Xinh đẹp, quyến rũ, và dữ dội trên sân khấu, không mấy ai nghĩ rằng Miley Cyrus lại là người yếu đuối và nặng tình đến vậy.
“Tôi không muốn trái tim mình tan nát. Anh ấy có thể trở về Úc bất cứ lúc nào. Bây giờ, tôi đang được sống trong những giấy phút hạnh phúc nhất. Chúng tôi vừa là người yêu, vừa là bạn tri kỷ của nhau”, ngôi sao của Can’t Be Tamed tâm sự.
Trước đó, cô ca sỹ 17 tuổi này từng khẳng định, Liam là tình yêu đầu đời của cô, và rằng, chỉ tới tận khi gặp Liam, cô mới biết thế nào là tình yêu đích thực.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2010/images/2010-06-14/1435955005-c2.jpg) |
Khoảnh khắc ngọt ngào của Miley bên bạn trai Liam |
Miley và anh chàng Liam hơn cô 3 tuổi bắt đầu hẹn hò, yêu đương trong thời gian hai người đóng chung trong bộ phim The Last Song hồi năm ngoái.
Chia sẻ với các phóng viên, Miley cho biết, cô luôn biết cách để tránh xa ma túy, nhưng lại mong đợi tới ngày đủ tuổi để được uống rượu.
“Nếu thề thốt cả đời không uống rượu thì có thể tôi sẽ trở thành kẻ không giữ lời. Uống rượu không có gì là xấu. Quan trọng là bạn biết cách kiểm soát mình”, Miley nói.
Thu Thảo
(Tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.