Mẹ đơn thân nuôi con trong nhà từ thập niên 80 sắp sập

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 07/06/2019 09:34 AM (GMT+7)
Ngôi nhà mẹ con chị Trần Thị Loan (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đang ở được xây dựng từ năm 1983 giờ đã xuống cấp trầm trọng. Nhà ngang bị tốc mái, nhà trên thì tường, trần nứt, mái nhà gỗ đã bị mục. Mỗi lúc trời mưa gió mẹ con chị lại thẩp thỏm lo lắng ngôi nhà bị sập.
Bình luận 0

Ngôi nhà của chị Trần Thị Loan thôn Xuân Thạnh 2, xã Hòa Tân Tây, Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên có lẽ không ai nghĩ được đó là một ngôi nhà đang có người ở.

Chị Loan sinh ra và lớn lên ở Hòa Tân Tây. Chị Loan lấy chồng nhưng rồi hạnh phúc đổ vỡ. Tay trắng, chị ôm con về nhà bố mẹ đẻ ở nhờ.

img

Có ai nghĩ rằng đây là một ngôi nhà đang có người ở?

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1983 cho đến giờ không có được một lần tu sửa.

Nhìn từ phía ngoài vào, ngôi nhà cũ nát ấy đã và đang bong tróc những mảng tường lớn để lộ phần gạch trụ phía trong. Khi vào phía trong nhà cảnh tượng còn khiến cho người ta ngạc nhiên hơn, đó là căn nhà ngang bị tốc mái, trời mưa đứng trong nhà và ngoài sân giống hệt nhau, đều ướt sũng.

Ở căn nhà trên được xem là nơi an toàn nhất nhưng tường, trần cũng nứt toác như ruộng tháng Năm, những thanh xà ngang mái nhà cũng đã bị mục và chẳng biết lúc nào nó sẽ rơi xuống.

“Trời nắng thì không sao, nhưng trời mưa sợ lắm. Mẹ con ôm nhau ngồi trên giường vừa lo sợ nhà sập, lúc nào mưa gió to quá thì mẹ con đi ở nhờ ngớt mưa lại về” – Chị Loan kể.

img

Những thanh xà ngang đang bị mục nát.

img

Các mảng tường bị bong tróc lộ cả những viên gạch bên trong.

img

Phía trước căn nhà cũng chẳng khang trang hơn khi các cửa đã mục, xộc xệch chậc rơi.

img

Nhà trên được xem là nơi an toàn nhất nhưng cũng bị dột mỗi khi mưa gió về.

Chị Loan có một người em gái là Trần Thị Lan. Chị Lan là công nhân may, sống và làm việc trong miền Nam. Khi sinh con, vì bố mẹ chồng đã mất chị Lan về nhà chị gái để được chăm sóc. Vậy là 4 con người, chen chúc trong một căn nhà sắp sập từ thập niên 80.  

Khi được hỏi giờ chị muốn gì, ánh mắt buồn rầu chị nói: “Người ta nói an cư lạc nghiệp, mình chỉ mong có được một cái nhà theo đúng nghĩa, để mẹ con không phải bị ướt mỗi khi mưa gió về thôi”.

Dự kiến với mức kinh phí khoảng 120 triệu đồng, mẹ con chị Loan sẽ có một ngôi nhà mới trên mảnh đất trên mảnh đất bên cạnh đang được làm sổ đỏ.

Thu nhập chính của Loan là bán vé số dạo, trong xóm ai nhờ việc gì làm việc đó. Số tiền chị kiếm được ki cóp lắm mới đủ cho mẹ con rau cháo qua ngày, trong khi con gái chị năm nay lớp 12 cuối cấp với bao thứ tiền học hành phải lo thì mong ước có được ngôi nhà an toàn để ở, từ đó phấn đấu lo cho con ăn học, thoát cảnh nghèo khó với chị mãi sẽ chỉ là mơ ước.

Năm nay, mẹ con chị sẽ ở đâu khi mùa mưa bão đang đến gần?

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Trần Thị Loan (Phú Yên) xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ chị Trần Thị Loan (Phú Yên)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem