“Nuôi gà nhỏ cũng như chăm con mọn vậy” – ông tâm sự. Khi thời tiết lạnh, ông phải thắp điện để sưởi ấm cho gà. Mỗi ngày ông cho gà ăn và kiểm tra sức khỏe cho gà 5 lần, để ý từng chuồng gà và từng con để phòng chống các bệnh phát sinh.
Sở hữu đàn vịt trời hàng nghìn con, thu lãi hàng trăm triệu đồng/lứa, mô hình thuần hóa vịt trời của anh Tô Quang Dần, thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú (Lục Nam, Bắc Giang) đang trở thành nơi bà con trong vùng tham quan, học tập.
Cụm hoa li ti đứng thành dãy, gồm khoảng 20 cọng hoa mọc trên một lá cây đang cắm trong bình đặt trên bàn nước được phát hiện tại một nhà dân ở Phú Yên.
Vừa đọc được tin trên báo Nông Nghiệp Việt Nam, ngay ngày hôm sau tôi đã mò lên Bắc Giang để đi thăm cơ sở nuôi vịt trời đầu tiên ở Việt Nam. Đây là trại nuôi vịt trời của anh Tô Quang Dần ở bên hồ Cây Đa, thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Vừa khi nở ra, những cô cậu rùa này đã tự tìm đường về với biển; lúc mới nở, chúng có màu đen pha lẫn trắng xám, với chiều dài khoảng 8 cm, ngang khoảng 5 cm.