Mang niềm vui đến đảo Lý Sơn

Thứ năm, ngày 28/06/2012 13:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 27.6, đoàn “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” của Hội Thầy thuốc trẻ VN và Báo Nông thôn Ngày nay đã đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ngay trong ngày, đoàn đã tổ chức khám sàng lọc, chọn 50 bệnh nhân nghèo mổ mắt miễn phí và trao tặng giường bệnh cho Trung tâm Y tế huyện.
Bình luận 0

Chống gậy, đi bộ tới khám bệnh

Ngay trong buổi thăm khám đầu tiên vào sang 27.6, hàng trăm người dân thuộc hai xã An Hải, An Vĩnh đã đến trụ sở UBND xã An Hải để được khám bệnh. Bà Nguyễn Thị Hạnh (83 tuổi), ở thôn Tây, xã An Hải, cho biết, bà sống một mình, hàng tháng nhận trợ cấp từ Nhà nước.

Sức khoẻ suy kiệt, lại bị khuyết tật vận động, mắt mờ nên cuộc sống của bà rất khó khăn, trông mong vào hàng xóm, anh em họ hàng xa. “Hy vọng, lần này được phẫu thuật, mắt sáng để tôi có thể tự lo liệu cuộc sống, đỡ phải phiền mọi người” - bà Hạnh nắm chặt tay người bác sĩ trẻ, xúc động nói.

img
Ban Tổ chức chương trình trao tặng giường bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn.

Cùng chung hoàn cảnh như bà Hạnh, vợ chồng cụ Nguyễn Thị Thọ chống gậy đi bộ gần 5km tới UBND xã để được khám mắt. Mắt bà Thọ từ 1 năm nay bị mờ, không nhìn thấy gì nên nghe tin có đoàn các bác sĩ từ Hà Nội vào phẫu thuật mắt và cấp thuốc, tặng quà... vợ chồng bà phấn khởi lắm, mong đợi suốt tháng nay.

Chị Nguyễn Thị Cầu (29 tuổi, thôn Tây) bị “bệnh chồng bệnh”. Chị mắc bệnh thận hư, không thể làm mẹ nên bị chồng bỏ rơi. “Không đầy một năm sau thì mắt tôi mờ dần, nhưng nhà nghèo, sống đơn thân, chữa thận hư chưa xong thì lấy đâu tiền để chữa mắt.

Ngỡ vậy là hết, nhiều lúc cũng định buông xuôi, không ngờ cuộc đời lại mỉm cười với tôi khi được các bác sĩ trung ương về thăm khám và mổ mắt miễn phí. Ngày mai, mắt sáng lại, tôi sẽ làm việc kiếm tiền chữa bệnh, để không là gánh nặng cho mẹ già” - chị Cầu chia sẻ.

Dân khỏe, bác sĩ vui

Bác sĩ Nguyễn Minh Trọng – (Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội) lau vội những giọt mồ hôi giữa cái nắng hè oi ả, tâm sự: “Niềm vui lớn nhất của người thầy thuốc là thấy bệnh nhân được khỏe mạnh”. Niềm vui của các bác sĩ được nhân lên khi người dân đến đông đủ và khám bệnh đúng giờ.

Bác sĩ Bùi Thị Lan (Bệnh viện Việt - Đức) nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ra huyện đảo Lý Sơn, hồi hộp lắm. Tôi và các thành viên trong đoàn mong muốn được chia sẻ sự vất vả của người dân, giúp họ nâng cao sức khoẻ để gắn bó, góp sức xây dựng huyện đảo ngày một giàu đẹp hơn”.

Trực tiếp khám, phẫu thuật mắt cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Kiếm Hiệp – Phòng chỉ đạo tuyến, Khoa Đáy mắt (Bệnh viện Mắt T.Ư) cho biết: Do yếu tố thời tiết và khí hậu nắng nóng nên số người mắc bệnh đục thuỷ tinh thể và các bệnh về mắt ở đây nhiều hơn và sớm hơn các nơi khác. Những người mắc bệnh thường ở độ tuổi 40-45 tuổi, cao hơn nhiều so với mức trung bình quốc gia (thường là 65 - 70 tuổi). Trong đó, có tới 90% bệnh nhân chưa từng được thăm khám, chăm sóc sức khỏe về mắt.

“Lần đầu tiên tới huyện đảo, nhìn cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, điều kiện chăm sóc sức khoẻ thiếu thốn, là bác sĩ nên tôi thấy rất áy náy vì chưa thể làm được gì nhiều để giúp đỡ bà con” - bác sỹ Hiệp tâm sự.

Cũng trong sáng qua, đoàn hành trình đã tiến hành trao 5 bộ giường, tủ y tế do Armephaco trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn. Bác sĩ Dương Tiến Thuận – Phó giám đốc Trung tâm xúc động: “Chúng tôi rất cảm động với tấm lòng tương trợ của các bác sĩ từ các bệnh viện T.Ư. Các anh chị không chỉ khám bệnh, phát thuốc cho người dân mà đây là một cơ hội tốt để chúng tôi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm”.

Cần thêm những tấm lòng

Ông Phạm Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn phát biểu: Những hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ và Báo Nông thôn Ngày nay thể hiện nghĩa cử cao đẹp, chung tay chia sẻ những khó khăn của bà con trên đảo.

Hôm qua, các bác sĩ Bệnh viện Mắt T.Ư phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn đã khám sàng lọc cho 100 người nghèo để chọn 50 người được phẫu thuật mắt. Đoàn hành trình đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo vượt khó và người dân nghèo trên đảo. Hôm nay (28.6), hơn 700 người nghèo sẽ được khám tổng quát và nhận thuốc, quà; 36 người được mổ mắt...

Đây là lần thứ 2 Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đến với Lý Sơn. Hiện nay, đảo vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do thiên tai, tai nạn trên biển... Ngoài ra, hoạt động y tế, giáo dục còn nhiều thiếu thốn; giao thông rất khó khăn. Do đó, Lý Sơn rất cần sự quan tâm, giúp đỡ như hoạt động của hành trình lần này.

Bà Huỳnh Hồng Hạnh - Chánh Văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ: Các thành viên của Hội và Báo Nông thôn Ngày nay, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam rất vui mừng được đến huyện đảo Lý Sơn - nơi gắn liền với lịch sử đấu tranh giữ nước của cha ông và cả hiện nay để khám chữa bệnh, giúp đỡ người dân.

Tất cả mọi thành viên trong đoàn đều tự hào vì thấy công sức của mình tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa, mang lại niềm vui lớn cho bà con đảo Lý Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem