Mẹ trộm ô tô của... con

Thứ hai, ngày 15/06/2015 14:32 PM (GMT+7)
Bà Hoa điện thoại cho Đ.B thừa nhận: “Bà ngoại đã lấy chiếc ô tô mang sang Campuchia bán rồi, con đừng có báo công an nhé!”.
Bình luận 0
Vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường 3G, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Tài sản bị mất cắp là chiếc ô tô Fortuner BKS 51A-103.62, nghi can là bà N.T.H, 65 tuổi, quê quán Hòa Thành, Tây Ninh. Bà H chính là mẹ ruột của bị hại.

img
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chị N.T.B.L (43 tuổi, đang định cư ở Singapore cùng chồng) giao căn nhà nói trên cho con ruột N.N.Đ.B (24 tuổi) trông coi. Thi thoảng chị L quay về Việt Nam để thăm con rồi trở lại Singapore. Thấy con ở một mình không an tâm, chị L nhờ mẹ ruột của mình là bà H đến ở cùng cháu ngoại. Do có máu bài bạc nên bao nhiêu tiền chị L gửi về, bà H đều nướng hết vào sòng bạc. Khoảng tháng 9.2014, bà H lấy chiếc xe gắn máy của chị L đem cầm để đánh bài.

Biết chuyện, chị L gửi tiền về để chuộc lại xe gắn máy rồi không cho bà H ở đây nữa. Ít ngày sau khi bà H rời khỏi nhà, khoảng 23h ngày 17.9.2014, con của chị L đi chơi về thì phát hiện chiếc ô tô Fortuner để trong nhà bị mất.

Sang ngày hôm sau, bà Hoa điện thoại cho Đ.B thừa nhận: “Bà ngoại đã lấy chiếc ô tô mang sang Campuchia bán rồi, con đừng có báo công an nhé”. Nói rồi bà H tắt máy.

Nhận được đơn tố cáo của chị L, cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại nơi cư trú của bà H thì bà không có ở đó. Tất cả những người thân cũng không ai biết hiện bà H ở đâu.
(Theo Mã Hải/CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem