Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương”

Trọng Tuấn Thứ bảy, ngày 08/06/2024 19:49 PM (GMT+7)
Không chỉ đến nhận suất cơm miễn phí, bệnh nhân và người thân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương còn chung tay góp sức chuẩn bị "Bữa Cơm Yêu Thương" cho chính mình và những người bệnh khác.
Bình luận 0

Việc làm nhỏ, niềm vui lớn

5 giờ sáng, tại Phiên Chợ Trái Tim, rất nhiều những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã đến từ sớm để đợi được nhận những suất quà sáng là xôi chả nóng hổi. Đặc biệt trong thời gian chờ đợi, rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã cùng nhau hỗ trợ những tình nguyện viên của chương trình trong các khâu sơ chế thực phẩm.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 1.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 2.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 3.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 4.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 5.

Rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã cùng đồng hành với các tình nguyện viên của chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, sơ chế tỉ mỉ từng loại rau củ.

Dù chỉ là những công việc rất đơn giản như nhặt rau, gọt bí, nhưng những hành động tuy nhỏ bé ấy lại mang lại niềm vui rất lớn cho cả Ban tổ chức lẫn mọi người. Đó là lời cảm ơn chân tình nhất mà mỗi bệnh nhân, người thân mong muốn gửi gắm đến những người thực hiện chương trình.

“Tôi rất vui khi được cùng tham gia chuẩn bị, sơ chế đồ ăn cho Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương. Hoàn cảnh chúng tôi đa phần là nghèo khó nên chẳng thể ủng hộ được bằng tiền bạc, hy vọng có thể đóng góp được chút công sức cho chương trình. Mong rằng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bệnh nhân để mọi người có được những bữa ăn nóng hổi và ấm áp tình người như thế này” - bà Nguyễn Thị Sơn (SN 1954, Hải Dương) chia sẻ.

Chứng kiến sự hỗ trợ nhiệt tình của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, các thành viên tại chương trình đều đón nhận trong niềm hạnh phúc. Đây cũng là cơ hội để mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện của cá nhân, những nỗi niềm đã chất chứa bấy lâu trong thời gian chuẩn bị thực phẩm. Không khí ấm áp đó gợi nhắc mỗi người về cảm giác thân tình của một gia đình đích thực giữa bộn bề cuộc sống.

“Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự chung tay của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Sự hỗ trợ của bà con cũng giúp tiến độ của chương trình được diễn ra nhanh chóng hơn. Đó cũng là cơ hội để mọi người được cùng thực hiện những công đoạn mang đến những món ăn mà chính họ sẽ thưởng thức. Tôi rất trân trọng hành động tốt đẹp đó” - Bà Phí Thị Thu hà - Quản lý Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ.

Có lẽ, đối với các tình nguyện viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, “Bữa Cơm Yêu Thương” không chỉ là một chương trình từ thiện thông thường. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi mọi người cùng san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau từ những hành động nhỏ nhưng đầy tình người.

Những khoảnh khắc ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” và “Chợ Quê”. 

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 6.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 7.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 8.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 9.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 10.

Sáng sớm thứ 7 hàng tuần, từng suất xôi chả nóng hổi được trao đi cùng tình yêu thương.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 11.

Sự hạnh phúc của người nhà bệnh nhân khi được thưởng thức suất xôi chả nóng hổi ngay tại “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 12.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 13.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 14.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 15.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 16.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 17.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 18.

Cùng với sự giúp đỡ của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, công việc sơ chế rau củ nhanh chóng được hoàn tất, để chuẩn bị cho hơn 1.000 suất cơm trưa trao đến các bệnh nhân và người thân.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 19.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 20.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 21.

Cái nóng oi ả của ngày hè tháng 6 cũng không làm yếu lòng những đầu bếp tại gia tận tâm của “Bữa Cơm Yêu Thương”. Trong căn bếp nhỏ mỗi món ăn đều được nêm nếm tỉ mỉ, kèm theo đó là một loại gia vị đặc biệt - tình yêu thương.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 22.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 23.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 24.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 25.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 26.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 27.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 28.

Song song với sự tất bật trong công đoạn chuẩn bị của chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, không khí tại “Chợ Quê” cũng đang rất nhộn nhịp với các mặt nông sản đa dạng.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 29.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 30.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 31.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 32.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 33.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 34.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 35.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 36.

Nhưng tình nguyện viên “nhí” cũng rất tích cực tham gia các công đoạn tổ chức chương trình, với mong muốn rèn luyện một đức tính tốt, một tấm lòng thiện nguyện cao cả.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 37.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 38.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 39.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 40.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 41.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 42.

Những bước chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành, các tình nguyện viên của chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đang rất mong đợi sự xuất hiện của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, để trao tận tay những suất cơm trưa 0 đồng.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 43.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 44.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 45.

Trong suốt quá trình hoạt động, “Bữa Cơm Yêu Thương” đã luôn đón nhận được nhiều tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên cả nước.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 46.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 47.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 48.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 49.

Rất nhiều bệnh nhân đã có mặt từ rất sớm, háo hức mong đợi những suất ăn nóng hổi, đong đầy tình yêu thương được trao tận tay.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 50.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 51.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 52.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 53.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 54.

Trong chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tuần thứ 61 này, trong thời gian chờ đợi, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã được tặng những số báo giấy của Báo Nông Thôn Ngày Nay. Song song đó, mọi người đã được hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng Báo Dân Việt trên điện thoại để phục vụ thêm cả những bữa ăn “tinh thần” cho bệnh nhân và người thân.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 55.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 56.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên cũng được hướng dẫn tải ứng dụng đọc báo Dân Việt về điện thoại.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 57.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 58.

Những suất cơm trưa nóng hổi đã hoàn thiện để chuẩn bị trao đến những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Thực đơn hôm nay bao gồm: Thịt kho củ cải, trứng luộc, bí xanh luộc, lạc rang, canh cua mồng tơi.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 59.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 60.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 61.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 62.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 63.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 64.

Những suất ăn 0 đồng bắt đầu được trao tận tay đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Không khí tại “Bữa Cơm Yêu Thương” dần trở nên hối hả khi các tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng để buổi trao cơm được diễn ra thành công.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 65.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 66.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 67.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 68.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 69.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 70.

Mỗi tình nguyện viên một nhiệm vụ, ai nấy đều ra sức phục vụ nhanh chóng các suất ăn đến bệnh nhân và người thân.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 71.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 72.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 73.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 74.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 75.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 76.

Các suất cơm nóng hổi, thơm ngon nhanh chóng được trao đến tay bà con.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 77.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 78.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 79.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 80.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N (áo hồng) tận tình điều phối để bệnh nhân, người thân nhanh chóng nhận được suất ăn.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 81.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 82.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 83.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 84.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 85.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 86.

Tại khu bàn ăn tại chỗ, những nụ cười tươi làm không khí trở nên thật gần gũi. Những cái gật đầu xuýt xoa của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khen bữa cơm hôm nay thật ngon và đủ chất. Hình ảnh tưởng chừng như giản đơn ấy lại mang lại rất nhiều niềm vui và sự xúc động đến với những tình nguyện viên.

Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 87.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 88.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 89.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 90.
Những tình nguyện viên “đặc biệt” tại “Bữa Cơm Yêu Thương” - Ảnh 91.

Động lực to lớn của đội ngũ “Bữa Cơm Yêu Thương” là được nhìn thấy vẻ nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt của mỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến với chương trình.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 61, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất chả sáng

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy ăn sáng

Phóng viên Ngô Hường (Điện Biên) tặng 20kg ngô bung bán gây quỹ

Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20kg gạo nếp

Gia đình anh chị Mạnh Anh ủng hộ 13kg lạc rang muối

Gia đình chị Hương Lê ủng hộ 600 chai nước ION KIỀM

Bạn đọc Nguyễn Công Chứ và hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 1.650.000 đồng

Bạn đọc Xà Thụy Hà Vy ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Trang ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Như Hưởng ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Tạ Thị Kim Hoa ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lý Hồng Nhung ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lều Thị Minh Huệ ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đào Thị Thảo ủng hộ 200.000 đồng

Gia đình cháu Hoàng Minh Luân - lớp 5A5 trường TH Lê Quý Đôn ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Vân Quỳnh ủng hộ 200.000 đồng

Các cháu Trần Anh Thư, Trần Vũ Quang Đức, Trần Ánh Duyên ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Duyên ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Hồ ủng hộ 300.000 đồng

Các cháu Chi Bảo, Phan Anh Phương lớp 6A3 ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Lê Vĩnh Thành Minh ủng hộ 320.000 đồng



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem