Mẹ cô gái gọi bill 11 triệu đồng ở khách sạn 5 sao rồi "bùng": "Tôi không ít lần phải trả tiền cho con gái"

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 29/05/2024 15:29 PM (GMT+7)
"Tôi đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái, nhưng cứ liên tục như vậy đến giờ, gia đình tôi cũng kiệt quệ", bà N., mẹ cô gái gọi bill 11 triệu đồng ở khách sạn 5 sao rồi "bùng" thanh toán xót xa nói.
Bình luận 0

Liên quan vụ việc cô gái vào nhà hàng 5 sao gọi món với hóa đơn hơn 11 triệu đồng sau đó không trả tiền, lãnh đạo Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, sau khi lực lượng công an tới làm việc, phía nhà hàng không kiến nghị xử lý.

Theo vị lãnh đạo này, cô gái trên sau khi vào nhà hàng đã gọi một lượng đồ ăn khá lớn, đủ cho 2-3 người ăn. Sau đó, cô này ngồi rất lâu tới sát giờ nhà hàng đóng cửa. Quản lý nhà hàng trên sau đó yêu cầu tính tiền thì cô này "tỏ ra ngây ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào".

Mẹ cô gái gọi bill 11 triệu đồng ở khách sạn 5 sao rồi "bùng": "Tôi không ít lần phải trả tiền cho con gái"- Ảnh 1.

Lực lượng công an làm việc với cô gái. Ảnh: M.S.

Khi lực lượng công an tới làm việc, cô gái nói rằng có người đàn ông nước ngoài hẹn cô ăn tối. Sau khi cô này gọi đồ và ăn thì "người kia không tới". Khi được yêu cầu trả tiền cho số đồ ăn đã gọi, nữ khách hàng nói cô không có tiền, "sự việc này cô là nạn nhân do người kia hẹn mà không tới" và cô này "không có ý định quỵt tiền".

Chỉ huy Công an phường Cống Vị đồng thời xác nhận cô gái trên có tâm lý không bình thường và nhiều lần đi ăn nhưng không trả tiền. Qua tìm hiểu, cô gái trên là Nghiêm Thị T. (31 tuổi, quê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Mẹ cô gái gọi bill 11 triệu đồng ở khách sạn 5 sao rồi "bùng": "Tôi không ít lần phải trả tiền cho con gái"- Ảnh 2.

Thực đơn cô gái bị tố quỵt tiền gọi trước đó. Ảnh: M.S.

Chiều 29/5, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị N. (55 tuổi, mẹ T.) xác nhận con gái bà là người trong sự việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội và khiến bà đang rất khổ tâm suốt vài năm vừa qua.

Theo bà N., con gái có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019, sau quá trình đi học ở nước ngoài. Từ đó tới nay, T. thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền. 

Mẹ cô gái gọi bill 11 triệu đồng ở khách sạn 5 sao rồi "bùng": "Tôi không ít lần phải trả tiền cho con gái"- Ảnh 3.

Hình ảnh T. trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

"Sau khi con tôi học năm thứ 3 đại học ở nước ngoài trở về có biểu hiện không bình thường thì gia đình tôi không cho con đi nữa. Tôi cũng nhiều lần đưa con đi chạy chữa ở Viện tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cùng một số nơi khác. Tôi đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái, nhưng cứ liên tục như vậy đến giờ gia đình tôi cũng kiệt quệ", bà N. xót xa.

Theo bà N., số tiền chi trả cho con cũng như đưa con đi viện lên đến vài trăm triệu đồng, bản thân bà cũng không nhớ nổi. "Là người mẹ có con xinh đẹp, thông minh tự nhiên bị như thế tôi cũng rất khổ tâm. Cách đây 2 tháng T. bảo đỡ rồi muốn đi làm nhưng tôi không yên tâm. 

Sau khi con bỏ đi đến hôm qua thì gia đình nhận được thông tin. Giờ cũng chưa biết con gái tôi đang ở đâu", bà N. tâm sự và cho hay vợ chồng bà hiện phải nuôi 2 người con khác đang trong độ tuổi ăn học, gia đình không được khá giả như những gì cô gái kia thường nói.

Bà N.T.N. đã liên hệ lực lượng công an để tìm con gái. Bà nói lần này khi tìm được sẽ không cho cô ra ngoài bởi tiếp tục ăn uống không trả tiền rất ảnh hưởng tới những người buôn bán, lao động.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem