Lynk Lee: "Tôi gồng làm con trai quá giỏi"

Phong Kiều Thứ năm, ngày 25/06/2020 14:30 PM (GMT+7)
Nhớ lại những tháng ngày che giấu bản ngã thực sự sau vẻ ngoài con trai, Lynk Lee vừa bối rối vừa tự trân quý nỗ lực của chính mình.
Bình luận 0

Mặc bộ váy trắng tay bồng gợi cảm, Lynk Lee tự tin sải bước trên đôi cao gót tiệp màu váy, khoe vẻ yểu điệu thục nữ ở buổi họp báo ra mắt MV. Chẳng ngại giọng nói còn đẫm chất nam tính, cô tự nhận mình là một kẻ khác biệt của sân khấu nhạc Việt: mang thân hình nữ nhưng cất giọng hát nam. Với Lynk Lee, điều này chẳng hề gì, miễn là cô được xuất hiện trước công chúng, trên MV trong phiên bản chân thực nhất của mình.

Lynk Lee: "Tôi gồng làm con trai quá giỏi" - Ảnh 1.

Lynk Lee tại buổi ra mắt MV chiều 24/6.

Đóng vai cô gái yêu thầm người bạn thân trong MV "Không dám", Lynk Lee bảo cô vui sướng vì được sống đúng bản năng, được cười dễ thương và thoải mái làm những cử chỉ nữ tính. Cô mong khán giả đón nhận hình ảnh này của mình. Bởi đó là sự tự do mà bấy lâu Lynk Lee ước ao, sau nhiều lần gồng mình thể hiện hình ảnh thư sinh trong loạt MV ngày trước.

Nữ ca sĩ hồi tưởng: "Mỗi lần đóng vai nam, phải khoác vai, ôm ấp, cười nói với các bạn diễn nữ, tôi ngại lắm. Trong mấy MV tuổi học trò, tôi còn vào vai đứa con trai trêu chọc, búng tay bạn học nữ. Trời ơi, đó không phải tôi! Tôi đâu có mạnh mẽ, nam tính được như thế. Chẳng qua quay MV, tôi phải làm vậy. Tôi tự thấy mình diễn giỏi thực sự. Ai cũng nghĩ tôi thẳng, trong khi tôi cong ngoéo ngoèo ngoeo". Giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa hóm hỉnh của Lynk Lee làm cả khán phòng cười ồ.

Lynk Lee: "Tôi gồng làm con trai quá giỏi" - Ảnh 2.

Lynk Lee thời chưa chuyển giới.

Từ ca từ cho tới nội dung MV, Lynk Lee muốn dành tặng "Không dám" cho một người. Ấy là chàng trai kém tuổi mà cô đơn phương dành tình yêu. Lynk Lee kể đó là người bạn tạo nên động lực lớn nhất đưa cô tới quyết định phẫu thuật chuyển giới. Cũng bởi yêu một người kém tuổi, Lynk Lee lựa chọn ngôi xưng trong lời bài hát là "tôi và em" thay vì "anh và em". Cô muốn dùng ca khúc này đại diện cho nỗi lòng của bất kỳ ai yêu người kém tuổi, chứ không giới hạn nam hay nữ.

Không mời người trong mộng tới dự họp báo, Lynk Lee muốn giữ câu chuyện này làm bí mật của riêng mình. Cô chỉ tiết lộ từng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương và đón nhận cái kết không trọn vẹn: "Sau nhiều lần không dám thì cuối cùng tôi cũng dám thổ lộ với cậu ấy. Sau đó, chúng tôi vẫn là bạn tốt. Tôi mong những người yêu đơn phương đừng ngại, đừng có "không dám" như trong MV, mà hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình".

Sau khi công khai sống với giới tính thật, Lynk Lee trở thành nạn nhân của nạn kỳ thị và bắt nạt trên mạng xã hội. Nhưng bên cạnh nhiều người miệt thị cô, cũng có không nghệ sĩ, khán giả bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm. Lynk Lee kể một số fan nhắn tin và bình luận trên Facebook, khuyên cô thử sức thi sắc đẹp, nhưng cô không tự tin: "Tôi xuất phát là ca sĩ thì sẽ đi theo đam mê của mình. Có thể tôi sẽ tham gia diễn thời trang, nhưng tôi không thể đi thi hoa hậu được, vì tôi già rồi, thân hình lại không đẹp".

MV "Không dám" được Lynk Lee công chiếu tối 24/6. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của ca sĩ sau khi thay đổi giới tính. Trước ý kiến cho rằng cô phát hành MV vội vàng, Lynk Lee nói cô muốn duy trì việc ca hát dù trong hình ảnh nào. Cô không muốn người khác hiểu lầm mình chỉ chăm chút ngoại hình và mượn chuyện phẫu thuật để đánh bóng tên tuổi.

Lynk Lee: "Tôi gồng làm con trai quá giỏi" - Ảnh 3.

Hình ảnh trong MV "Không dám" của Lynk Lee


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem