Mẹ đơn thân bị bệnh tâm thần, con gái 13 tuổi có nguy cơ thất học

Nguyễn Duyên Thứ ba, ngày 28/08/2018 09:30 AM (GMT+7)
Sinh ra đã không biết mặt bố, cô học trò Nguyễn Thị Hồng Ánh (SN 2006, thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng. Nhưng mẹ em bị bệnh và ngày một nặng được gia đình đưa đi điều trị tại Trung tâm y tế. Mẹ đi viện, một mình em lủi thủi trong ngôi nhà lạnh.
Bình luận 0

Chúng tôi đến thăm gia đình Ánh trong những ngày mưa lũ đầu mùa vừa dứt. Ngôi nhà cháu nằm trên quả đồi không có lối đi riêng mà phải đi nhờ qua nhà người cậu ruột. Hơn 3 tháng qua, mẹ Ánh bị bệnh được người thân gửi đi điều trị tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục - lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh, cách nhà hơn 100km. Trong ngôi nhà nhỏ với những đồ dùng sứt mẻ, méo mó ấy một mình Ánh lủi thủi vào ra.

img

Cháu Ánh thui thủi một mình từ khi mẹ được đưa đi điều trị bệnh. Ảnh: N.D

Được biết, chị Nguyễn Thị Anh (SN 1978, mẹ cháu Ánh), sinh ra vốn khỏe mạnh, lớn lên chị ở nhà làm ruộng cùng bố mẹ. Năm 2006, chị kết hôn người xã bên. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng được 3 tháng chị có triệu chứng của bệnh tâm thần nên bị bỏ.

Thương cảnh con gái bệnh tật, mẹ chị cùng anh em đưa chị về cưu mang chạy chữa. Sau đó, sức khỏe chị hồi phục. Lúc này, có người thanh niên làng bên đem lòng thương yêu chị nhưng hai người chưa kịp tổ chức đám cưới thì anh bị tai nạn tử vong khi chị mang thai Ánh. Sinh cháu Ánh, hai mẹ con làm ruộng nuôi nhau. Đến đầu năm 2018 thì bệnh tình chị tái phát, và nặng hơn.

img

Mái nhà cũng bị chị phá trong thời gian chị bị bệnh, gia đình nhốt chị trong nhà. Ảnh: N.D.

Ông Nguyễn Hải Dương, cậu ruột cháu Ánh chia sẻ: "Chúng tôi đã đưa mẹ cháu đi chữa nhiều nơi rồi. Bệnh tình ổn định được khoảng hơn 10 năm, đến đầu năm nay (2018) lại tái phát và nặng hơn.

Trước đây, bị bệnh em tôi chỉ nói nhảm và đi lang thang thôi. Nhưng đợt vừa, rồi nó đi lang thang, hễ gặp người là đánh, rồi vào nhà người ta đập phá đồ đạc. Chúng tôi phải khóa nhốt em trong nhà nhưng nó đập phá hết mọi thứ trong đó, thấy người thân cũng đánh nên buộc gia đình chúng tôi phải làm đơn đưa vào trung tâm chữa bệnh để được điều trị. Mỗi tháng chúng tôi lại đưa cháu Ánh vào thăm mẹ một lần". 

img

Ngôi nhà được nhà nước hỗ trợ xây dựng của mẹ con chị Anh. Ảnh: N.D.

Năm 2010, mẹ con cháu Ánh được nhà nước hỗ trợ làm cho ngôi nhà để ở nhưng trong những lần lên cơn bị chị Anh đập phá, những đồ đạc trong nhà không có gì nguyên vẹn. Hiện nay, mỗi tháng mẹ con chị Anh được trợ cấp 480 ngàn đồng/người/ tháng. Tuy nhiên tiền thuốc, tiền học, tiền sinh hoạt hằng ngày của hai mẹ con đều chỉ trông chờ vào đó.

Chị Hoan, mợ cháu Ánh nói: Sau Tết Nguyên đán vừa rồi, bệnh của mẹ cháu trở nặng, đi đập phá khắp nơi nên buộc gia đình phải nhốt mẹ cháu trong ngôi nhà đó, đến bữa lại đưa cơm. Nhưng có hôm chưa kịp dọn thì mẹ cháu đã lấy thìa cạy gạch lát nhà rồi phá nhà. Nhà có cái chuồng nuôi bò, trong một lần lên cơn mẹ cháu châm lửa đốt cháy rụi.

"Chúng tôi rất hoang mang nên đã làm đơn cho mẹ cháu đi trại chữa bệnh. Năm học vừa rồi, các khoản đóng nộp của cháu Ánh ở trường còn thiếu, nhưng biết hoàn cảnh của cháu nên các cô cũng đã tạo điều kiện cho cháu. Nhưng sang năm học lớp 7 cũng chưa biết cháu có được tạo điều kiện cho không nữa", chị Hoan cho biết. 

img

Mẹ đi viện, cháu Ánh lúc nào cũng buồn rầu, ít nói. Ảnh: N.D. 

Cháu Ánh buồn rầu: "Mỗi lần nhìn mẹ phát bệnh cháu thương mẹ lắm nhưng cũng rất sợ, những lúc đó cháu chỉ biết khóc và chạy trốn thôi. Cháu rất muốn được đi học tiếp".

Ông Nguyễn Trinh Hào - Trưởng thôn Thanh Bình cho biết: Đây là trường hợp khó khăn đặc biệt của thôn. Chị Anh là một phụ nữ đơn thân, nhưng bị bệnh khá nặng, mẹ con chị là hộ nghèo nhiều năm của thôn. Mẹ bị bệnh đi viện nên một thời gian dài cháu Ánh ở nhà một mình, bà ngoại ở với cậu và sức khỏe cũng đã yếu. Những ngày gần đây, cháu được cậu đón về ở trong nhà cưu mang, nhưng về lâu về dài cũng rất khó khăn vì kinh tế cậu mợ cũng không khá giả gì.

img

Chuồng để nuôi bò đã bị chị Anh châm lửa đốt trong một lần lên cơn. Ảnh: N.D.

 Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho hay: "Trước khi lập gia đình, chị Anh khỏe mạnh bình thường, sau khi lấy chồng bệnh mới bị bệnh. Trước đây, tình trạng  bệnh có nhẹ hơn rồi một thời gian thấy chị lại khỏe mạnh trở lại được khoảng hơn 10 năm. Thấy chị ở nhà làm ruộng, chăn nuôi, mẹ con nuôi nhau, chị Anh rất khỏe, chăm chỉ và hay giúp đỡ người khác. Nhưng thời gian gần đây, bệnh chị Anh trở nên nặng hơn, lại đe dọa an toàn tính mạng cho những người xung quanh nên chúng tôi làm đơn đề nghị để chị được vào trại. Hiện cháu Ánh và chị Anh đều được hưởng chế độ bảo trợ xã hội của nhà nước".  

Mọi sự giúp đỡ cho xin gửi về địa chỉ: Cháu Nguyễn Thị Hồng Ánh - Thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ mẹ con cháu Ánh - Hà Tĩnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem