Minh Khuê “Thương ngày nắng về”: “Ngoài đời tôi đa nhân cách”

Ngọc Linh Thứ bảy, ngày 16/07/2022 08:30 AM (GMT+7)
“Có lúc tôi có lúc đang vui lại buồn ngay được, đang dịu dàng cũng có thể nổi cáu, mọi người nói tôi đa nhân cách”, diễn viên Minh Khuê chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Nhật Mai trong Thương ngày nắng về là nhân vật nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả theo dõi phim. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, lại ở những tập cuối của bộ phim dài hơi, xong lối diễn xuất "thần sầu" sau nhiều năm trở lại màn ảnh của diễn viên Minh Khuê khiến vai diễn này trở nên vô cùng ấn tượng.

Minh Khuê vào vai Nhật Mai - phu nhân tập đoàn Hoàng Kim. Đây cũng là nhân vật chứa nhiều bí ẩn trong phim “Thương ngày nắng về”.

Bẵng đi một thời gian dài sau khi tham gia bộ phim Cô gái xấu xí, Minh Khuê mới có dịp tái xuất màn ảnh. Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt gần đây, nữ diễn viên đã có những trải lòng về cuộc sống rời xa phim ảnh và lý do trở lại nghề diễn.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, lý do nào thực sự khiến Minh Khuê quyết định quay trở lại làm phim?

- Đây là một câu hỏi tôi nhận khá nhiều những ngày qua. Tôi đã có một khoảng thời gian chững lại, rời xa nghề diễn để tìm cho mình những con đường mới, những trải nghiệm mới để xem thực sự bản thân mình muốn gì. Nhưng người ta vẫn thường nói nghề chọn người vậy đó. Dù tôi có phiêu bạt và tìm kiếm cho mình những con đường khác thì đến hôm nay nghề diễn vẫn mở rộng và đón tôi quay lại.

Thời gian trước, mặc dù không còn làm phim nữa nhưng tôi vẫn luôn nói trêu với đạo diễn Bùi Tiến Huy rằng, nếu có vai nào phù hợp nhớ dành cơ hội casting cho tôi. Tôi thật sự cũng rất bất ngờ khi đạo diễn Bùi Tiến Huy gọi điện và chia sẻ về vai Nhật Mai, anh có nói đây là một tuyến vai phản diện, có nhiều đất diễn và phù hợp với tôi. Tôi đồng ý ngay và bay ra Hà Nội để kịp chuẩn bị cho vai diễn.

Nhiều năm rời xa phim ảnh, được quay lại với đúng thế mạnh tôi thấy mình giống như cá gặp nước. Sau bao nhiêu lựa chọn và ngã rẽ, cuối cùng làm nghệ thuật với tôi vẫn là chân ái, là con đường tôi nên đi.

Minh Khuê “Thương ngày nắng về”: “Ngoài đời tôi đa nhân cách” - Ảnh 2.

Minh Khuê nhận được vô vàn lời khen ngợi về nhan sắc và thần thái khi vào vai mẹ kế đầy mưu mô. (Ảnh: NVCC)

Như chị đã chia sẻ, bản thân chị có một quãng thời gian rời xa nghệ thuật và đi tìm những ngã rẽ mới. Vậy cuộc sống của chị suốt thời gian ấy đã diễn ra như thế nào?

- Tôi làm đủ thứ nghề khác nhau, từ nhân viên văn phòng cho đến việc bắt đầu tự kinh doanh. Mỗi giai đoạn mỗi trải nghiệm đưa đến cho tôi nhiều thứ quý giá. Tôi dành phần lớn thời gian để trau dồi bản thân và học tập tất cả những thứ mình muốn, xây dựng nội tâm mình vững vàng hơn.

Tôi cũng thưởng cho mình những chuyến du lịch để tận hưởng cuộc sống và mở mang thế giới quan. Tất nhiên, trong quãng thời gian 6 năm đó không phải lúc nào cũng êm đềm và mơ mộng như vậy. Đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh, kinh tế của tôi ảnh hưởng khá nhiều và việc phải ở nhà quá lâu cũng khiến tôi căng thẳng.

Minh Khuê “Thương ngày nắng về”: “Ngoài đời tôi đa nhân cách” - Ảnh 3.

Trước khi trở lại màn ảnh nhỏ, Minh Khuê có quãng thời gian dài thử sức với nhiều công việc khác nhau. (Ảnh: NVCC)

Chị có cảm thấy tiếc nuối không khi đang có những thành quả nhất định trong diễn xuất, đặc biệt sau sự thành công của Cô gái xấu xí chị lại lựa chọn ở ẩn?

- Cuộc sống mỗi người như một đồ thị hình Sin vậy. Khi bạn đang ở đỉnh cao thì chắc chắn sẽ có lúc bạn buộc phải đi xuống, không ai ở trên đỉnh cao mãi được. Và khi bạn cảm thấy bản thân mình đang ở giai đoạn đi xuống thì đừng vội thất vọng và mất niềm tin, mà hãy biến nó thành cú lấy đà để vọt lên với đỉnh cao mới.

Chính vì thế mà tôi không tiếc nuối điều gì khi quyết định rời xa ánh hào quang nổi tiếng để tìm cho mình một góc bình lặng. Giai đoạn đó nhất định phải có, tôi đã đón nhận nó một cách rất hạnh phúc và có ý nghĩa.

Minh Khuê “Thương ngày nắng về”: “Ngoài đời tôi đa nhân cách” - Ảnh 4.

Minh Khuê hạnh phúc khi trở lại sống với nghệ thuật. (Ảnh: NVCC)

Giờ đây, khi nhìn lại quãng thời gian qua chị cảm thấy bản thân mình được gì và mất gì?

- Thật sự là có đôi khi tôi ngồi một mình và suy nghĩ về nhiều thứ. Khi tôi quyết định rời xa ánh hào quang của sự nổi tiếng có những mối quan hệ rời đi mất. Ngược lại cũng có những người bạn vẫn luôn bên cạnh dù tôi có là ai đi chăng nữa, và họ ở bên cạnh tôi đến tận ngày hôm nay khi tôi quay trở lại làm phim và vẫn dành những lời động viên chúc mừng cho tôi. Vậy để nói tôi được gì và mất gì? Tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Trải qua nhiều chuyện, tôi biết được những ai thật sự quan trọng và đáng để mình trân trọng.

Minh Khuê “Thương ngày nắng về”: “Ngoài đời tôi đa nhân cách” - Ảnh 5.

Minh Khuê được nhiều khán giả nhận xét nét diễn xuất như diễn viên Hàn. (Ảnh: NVCC)

Minh Khuê có đọc tất cả những bình luận khán giả nhận xét về mình khi vào vai Nhật Mai trong Thương ngày nắng về?

- Tôi có! Tôi đọc hết và thật sự rất hạnh phúc với tình cảm khác giả dành cho mình. Lần đầu tiên đóng phim VFC sản xuất lại nhận được vô vàn lời khen đó là động lực lớn cho tôi. Tuy nhiên đó cũng là áp lực, tôi càng phải cố gắng hơn nếu có những cơ hội sau để khán giả không thất vọng. 

Dù chỉ là một vai diễn phụ, mang tính phản diện và lại ở phần cuối phim nhưng khán giả vẫn dành quá nhiều lời khen cho mình, tôi thật sự biết ơn.

Minh Khuê “Thương ngày nắng về”: “Ngoài đời tôi đa nhân cách” - Ảnh 6.

Minh Khuê trở lại màn ảnh với vai diễn đầy ấn tượng trong Thương ngày nắng về. (Ảnh: NVCC)

Bản thân chị có lo lắng điều gì khi đã lâu mới quay trở lại làm phim mà lại nhận một vai phản diện?

- Nhật Mai thực sự cũng không hẳn là một nhân vật đáng ghét. Cô ấy cũng có những nỗi khổ tâm riêng và khán giả có thể thông cảm cho điều đó khi theo dõi đến cùng. Điều tôi lo lắng nhất là cặp đôi Vân Trang (Huyền Lizzie) và Hoàng Duy (Đình Tú) đang nhận được tình cảm quá lớn từ khán giả. Vậy nên, việc một nhân vật xuất hiện gây ảnh hưởng tới họ có thể bị khán giả phản ứng.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất áp lực khi diễn viên Huyền Lizzie và nghệ sĩ Minh Hòa đã có sự xuất hiện quá ấn tượng, với trang phục chuyên nghiệp và hình ảnh chỉn chu. Vậy nên tôi cũng lo lắng, nếu như mình không có sự đầu tư hình ảnh và trang phục có thể làm khán giả không hài lòng. Tuy nhiên, khi những tập phim đầu tiên lên sóng, nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả tôi thấy rất vui.

Minh Khuê “Thương ngày nắng về”: “Ngoài đời tôi đa nhân cách” - Ảnh 7.

Minh Khuê đầu tư hình ảnh vô cùng chỉn chu khi lên hình. (Ảnh: NVCC)

Khán giả yêu phim Việt vô cùng ấn tượng với ánh mắt sắc lạnh, cái nhếch mép đầy toan tính của Minh Khuê, hay cả những cú đổi sắc mặt 180 độ của chị khi vào vai Nhật Mai. Để có được những biểu cảm đó trên màn ảnh có là chuyện khó với Minh Khuê?

- Đa phần những vai diễn trước đây tôi vào vai phản diện. Ánh mắt toan tính, nụ cười sắc lạnh, hay cả những cái nhếch mép của Nhật Mai trên phim không làm khó tôi. Bản thân tôi cũng tự cảm nhận mình ở ngoài đời khá… đa nhân cách. Tôi có lúc đang vui bỗng nhiên buồn ngay được. Có lúc đang dịu dàng có thể sẵn sàng nổi cáu. Bởi vậy mà việc biểu cảm để đưa lên phim cũng rất linh hoạt và dễ dàng.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận một điều rằng góc quay của phim truyền hình bây giờ thật sự rất đỉnh, có thể giúp tôi lột tả rõ những biểu cảm diễn xuất. Các anh chị diễn viên gạo cội hay cả các bạn diễn trẻ như Huyền Lizzie và Đình Tú cũng hỗ trợ, tung hứng trong khi làm việc khiến tôi hòa nhập với nhân vật hơn.

Cảm ơn Minh Khuê với những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem