Ly Kute công khai mọi lỗi lầm khi yêu Mạc Hồng Quân

Hạ Nhiên Thứ hai, ngày 19/10/2015 10:21 AM (GMT+7)
Trước những scandal tình ái rùm beng vừa qua, Ly Kute đã nhận hết phần sai về mình.
Bình luận 0

Cách đây một tuần, sự kiện Ly Kute mang bầu với Mạc Hồng Quân khiến dân mạng "xôn xao" bởi trước đó, chính hot girl "Nhật ký Vàng Anh" tự tay viết trên trang cá nhân bài chia sẻ dài khẳng định cô đã chia tay người yêu - chân sút số 17 đội tuyển Quốc gia.

img

Cặp đôi Mạc Hồng Quân và Ly Kute

Trong tâm thế ngờ vực, những người yêu mến bộ đôi "trai tài, gái sắc" vô cùng nóng lòng được thông tin về cốt lõi của sự kiện đình đám giới trẻ này. Liên lạc với hot girl Ly Kute từ ngày đầu tiên sau sự kiện bị đăng tải công khai, cô hứa: “Khi bình tĩnh lại, tôi sẽ chia sẻ sâu sắc hơn về chuyện này”. Sau đó, hotgirl Hà thành cắt đứt mọi liên lạc.

Và mới đây, Ly Kute đã thực hiện lời hứa. Cô mở lại trang cá nhân và trên đó, bà mẹ trẻ đã nói hết những ấm ức cô phải giấu kín, gặm nhấm một mình trong suốt khoảng thời gian sự việc bùng nổ.

img

Dòng trạng thái dài của Ly Kute chia sẻ về những lùm xùm tình cảm vừa qua

Từng công khai tình yêu nồng nàn của mình đối với Mạc Hồng Quân, sau sự kiện ồn ào này, Ly Kute một lần nữa khẳng định tình cảm cô dành cho tuyển thủ họ Mạc là chân thành: “Tôi yêu anh bằng tất cả sự trưởng thành nhất mà tôi có, sống với anh bằng tất cả tấm lòng và nguyện hy sinh cả cuộc đời cho anh”. Nhưng với tình yêu này, Ly đau đớn thừa nhận cô đã sai, bất cẩn nên phải hứng chịu đủ thiệt thòi.

Trong những câu chữ chứa đầy nỗi đau, Ly Kute cũng khẳng định không hề có chuyện cô to tiếng với mẹ đẻ của chân sút Việt Kiều, nguyên nhân nhiều người cho rằng chính vì vậy mà hai người trẻ trở nên mâu thuẫn dẫn đến chia tay: “Tôi chưa từng dám láo, hỗn xược hay nói gì quá đáng với bề trên. Điều này, tôi đang làm mẹ và tôi dám lấy đứa con của mình ra bảo đảm. Thân cô, thế cô nói chẳng ai tin”.

img

Ly Kute tự nhận mình bất cẩn nên mới phải chịu đủ thiệt thòi

Riêng với người đàn ông mà cô hết mực yêu thương, Ly vẫn dành cho anh những lời nhẹ nhàng, sâu sắc. Cô thẳng  thắn cho biết sẽ không lấy đứa con ra gây áp lực cho Mạc Hồng Quân, càng không cần anh biết đến sự tồn tại của nó, chỉ mong đây sẽ là động lực, là cú huých giúp anh trưởng thành hơn trong cách sống và suy nghĩ.

Trong dòng suy nghĩ của mình, hot girl “Nhật ký Vàng Anh” cũng lấp lửng đề cập tới việc Mạc Hồng Quân đã nhanh chóng có người yêu mới, và hy vọng anh sẽ tìm được một bến đỗ bình yên: “Tôi hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Dù có chuyện gì xảy ra thì đến bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ tốt về anh”.

Thanh thản, nhẹ nhõm và hết âu lo, đó là lời kết của nhân vật nữ chính trong sự kiện "hotgirl bầu bí" đình đám làng giải trí suốt tuần qua. Thể hiện sự buông bỏ nhẹ nhàng, Ly Kute ngoài những câu chữ mang đậm tính triết lý nhà Phật, cô còn đăng tải hình ảnh của mình trong tấm áo tăng ni, như một cách chấp nhận số phận dù không may mắn của mình.

Coi mối tình nhiều xót xa với Mạc Hồng Quân là một món nợ ân tình phải trả cho kiếp nạn cũ, Ly Kute nhắc nhở chính mình: "Đời có vay có trả. Trả nợ xong rồi. Trời xanh trong vắt. Hết âu lo". Cũng trong lời chia sẻ cuối, hotgirl này khẳng định, những gì miệng lưỡi thế gian đồn thổi về cô là hoàn toàn không có thật. Và dù rất đau lòng, Ly vẫn "cảm ơn những thêu dệt hoang đường... Chính điều ấy đã và đang là động lực để mẹ con tôi phải sống tốt hơn, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn".

Dòng trạng thái trải lòng của Ly Kute thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 32.000 lượt like (thích) và hơn 2.000 lượt chia sẻ. Nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với Khánh Ly và động viên cô vững vàng sinh con và chăm lo tốt cho con.

img

Khánh Ly vẫn dành cho Mạc Hồng Quân những lời chúc tốt đẹp

Ly Kute và Mạc Hồng Quân là cặp hot girl – cầu thủ được rất nhiều người yêu mến. Nhưng sau 6 tháng công khai hẹn hò, họ quyết định chia tay và vướng phải scandal tình ái khiến làng giải trí xáo động. Ly Kute đang mang bầu 3 tháng, sống tại Hà Nội, còn chân sút Việt Kiều ở Sài Gòn tiếp tục phát triển sự nghiệp cầu thủ.

Status mới nhất của Ly Kute:

Hàng đêm, khi tôi tuyệt vọng, tôi thường nghĩ lại những kỷ niệm đẹp nhất vào những lúc tôi hạnh phúc nhất. Tôi không phải là tuýp người hay hoài niệm và luyến tiếc những điều đã qua, điều tôi muốn chỉ là lưu lại những ký ức đẹp trong lòng mình để san lấp và quên hết đi những kỷ niệm đau buồn.

Cuộc đời tôi, sai lầm vấp ngã đều có đủ, và tôi mừng vì mình đã có thể tự tin đứng lên tại chính nơi tôi vấp ngã. Có 1 người Thầy đã nói tôi, con như bông hoa sen, biết vươn lên tại nơi bùn lầy nhất. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn coi đó như 1 lời khen cũng như 1 động lực để cố gắng vượt qua mọi chuyện. Hôm nay bất giác tôi lại nhớ đến lời Phật dạy: Hãy đi tìm căn nguyên của rắc rối, con sẽ nhìn thấy bản thân mình!

Và tôi bắt đầu phân tích, xét đi xét lại thì do tôi sai, tôi bất cẩn, rồi lại vô tình khiến bản thân chịu đủ thiệt thòi, giờ đây lại cần bình yên và công lý. Do tôi hết thôi, thời gian qua tôi đã thật sự bế tắc. Trong khi chuyện này tôi chỉ cần im lặng + tích cực lao động + dám làm điều đúng. Vậy là đủ! Nhưng tôi đã cả tin mà dẫn đến mọi hậu quả như ngày hôm nay..

Nhưng dù sao, nếu không có việc lùm xùm này tôi không thể nhìn ra bản chất của sự việc. Tôi đã từng nghe câu: Đôi khi không có được điều mình muốn lại là sự may mắn tuyệt vời. Biết đâu ông trời đang cho tôi 1 đứa con cùng 1 sự tự do, thay vì muốn tôi sống một cuộc sống mà ở nơi đó ... lòng yêu thương và sự cảm thông là điều xa xỉ !

Đạo đức là khái niệm bao la và phức tạp, tôi không biết mình có phải người đạo đức hay không nhưng tôi tin bản thân mình đã làm 3 điều đúng : 1 - Giữ Con . 2 - Sinh con . 3 - Im lặng.

Ngồi tại sân chùa viết những dòng này, có Tam Bảo chứng giám cho lòng tôi, rằng tôi chưa bao giờ làm gì hổ thẹn trong cuộc tình này. Tôi đã yêu Anh bằng tất cả những sự trưởng thành nhất mà tôi có được. Sống với anh bằng tất cả tấm lòng và nguyện hy sinh cả cuộc đời cho anh. Vì tôi đã từng nghĩ...Anh xứng đáng !

Nhưng số phận mà, trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp tôi đã từng gieo Nhân xấu, nay tôi nhận Quả xấu. Tôi biết chứ, đó là quy luật cuộc đời mà tôi sẵn sàng trả và không chút kêu ca! Chỉ tiếc là nó lại đến với người tôi đặt nhiều niềm tin nhất!

Nên thật sự. Tôi đau lòng. . .

Tôi chưa từng dám láo, hỗn xược hay nói gì quá đáng với đấng bề trên, điều này tôi đang làm mẹ và tôi dám lấy đứa con mình ra bảo đảm. Thân cô thế cô, nói chẳng ai tin. Nhưng sự thật chỉ có vậy thôi , "thâm tâm" người trong cuộc đều hiểu.

Đâu đó có câu: Người quân tử là người đủ bản lĩnh chịu nhận phần thiệt về mình. Chuyện không  hay này xảy ra, ừ thôi thì... tự an ủi mình rằng , dù có thế nào cũng phải luôn nhắc mình cố gắng để trở thành một người Quân tử !

Đứa con này, tôi không muốn nó là Áp lực cho anh, cũng không cần Anh biết đến sự tồn tại của nó nữa, thật sự tôi chỉ mong đây là Động lực để anh đi tiếp cuộc đời sau này 1 cách bản lĩnh hơn, là 1 cú huých cho sự trưởng thành và cách suy nghĩ của anh. Để sau này mong anh sẽ tìm đc 1 bến đỗ bình yên..

Chúng ta, 2 người với sự chênh lệch quá nhiều về cách suy nghĩ và lối hành xử, chúng ta hiểu lầm, chúng ta mất niềm tin, chúng ta đẩy mọi việc đi qá xa. Nhưng chung quy lại cũng là do tôi!

Tôi từng trải hơn anh, lẽ ra tôi phải tỉnh táo hơn trước lực hút của tình yêu...

Tôi sai rồi..

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này, vì tôi thực sự muốn mọi chuyện giữa tôi và anh được chấm dứt tại đây! Nghe nói anh cũng đã có cuộc sống mới, thôi thì tôi cũng hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Dù có chuyện gì xảy ra thì đến bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ tốt về anh! Vì suy cho cùng anh vẫn còn quá trẻ, mọi cách cư xử vẫn chưa được chu toàn.

Tôi chúc anh sớm trưởng thành từ những gì bình yên nhất trong con người anh. Đừng bao giờ nghe tác động bên ngoài, dù là ai đi chăng nữa, hãy tỉnh táo lên, tin vào bản thân mình và làm những điều Lương Thiện - đó mới thực sự là con người Anh!

Tôi thật lòng cảm ơn những lời đồn đại ác ý, cảm ơn những sự chế giễu, cảm ơn những lời thêu dệt hoang đường mà đến mức tôi đọc nhưng cũng không thể biết họ đang nói về mình trong đó... Chính những điều ấy đã và đang là động lực để mẹ con tôi phải sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn!

Cuộc sống này có vay có trả!

Nợ trả xong rồi

Trời xanh trong vắt

Hết Âu Lo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem