“Lưới tình” của người đàn bà có cuộc sống phóng túng

Theo Báo Công lý Thứ hai, ngày 09/09/2019 13:18 PM (GMT+7)
Trong suốt chặng đường, ông Hùng thấy nôn nao khi nhận ra vị khách nữ luôn áp sát lưng ông, hương thơm từ người đàn bà như khiến ông ngây ngất.
Bình luận 0

Hàng trăm người dự phiên tòa xét xử “nữ quái” Nguyễn Thị Thúy đều hết sức bất ngờ trước lối sống phóng túng và thủ đoạn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi của bị cáo. Thúy cặp bồ với một thanh niên nhỏ hơn đến 21 tuổi và dụ dỗ chàng “phi công trẻ” tham gia những phi vụ “gây mê” cướp xe táo bạo như trong phim…

Tại hàng ghế dành cho người bị hại, nhiều quý ông không khỏi ngượng ngùng khi kể lại hành trình bị Nguyễn Thị Thúy đưa vào “cạm bẫy ngọt ngào”.

Ông Nguyễn Hùng, 59 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho hành nghề chạy xe honda ôm, thường đậu rước khách ở khu vực chợ Hàng Bông, là nạn nhân mạnh dạn tố giác hành vi của Thuý. Mặc dù tuổi cao nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, ông Hùng vẫn vay tiền mua một chiếc xe Wave làm phương tiện kiếm kế sinh nhai.

Đêm đó ông ế khách, đứng chờ đến quãng 22 giờ thì gặp một phụ nữ (Nguyễn Thị Thuý) đến bắt chuyện: “Em có việc phải đi chợ Phong Điền gấp, không biết ông anh có giúp được không?”.

Trong ánh đèn đêm, ông Hùng bắt gặp ánh mắt đong đưa và khuôn mặt còn khá xinh đẹp ở độ tuổi tứ tuần của Thúy nên dù đã khuya, ông vẫn không làm người đẹp thất vọng. Trong suốt chặng đường, ông Hùng thấy nôn nao khi nhận ra vị khách nữ luôn áp sát lưng ông, hương thơm từ người đàn bà như khiến ông ngây ngất. Những lời “oanh vàng thỏ thẻ” của Thúy khiến ông Hùng cảm thấy rất gần gũi như thể hai người đã quen biết nhau từ bao giờ.

Đến 22 giờ 30, ông Hùng quá đỗi bất ngờ khi Thúy thủ thỉ: “Đêm đã khuya lắm rồi, hay anh em mình vào phòng trọ nghỉ với nhau rồi mai anh về”. Sau một lúc đắn đo, ông Hùng đã không thể chiến thắng được bản thân, đi vào phòng trọ với Thuý.

Vừa được “người đẹp” nhiệt tình mát-xa và tự tay pha một ly nước cam tươi mát lạnh, ông Hùng ngửa cổ uống cạn không một chút nghi ngờ. Cảm giác sung sướng lan tỏa khiến ông Hùng từ từ chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Sáng hôm sau, ông Hùng tỉnh dậy mới tá hỏa khi phát hiện chiếc xe cùng giấy tờ và 500.000 đồng đã biến mất với “người tình một đêm”.

Ông Hùng chỉ là một trong số hàng chục nạn nhân bị Thúy cho sa “lưới tình”. Ông Hùng và nhiều nạn nhân khác đều toát mồ hôi khi biết Thúy là một đối tượng giang hồ cộm cán quê tại Cần Thơ.

Sinh ra trong một gia đình với nhiều anh em có “thành tích” cướp gây mê, Thúy từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Thúy không chịu làm ăn lương thiện, tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi… Lúc gây án, Thúy đang sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Thanh (Thốt Nốt, Cần Thơ).

Mặc dù nhỏ hơn Thúy đến… 21 tuổi nhưng Thanh vẫn bị người đàn bà mê hoặc đến mức quên cả người vợ và 2 con ở quê để sống đời “lang bạt kỳ hồ”. Cặp “mèo mả gà đồng” thường đến thuê nhà trọ một số tỉnh thành, sau đó Thúy đóng vai thiếu phụ đi thuê xe ôm, viện lý do hợp lý dụ những người đàn ông vào nhà trọ quan hệ tình dục, sau đó mời uống nước ngọt có thuốc mê, khi nạn nhân bất tỉnh thì chiếm tiền bạc, xe máy, bọn chúng mang đi cầm đồ lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cướp chiếc xe của ông Hùng xong, chúng mang đi cầm lấy 5 triệu đồng, Thúy chia cho người tình 1,5 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, Thanh và Thúy đã gây án liên tỉnh, chiếm đoạt 2 chiếc ở Bình Chánh (TP HCM ); 1 chiếc ở Sa Đéc (Đồng Tháp); 1 chiếc ở Vĩnh Long; 1 chiếc ở Kiên Giang; 1 chiếc ở An Giang…

Thuý gây án chớp nhoáng và thoắt ẩn, thoắt hiện khiến cơ quan Công an rất vất vả phá án. Cho đến khi bại lộ, qua khám xét nơi ở của cặp tình nhân tội lỗi, Công an thu được 6 giấy chứng minh nhân dân, 4 giấy phép lái xe, 2 giấy đăng ký xe, 1 chai nhựa bên trong có bột gây mê màu trắng, thậm chí bọn chúng còn thủ sẵn một mã tấu và cả dùi cui của Cảnh sát giao thông để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Trước chứng cứ rõ ràng, cặp đôi Thúy - Thanh phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phiên tòa kết thúc với mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho cặp tình nhân “mèo mả gà đồng”, để lại nhiều bài học cảnh giác về thủ đoạn “dâng tình, cướp tiền” bằng chiêu gây mê tinh vi của bọn tội phạm.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem