Lương Bích Hữu: "Tôi chưa phải diễn viên"

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 24/05/2024 07:10 AM (GMT+7)
Lương Bích Hữu đã có những chia sẻ với Dân Việt về quá trình tham gia bộ phim "Án mạng lầu 4".
Bình luận 0

Lương Bích Hữu – giọng ca gốc Hoa một thời được yêu mến với tên gọi "cô gái Trung Hoa" đang trở lại làng giải trí, kể từ chương trình The Masked Singer Vietnam năm 2023.

Tuy vậy, quyết định tham gia vào phim điện ảnh của nữ ca sĩ không khỏi khiến khán giả bất ngờ. Chia sẻ về điều này, Lương Bích Hữu cho biết, cô muốn được đem đến hình ảnh mới trong mắt khán giả.

Lương Bích Hữu: "Tôi chưa phải diễn viên"- Ảnh 1.

Lương Bích Hữu – giọng ca gốc Hoa một thời được yêu mến. Ảnh: NVCC

Với vai trò là diễn viên, Lương Bích Hữu cảm thấy bản thân đã khám phá ra được những khả năng đặc biệt nào khác của mình?

- Thử thách mình ở vai trò diễn viên, tôi cảm thấy được trải nghiệm rất nhiều điều quý báu. Nói về khả năng, tuy cũng không đặc biệt lắm, nhưng tôi phát hiện ra sau khi đã hiểu được tâm lý nhân vật, thì mình có thể diễn đạt được qua ngôn ngữ hình thể cũng như nét mặt, ánh mắt... để khán giả cũng có thể hiểu được. Đối với tôi đó là một bước tiến trong quá trình khám phá bản thân.

Chị có phải vượt qua nỗi sợ nào đó để tham gia một bộ phim kinh dị, tâm lý như vậy?

- Thật ra tính cách tôi cũng hơi nhát, cũng giống mọi người khi hơi e dè những khung cảnh mờ ám kinh dị. Còn về nỗi sợ lớn thì không. Tham gia bộ phim kinh dị, tâm lý như vậy cũng là dịp để tôi hiểu thêm về khía cạnh tinh thần, cũng là một kinh nghiệm để củng cố và trấn an bản thân.

Bên cạnh đó, nhân vật nữ chính cũng có khá nhiều điểm giống tôi, mê nghệ thuật và yêu thương gia đình, chỉ là trong một số tình huống, tôi sẽ khó mà dứt khoát được như cô ấy.

Lương Bích Hữu: "Tôi chưa phải diễn viên"- Ảnh 2.

Lương Bích Hữu mong khán giả tiếp tục ủng hộ cô với vai trò diễn viên. Ảnh: NVCC

Khán giả đang yêu quý Lương Bích Hữu là một ca sĩ, vậy giả dụ nếu diễn xuất chưa được như ý thì chị có lo lắng hình tượng của mình sẽ bị ảnh hưởng?

- Tôi rất biết ơn khán giả đã và đang ủng hộ tôi từ trước đến nay. Việc tôi tham gia phim ảnh cũng là một trong những cách để thể hiện với quý khán giả rằng mình đang ngày một cố gắng để hoàn thiện bản thân, để càng xứng đáng hơn nữa đối với tình cảm của họ. Hiểu như vậy, tôi tin rằng quý vị khán giả sẽ động viên để tôi có thể làm được ngày một tốt hơn.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn có nhận xét nào về diễn xuất của chị, khiến chị nhớ nhất?

- Mặc dù anh Tuấn hay hỏi sao tôi không đóng phim sớm hơn, có thể anh cảm thấy tôi có nét nào đó phù hợp với nghề này, tôi vẫn cảm thấy bản thân cần phải trải qua đào tạo và hướng dẫn rất nhiều để có thể tự tin đảm nhận vai diễn.

Thêm một may mắn nữa của tôi là được làm việc cùng đạo diễn, bạn diễn, và ê-kip rất tận tâm chỉ bảo, giúp tôi hoàn thành được vai diễn lần này.

Bạn diễn của tôi còn là Trương Thế Vinh – anh ấy đã có kinh nghiệm tham gia rất nhiều phim nên chỉ bảo cho tôi rất cặn kẽ, không ngại dành thời gian góp ý và cùng tôi phân tích tâm lý nhân vật.

Lương Bích Hữu: "Tôi chưa phải diễn viên"- Ảnh 3.

Lương Bích Hữu đóng cùng Trương Thế Vinh trong phim điện ảnh Án mạng lầu 4. Ảnh: NVCC

Điện ảnh và âm nhạc, chị nghĩ sự tương đồng của hai bộ môn này là gì?

- Chỉ nói về cảm nhận cá nhân thôi, vì tôi tự thấy bản thân mình chưa phải là diễn viên. Tôi cảm thấy điện ảnh và âm nhạc cũng có một số điểm tương đồng như đều là môn nghệ thuật, đều dùng tâm hồn để cảm nhận, đều thông qua phương tiện nào đó để gián tiếp diễn đạt cảm xúc, và đều hướng về cái đẹp như những môn nghệ thuật khác.

Rất nhiều người cho rằng, Lương Bích Hữu từ xưa tới nay là con người khép kín, sau bộ phim này, chị có nghĩ bản thân mình sẽ cởi mở nhiều hơn với khán giả?

- Tôi luôn cố gắng cởi mở và chia sẻ nhiều với những người yêu mến mình. Điều tôi luôn mong muốn mang đến cho mọi người là niềm vui cùng với sự lạc quan, yêu đời. Tôi cũng rất mong có nhiều hơn những cơ hội gặp gỡ giao lưu với quý vị khán giả để mọi người hiểu nhau hơn, và cùng nhau cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Một Lương Bích Hữu thường ngày sẽ là con người ra sao?

- Sau một ngày làm việc, tôi chỉ muốn về nhà và bên cạnh ba mẹ, trước đây và bây giờ tôi đều như vậy, xong xuôi mọi thứ sẽ về nhà ngay, vì tôi muốn dành thời gian nhiều cho ba mẹ mình hơn nữa.

Chị sẽ trở lại làng nhạc trong thời gian sớm nhất?

- Đối với tôi, âm nhạc chính là hơi thở. Ngay cả khi tôi tham gia Án mạng lầu 4, tôi vẫn có khát khao được sáng tác nhạc phim và đã được ê-kíp đồng ý. Tôi có rất nhiều dự định về âm nhạc cho tương lai, trong số đó chính là tung ra những version khác của các ca khúc trước đây tôi thể hiện được khán giả yêu mến.

Còn với diễn xuất, tôi hy vọng bản thân sẽ có thể nâng cao được kĩ năng và trở nên chuyên nghiệp hơn nếu cơ may được tham gia dự án tiếp theo.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem