Mồ côi cha mẹ, em gái rửa bát thuê phụ dì chữa bệnh cho anh trai

Cảnh Thắng Chủ nhật, ngày 16/12/2018 09:44 AM (GMT+7)
Năm lên 7 tuổi, bố mẹ Thanh mang trọng bệnh lần lượt qua đời, từ đó đến nay, em và anh trai phải nương nhờ vào dì ruột. Hoàn cảnh khó khăn nên mười mấy mấy năm qua, anh em Thanh chưa một lần làm được đám giỗ cho bố mẹ.
Bình luận 0

Tuổi thơ nghiệt ngã

Thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ từ nhỏ, hai anh em Hồ Văn Thành (SN 1995) và Hồ Thị Thanh (SN 2002) trú xóm 12, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) sống nương tựa vào gia đình bà Hồ Thị Sang (dì ruột cháu Thanh-PV). Không may, anh trai của Thanh mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, người gầy gò, yếu ớt và phải thường xuyên đi viện.

Dẫu trải qua biết bao sóng gió của cuộc sống, Thanh vẫn không gục ngã, em cố gắng học tập, rèn luyện. Từ năm học lớp 1 cho đến nay, năm nào Thanh cũng là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của lớp của trường, được thầy cô bạn bè yêu mến. 

Điều đáng nói thời gian gần đây, sức khỏe của dì Sang không được khỏe như trước nữa, do vậy những ngày cuối tuần, ai thuê gặt lúa, trồng rau, cuốc đất, phu gạch, rửa bát chén...Thanh đều nhận làm tất cả.

Nhưng dịp hè đến, không giống như những đứa bạn cùng trang lứa, được vui đùa đi đây đi đó Thanh lại tranh thủ đi làm thuê. Những đồng tiền công ít ỏi kiếm được, Thanh tích góp lại để hỗ trợ thêm cho dì trong cuộc sống hàng này và tiền thuốc cho anh trai mỗi lần nhập viện.

Tâm sự về gia cảnh của gia đình, bà Hồ Thị Sang (SN 1958) dì ruột của em Hồ Thị Thanh (trú xóm 12, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết: “Ngày bố mẹ chúng nó mất, Thanh mới 7 tuổi, anh trai nó mới 13 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, ông bà nội ngoại 2 bên không còn nên tôi đưa 2 cháu về nuôi, coi như con cái trong nhà. Lúc còn trẻ, tôi có thể chạy vạy kiếm được bữa ăn, chứ nay đã tôi đã già, sức khỏe lại yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Anh trai cháu là Hồ Văn Thành càng lớn càng gầy gò, yếu ớt, bệnh tật thường xuyên. Đưa Thành đi khám thì bác sĩ kết luận mắc bệnh hen nặng. Đã 23 tuổi nhưng Thành chỉ nặng 38kg, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Khiến cuộc sống gia đình tôi đã vất vả, càng khó khăn thiếu thốn bộn phần.”.

img

Bà Hồ Thị Sang và em Hồ Thị Thanh lo lắng đến cuộc sống tương lai của mình và gia đình.

"Gia đình tôi vốn đông con cái, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn, nên đứa con nào cũng làm công nhân để mưu sinh. Thương con cái lắm, thương 2 cháu của tôi lắm chứ; nhưng sức khỏe cũng có hạn. Cháu Thanh hiếu học tôi biết chứ, nhưng khổ nỗi cái nghèo cứ đeo bám gia đình nên việc cháu đi học thời gian tới rất khó khăn..." bà Sang tâm sự trong nước mắt.

Mong được làm giỗ cho bố mẹ một lần

Trong căn nhà nhỏ của gia đình mình, em Hồ Thị Thanh tâm sự: “Từ khi bố mẹ em qua đời, 2 anh em sống với dì. Dì như người mẹ thứ 2 của chúng em, thương chúng em lắm. Nay dì đã già, sức khỏe yếu, cũng vì lo lắng cho 2 anh em chúng em mà dì phải khổ, phải vay mượn chạy thuốc cho anh trai em. Em không biết bao giờ có thể báo đáp công em nuôi dưỡng của dì”.

“Hiện nay mong ước lớn nhất của em là không phải bỏ học giữa chừng, em sẽ cố gắng lấy được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông rồi đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho anh trai. Em cũng sẽ sửa sang lại căn nhà ngày xưa của bố mẹ để có chỗ cho 2 anh em sinh sống, rồi thờ phụng cha mẹ, tổ tiên.

Đã mười mấy năm rồi, kể từ ngày cha mẹ mất chưa một lần được làm giỗ, chưa một lần được thắp nén nhang trên bàn thờ cha mẹ, em buồn lắm", Thanh tâm sự.

img

Căn nhà bị bỏ hoang sau khi bố mẹ mất, khiến cỏ cây mọc um tùm và mong ước của em Thanh là sửa chữa lại nhà và được làm giỗ bố mẹ một lần trong đời. 

Trao đổi với PV, anh Trần Văn Toàn, xóm trưởng xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chia sẻ: “Cháu Thanh hiện nay đang học lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 2, năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp,  trường. Cháu là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên số phận, được làng xóm và bạn bè yêu quý.”

“Gia đình bà Sang cũng nghèo lắm, từ khi nuôi 2 anh em Thanh nhà cửa chật chội, nhưng được cái gia đình họ thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Tôi thấy thương cháu lắm, mấy ngày hôm nay  nghe đâu trong xóm bảo cháu Thanh phải nghỉ học chăm anh và đi làm thêm. Qua đây, tôi mong  các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu và gia đình để cháu có thể theo học không những hết cấp 3 mà vào đại học.” ông Toàn cho biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Em Hồ Thị Thanh, xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Hồ Thị Thanh - Nghệ An)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem