Ngay sau khi con gái kể lại, gia đình bà K đã làm đơn tố cáo ra cơ quan chức năng.

"Nó vẫn còn quá trẻ con, tương lai còn dài ở phía trước. Chỉ sợ nó không vượt qua được cú sốc này và bỏ học thì không biết tương lai sẽ như thế nào nữa?" - chị gái nạn nhân nói.

Lộ mặt yêu râu xanh

Tiếp xúc với PV, cháu H (SN 1999) có phần ngại ngùng kể lại: “Chiều ngày 22.11 cháu được bạn Hoàng Thị Tr rủ đi chơi tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam nên cháu đã đồng ý. Sau đó bạn Tr có gọi cho anh Cường (Đinh Văn Cường, SN 1993, trú tại xã Đông Xuân (Quốc Oai, Hà Nội) chạy xe máy đến đón.
img
Vì ngại ngần và bị đe dọa nên H giấu chuyện bị xâm hại tình dục. (Ảnh: Bảo Lâm)

Đến 20 giờ 30, khi buổi sinh nhật kết thúc thì anh Cường tiếp tục đưa bọn cháu tới xã Tiến Xuân (Thạch Thất) ngồi hóng gió. Đến khoảng 22 giờ, cả nhóm đi về nhà Tr. Lúc này thấy muộn nên cháu có nhờ Tr đưa về nhà, tuy nhiên lấy lí do đêm đã khuya, đi lại không tiện nên Tr bảo H ở lại đó. Đến khoảng 0 giờ ngày 23.11 Cường và bạn tên là Cương (Bùi Văn Cương, SN 1988) lấy xe máy đèo Tr và H chở đến nhà nghỉ Yên Bình 2 thuộc xã Yên Bình (Thạch Thất). Tại đây, nhóm này thuê 2 phòng 12 và 13. Cường và Tr ở phòng 12, H và Cương ở phòng 13. Tại đây, H đã không thể chống lại được thú tính của Cương.

Cũng theo H, cả đêm hôm đó cháu chỉ khóc mà không biết chia sẻ cùng ai. Không chỉ có thế, cháu còn bị Cương dọa nạt, không cho kể chuyện với ai. Lo sợ trước những lời đe dọa, H đành phải nín nhịn, nuốt nỗi đau vào trong lòng. Sáng ngày 23.11, H đã viện rất nhiều lý do để đòi về nhà. Tuy nhiên, nhóm của Cương, Cường đã dùng những lời ngọt nhạt, tiếp tục đưa H lên thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) chơi, mãi tận chiều tối cháu mới được Cương đưa về gần nhà.

Trao đổi với PV Dòng Đời, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Công an xã Yên Bình cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của gia đình bà K chiều ngày 23.11. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã đã báo lên Công an huyện Thạch Thất. Ngay trong đêm, hơn chục công an huyện Thạch Thất đã có mặt tại địa phương để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, lực lượng công an xác định, nghi can liên quan đến vụ việc là Bùi Văn Cương (SN 1988) trú tại xã Đông Xuân (Quốc Oai, Hà Nội), đối tượng này đã có vợ con. Ngày 27.11, một đại diện công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị này đang tiến hành lập hồ sơ vụ việc liên quan đến việc cháu  H tố cáo bị dâm ô. Cơ quan chức năng cũng mời một số nghi can lên phục vụ công tác điều tra.

Nỗi uất nghẹn của người sinh thành

Nói về cô con gái của mình, chị K cho biết thêm từ hôm gặp nạn cho đến nay cháu có tâm lý bất ổn, nhất là những lúc ở một mình hoặc khi trời tối. Chính vì thế chúng tôi luôn phải ở bên cháu để động viên. “Nhiều đêm thấy cháu khóc một mình mà tôi thương quá các chú ạ. Những lúc như thế chỉ biết ôm con mà khóc” – chị K tâm sự.

Cũng theo thông tin từ gia đình nạn nhân, từ hôm xảy ra sự việc cho đến nay, có lẽ vì lo sợ trước những lời dị nghị của bà con hàng xóm cũng như các bạn cùng trang lứa nên H luôn tránh mặt, thậm chí không muốn đến trường. Chị K cho biết thêm: “Đêm nào cháu khóc và nằng nặc nói sẽ bỏ học vì sợ bạn bè dè bỉu. Những lúc như thế tôi uất nghẹn chú ạ. Thử hỏi người mẹ nào có thể chịu đựng được cảnh đó cơ chứ”.

Cháu Đ, chị gái nạn nhân cũng tâm sự với chúng tôi: “Nó vẫn còn quá trẻ con, tương lai còn dài ở phía trước. Chỉ sợ nó không vượt qua được cú sốc này và bỏ học thì không biết tương lai sẽ như thế nào nữa?”.

Được biết, gia đình cháu H có hoàn cảnh khá éo le. Do sức khỏe kém nên kinh tế gia đình cháu H không được dư dả lắm so với những người dân ở thôn Đình. Ngoài ra, sức khỏe tâm thần của bố mẹ, chị gái và bản thân H cũng không được ổn. Anh V - chú họ nạn nhân cho hay: “Do hoàn cảnh gia đình cháu như vậy nên chúng tôi phải đứng ra quán xuyến mọi thứ. Sau khi biết chuyện cháu bị xâm hại, chúng tôi đã đưa cháu đến một phòng khám tư nhân ở thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) để kiểm tra và các bác sỹ khẳng định, vùng kín của cháu có tổn thương” .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem