Mắc Covid-19, chàng trai Hà Tĩnh lần đầu đón giao thừa xa nhà sau 27 năm

Nguyễn Hòa Thứ sáu, ngày 04/02/2022 12:00 PM (GMT+7)
Lê Ngọc Bảo (28 tuổi, Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) lần đầu phải ở lại Hà Nội đón giao thừa sau 27 năm sum vầy với gia đình. Bảo không thể về quê vì một lý do đặc biệt: Anh mắc Covid-19.
Bình luận 0

Với mỗi gia đình Việt, Tết đến, xuân về là dịp để con cháu sum vầy, tụ họp, hàn huyên cùng người thân trong gia đình. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đã đến, tuy nhiên vì những diễn biến phức tạp của Covid-19, đã có những người chẳng thể hồi hương như dự định.

Lê Ngọc Bảo là một người như thế. Bảo năm nay 28 tuổi, dù đi làm xa quê nhưng chưa một năm nào anh lỡ hẹn với bữa cơm giao thừa ngày 30 Tết.

Nhiễm Covid-19, chàng trai Hà Tĩnh lần đầu đón giao thừa xa nhà sau 27 năm - Ảnh 1.

Lê Ngọc Bảo được xác định mắc Covid-19 trước thời điểm anh chuẩn bị về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Anh được cách ly tại nhà ở quận Thanh Xuân. Ảnh: NVCC

Bảo hiện đang làm giám đốc kinh doanh một công ty ở Hà Nội. Trước giờ khắc giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần chừng vài ngày, anh đã chuẩn bị nhiều thứ nào quà, nào bánh và chuẩn bị cả những phong bao lì xì đỏ tươi "để về mừng tuổi các cháu"; những hộp quà Tết của công ty tặng để mang về cho gia đình đã được gói gọn gàng, tuy nhiên đã có những điều bất ngờ khiến dự tính của anh đã không thể thực hiện được.

Nhiễm Covid-19, chàng trai Hà Tĩnh lần đầu đón giao thừa xa nhà sau 27 năm - Ảnh 2.

Lê Ngọc Bảo chia sẻ anh nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất nhiệt tình, chu đáo của chính quyền sở tại khi phải ở lại Hà Nội đón giao thừa vì Covid-19. Ảnh: NVCC

Trước ngày chuẩn bị về quê, Bảo được xác định mắc Covid-19. Anh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế ở Hà Nội theo quy định và điều đó đồng nghĩa, anh chẳng thể về quê như dự định.

Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, chia sẻ với Dân Việt, Lê Ngọc Bảo không khỏi có những cảm xúc bồi hồi. Lần đầu tiên đón giao thừa xa nhà vì mắc Covid-19, Bảo phải tự tay sắp xếp tất cả mọi thứ, và sự chuẩn bị đó cũng được thực hiện theo một cách đặc biệt.

"Năm nay tôi có một mình ở Hà Nội, nhưng may mắn nhận được sự quan tâm rất nhiệt tình, chu đáo của các anh chị y tế phường và tổ dân phố. Các món đồ để chuẩn bị cho mâm cơm giao thừa được mọi người giúp đỡ đi mua, sau đó đem đến nhà. Việc đảm bảo phòng, chống Covid-19 chưa lúc nào nới lỏng.

Nhiễm Covid-19, chàng trai Hà Tĩnh lần đầu đón giao thừa xa nhà sau 27 năm - Ảnh 3.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, theo Lê Ngọc Bảo thì đó là cái Tết đáng nhớ nhất, đặc biệt nhất với anh sau 27 năm. Ảnh: NVCC

Dù có chút buồn vì xa quê hương vào thời khắc thiêng liêng ấy nhưng tôi cũng cảm thấy rất ấp áp khi nhận được sự quan tâm như thế từ chính quyền sở tại" – Bảo chia sẻ với Dân Việt.

Bảo bộc bạch, mọi năm vào ngày 30 Tết, Bảo sẽ cùng anh chị em trong nhà đốt lửa trại, nướng gà và vui vầy bên mâm cơm gia đình rồi cùng nhau đón giao thừa. Năm nay Bảo không về được quê, vào thời khắc giao thừa năm Nhân Dần 2022, bố mẹ từ quê gọi điện ra khiến anh càng thêm nhớ nhà, xúc động.

"Bố mẹ tôi gọi lúc giao thừa, động viên con giữ gìn sức khỏe và đừng buồn nhiều. Cảm xúc lúc đó tôi nhớ nhà vô cùng, nhất là mấy đứa cháu cứ ngóng chú về để nhận lì xì" – Lê Ngọc Bảo bồi hồi.

Đón giao thừa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 một mình ở Hà Nội, đêm hôm đó Bảo thao thức, nằm mãi mới ngủ được. Theo như lời chàng trai Hà Tĩnh này, Tết năm nay sẽ khiến anh khó có thể quên vì nhiều điều đặc biệt đã xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem