Mất tình làng xóm vì tin đồn “ma độc”

Thứ tư, ngày 19/02/2014 06:56 AM (GMT+7)
Chuyện “ma độc” khiến cho không biết bao nhiêu gia đình ở Đăk Lăk mất tiền, tình làng nghĩa xóm rạn nứt, nhiều người bị ghẻ lạnh... trong khi các “thầy” chế “ma độc” thì có nguồn lợi lớn.
Bình luận 0
“Bùng phát” nhiều nơi

Ở thôn Xuân Thái 3, xã Phú Xuân (huyện Krông Năng), người dân cho biết đã có khoảng 30 người bị “ma độc” tấn công. Ai bị “trúng” là nó hành cho ăn không ngon, ngủ không yên, người mệt mỏi chán chường, chẳng thể làm được gì. Khám cho những người bị “ma độc”, các bác sĩ không tìm ra bệnh. Kỳ lạ hơn, “ma độc” chỉ tấn công những người mang họ Hồ và họ Dương.

“Đi khắp các bệnh viện bác sĩ đều bảo tôi không có bệnh. Nhưng người tôi cứ mỏi mệt, chẳng muốn ăn uống, thậm chí cảm giác như bị liệt cả chân tay. Chỉ đến khi gặp “thầy” Huỳnh Ngọc Thiện trên phố cắt cho 3 thang thuốc về uống mới trừ được “ma”- chị Dương Thị Lài khẳng định.

Ông Thiện (trái) nhận tiền và giao thuốc cho phóng viên.
Ông Thiện (trái) nhận tiền và giao thuốc cho phóng viên.

Từ khi biết chuyện chị Lài trừ được “ma độc”, nhiều người khác thấy trong người khó ở lại lên tìm “thầy” Thiện, và họ kể chỉ cần uống hết 3 thang thuốc mà “thầy” cắt cho là lập tức khỏi bệnh. Thậm chí ông Thiện còn khám bệnh qua... áo của người được cho là mắc bệnh. Ông Hồ Văn Tường - Phó thôn Xuân Thái 3, từng 2 lần bị trúng “ma độc”. Vợ ông Tường nói: “Bệnh viện nội soi chẳng tìm ra bệnh nhưng “thầy” Thiện đã chữa khỏi bệnh cho chồng tôi”.

Ở Xuân Thái 3, nhiều người tin rằng gia đình anh Trần Văn Vân đã nuôi “ma độc” hại dân. Cũng vì thế mà thời gian qua những người trong gia đình anh Vân sống trong sự ghẻ lạnh của xóm giềng, việc kinh doanh của anh cũng vì thế mà đình trệ. Tại thôn 10, xã Ea Kly (huyện Krông Păk), “thủ phạm” gây “ma độc” được cho là gia đình Trưởng thôn Nguyễn Văn Phỉ. “Con dâu tôi vừa mở tiệm tạp hóa thì tin đồn ấy xuất hiện khiến nó chẳng bán buôn gì được. Con gái tôi đang học 12 giờ đòi bỏ học cũng vì chuyện này. Trước xóm giềng ai cũng thân thiết, giờ người người lánh xa gia đình tôi”- vợ ông Phỉ nói.

Ông Nguyễn Hải Sâm - Chủ tịch xã Ea Kly cho biết, chuyện “ma độc” đã từng xuất hiện ở xã cách đây vài năm. Chính quyền đã tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại xuất hiện. Còn ông Bùi Văn Liên - Bí thư xã Phú Xuân cho biết: “Chúng tôi đã cho công an điều tra xác minh. Trên thực tế thì có một số tin đồn về “ma độc” nhưng không có vấn đề gì lớn. Mới đây, trong hội nghị giao ban, xã đã đưa vấn đề này ra, yêu cầu các ban ngành vào cuộc vận động nhân dân”.

Lật mặt trò lừa

Chúng tôi đến nhà “thầy” Thiện với một chiếc áo thun của một người hoàn toàn khỏe mạnh. Ông Huỳnh Ngọc Thiện khoảng 50 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Nhận chiếc áo, ông Thiện tiến lại “bàn khám” với một cái ống nghe, một cái lọ nhỏ chứa một ít bột màu trắng và một vật rắn hình trụ tròn như nam châm... Kéo chiếc lọ ra, kê vật rắn lên trên rồi ông Thiện lấy chiếc áo trùm lên đó. Sau khi hỏi tình trạng cái bụng của “anh” chúng tôi, ông Thiện lấy chiếc ống nghe đặt lên chiếc áo tại vị trí có chiếc lọ bên dưới. Chưa đầy 10 giây, ông phán: “Bị nội tạng rồi đó... Bị dạ dày, đường ruột… Bị nhiễm trùng độc nên nó mới hành như vậy đó. Bây giờ cắt thuốc về uống cho nó tống ra thôi. Nó tống ra được thì mới ăn được ngủ được”.

Một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đăk Lăk) cho biết: “Tôi đã từng khám cho một bệnh nhân được ông Thiện cho là “giai đoạn cuối của ma độc”. Tuy nhiên, người này chỉ bị sốt siêu vi bình thường. Thực chất hiện tượng mệt mỏi, chán ăn… là do một số bệnh thông thường gây nên, có thể không cần dùng thuốc vẫn tự khỏi. Có lẽ những người bệnh kiểu này khi uống thuốc của “thầy” trùng hợp hết bệnh nên họ tin “thầy” cao tay, rồi đồn thổi lên chứ trên đời này làm gì có chuyện xem áo đoán bệnh?”.

Ông Thiện giải thích, trùng độc (ma độc, sâu độc…) được người ta nuôi để hại những người mà họ ghen ghét. Loại trùng này cộng với chất độc tích tụ do ăn uống nên đã gây nên biến chứng rất nguy hiểm cho người bệnh... Sau một hồi luyên thuyên, ông Thiện vào buồng mang ra 1 gói thuốc nhỏ trao cho chúng tôi rồi lấy 180.000 đồng. “Đây là thuốc Nam. Ban đầu uống loại thuốc này sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bởi đây là loại thuốc rất “mạnh” giúp đẩy trùng độc ra ngoài. Hiện loại thuốc này rất hiếm, tôi phải thuê đồng bào ở huyện Buôn Đôn vào núi tìm kiếm”- ông Thiện nói.

Theo quan sát của chúng tôi, gói thuốc của ông Thiện là một mớ lộn xộn các loại cây cỏ. Thuốc được cắt nhỏ đến mức một số đơn vị, cá nhân có chuyên môn trong lĩnh vực đông y ở Đăk Lăk mà chúng tôi đề nghị phân tích cũng không thể biết được thành phần của gói thuốc gồm những gì (ngoài mã đề và lạc tiên). Chẳng biết căn nhà đồ sộ của ông Thiện có được xây nên bằng tiền của những người dân khốn khổ hay không, nhưng rõ ràng cái cách mà ông Thiện đã “moi” tiền chúng tôi là việc làm của kẻ lừa đảo. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi chính quyền địa phương về việc ông Thiện đang làm thì tất cả đều lắc đầu không biết.

Ông Phạm Mạnh Hoạch - Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Tự An cho biết: “Trước đây, ông của ông Thiện (đã chết) có hành nghề bài trừ bùa ngải đã được chính quyền địa phương nhắc nhở. Riêng việc ông Thiện hành nghề chữa “ma độc” thì chưa nghe dân phản ánh”.

Còn ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch phường Tự An nói: “Tôi chưa có bất cứ thông tin gì về việc trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cho anh em xác minh làm rõ”.

Bình Định (Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem