Lũ tràn qua, vợ mất chồng, con mất cha côi cút giữa đời

Tuệ Linh - Quốc Định Thứ tư, ngày 27/06/2018 16:47 PM (GMT+7)
Cơn lũ dữ đã cướp mất đi người chồng của chị Hà Thị Huấn, bản Noong Thăng xã Phúc Thân, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chị Huấn nghẹn cổ nói “Tại sao anh ra đi quá đột ngột như vậy? Một mình em phải làm gì để nuôi 4 đứa trẻ đây”.
Bình luận 0

Đường đến bản Noong Thăng ngổn ngang đá hộc. Con suối chảy qua bản ngày nào hiền hòa là vậy, nay đá cát chất đầy, phủ một màu tang tóc. Chưa bao giờ lũ dữ lại kéo về bản nhanh và tàn phá nặng nề đến vậy. Lũ tàn phá ruộng nương, vườn tược của bà con và cũng cướp đi người chồng của chị Hà Thị Huấn. 

Mấy ngày hôm nay, mẹ con chị Huấn như người mất hồn. Trên đầu người góa phụ trẻ vẫn buộc vành khăn tang. 4 đứa con của chị cũng thẫn thờ, chúng không tin mình lại mất bố nhanh đến vậy. Cách đây vài ngày, anh Hà Văn Chương còn hứa với đứa con trai út là sẽ mua xe máy mới để cả nhà đi chơi một chuyến. Lời hứa đầy trách nhiệm đó của người cha chưa kịp thực hiện vì cơn thịnh nộ của thiên nhiên. 

img

Chị Hà Thị Huấn đau đớn nói "Bữa nọ, cả nhà đang ăn cơm, anh Chương còn bảo sẽ mu xe cho tôi mà giờ thì... Anh ơi, quay về với mẹ con chúng em. Em một mình không đủ sức để nuôi 4 đứa con của mình đâu"

img

Ngoài mất mát về người thân trong gia đình, lũ còn cuốn đi 4 sào chè, 3 bao thóc....

Dùng tay lau nước mắt, chị Huấn nói không thành tiếng: “Tối hôm đó, trời mưa rất to. Đến 3h sáng ngày 24.6, anh Chương bảo “nước tràn vào nhà rồi, em cùng anh ra kiểm tra đi”. Vợ chồng anh vừa ra khỏi nhà, nước đã ngập đến đầu gối tôi. Tay anh đang vác đá để chắn nước, nhưng nước càng ngày càng lớn. Sợ ao cá dưới nhà bị vỡ nên anh Chương bảo vợ đi kiểm tra.

Hơn 30 phút sau, chị Huấn bỗng nghe tiếng đá va đập như tiếng nổ mìn vọng ra từ chỗ anh Chương đang chắn nước. "Tôi linh cảm có chuyện không lành nên vội vã chạy về nhà, nước đã dâng cao đến ngực. Nhìn qua chỗ anh Chương dùng đá chắn là dòng nước lũ đen ngòm kèm theo những tảng đá mà không thấy anh đâu cả. Nước mắt tôi rơi, tôi gào thét kêu tên anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng gầm hú của lũ. Tôi bảo cháu Hà Thị Chiến (con cả) đi tìm  nhưng vẫn bặt vô âm tín”, chị Huấn buồn rầu nói.

img

Cháu Hà Thị Chiến (18 tuổi) đôi mắt đỏ hoen, nói :"Mấy ngày hôm nay, mẹ cháu không ăn hạt cơm nào vào bụng cả. Sáng nào, mẹ cũng ra ngoài ngắm nơi bố bị lũ cuốn và khóc"

Kể tiếp với chúng tôi, chị Huấn nấc lên từng tiếng, việc xảy ra vượt ngoài tưởng tượng của chị và các thành viên trong gia đình tìm được thi thể chồng chị. Khoảng 5h cùng ngày, bố đẻ của chị là ông Hà Văn Xôm ra khỏi nhà để kiểm tra nước lũ thì phát hiện anh Chương đang nằm bất tỉnh trước cửa nhà. Đầu anh tím tái mềm nhũn, mặt mũi toàn cát là cát. Sau đó, ông Xôm hô hoán hàng xóm đến đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện huyện do vết thương quá nặng nên anh đã không qua khỏi. 

img

4 đứa con của chị Huấn và anh Chương ngồi ngẩn ngơ với chiếc khan tang quấn trên đầu

Được biết, vợ chồng anh Chương di cư từ xã Mường Mít về. Họ sống rất tình cảm và lương thiện nên được bà con trong bản rất quý mến. Khi mới về bản, gia đình anh Chương khá vất vả, nhưng nhờ biết bảo ban nhau làm ăn nên mấy năm trở lại đây, vợ chồng anh Chương xây được ngôi nhà kiên cố. Nào ngờ, sau cơn lũ, vợ anh trở thành góa bụa cùng 4 đứa con mồ côi cha. 

Ông Lường Văn Thơm, Trưởng bản Noong Thăng cho biết: "Ở bản nhà nào cũng khó. Bà con đã đến động viên, giúp đỡ gia đình chị Huấn vượt qua nỗi mất mát quá lớn này".

img

Cơn lũ dữ tràn qua khiến gia đình chị Huấn rơi vào cảnh vợ chồng chia lìa. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem