Ngày 3.11, Công an phường 2, quận Tân Bình, TPHCM và phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã lập biên bản ghi nhận việc một doanh nghiệp trình
báo "bị cướp" 32 chiếc taxi.
![Bà Lành kể lại vụ việc tại trụ sở công an. Ảnh: Quốc Thắng Bà Lành kể lại vụ việc tại trụ sở công an. Ảnh: Quốc Thắng](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-04/1434786740-d5fbalanh1.jpg)
Bà Lành kể lại vụ việc tại trụ sở công an. Ảnh: Quốc Thắng
Theo trình báo của bà Nguyễn Cửu Thị Lành, 50
tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cửu Nguyễn tại phường 2, quận Tân Bình, công ty bà hợp tác kinh doanh
50 taxi thương hiệu Taxi Dầu khí để đưa đón khách trong sân bay Tân Sơn Nhất. Sáng 3.11, bà bất ngờ nhận được điện thoại của hàng loạt tài xế cho biết
bị một nhóm người buộc giao xe rồi lái đi mất.
Khai với cảnh sát, các tài xế cho hay, khi họ
đang đậu đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất thì có những thanh niên lên xe. Họ bảo lái xe về nhiều
địa điểm khác nhau như Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai hoặc nhiều nơi khác ở TPHCM. Tuy nhiên, trên
đường đi, các bác tài đều bị dẫn dụ về 2 điểm ở quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức rồi bị một nhóm
người buộc xuống xe.
![Hai trong số các tài xế của hãng này. Ảnh: Quốc Thắng Hai trong số các tài xế của hãng này. Ảnh: Quốc Thắng](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-04/1434786740-2taixe.jpg)
Hai trong số các tài xế của hãng này. Ảnh: Quốc Thắng
Tài xế Đoàn Thiên Quốc Phong (34 tuổi) cho biết,
khoảng 7h ngày 3.1, anh đang đậu xe để đón khách ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thì có một
thanh niên lên xe. Anh này không mang hành lý và yêu cầu chở về quận 7.
Khi đến địa bàn quận 3, người khách này mời anh
vào ăn sáng rồi tiếp tục lên đường. Sau nhiều tuyến đường lòng vòng, anh ta bảo taxi đến đón bạn
tại đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh. Khi đến nơi, một nhóm người chặn xe của anh Phong, bảo
là nhân viên công ty kiểm tra xe đột xuất và yêu cầu tài xế bước xuống rồi lái xe đi
mất.
Tương tự, anh Trần Tiến Công (26 tuổi) đang đậu
xe tại sân bay thì một vị khách nam trẻ tuổi lên xe, yêu cầu tài xế đưa về khu vực cầu Bình Triệu
(quận Thủ Đức) để thăm người anh.
![22h ngày 3.11, các tài xế bị lấy xe vẫn làm việc tại trụ sở Công an phường Hiệp Bình Chánh. Ảnh: Quốc Thắng 22h ngày 3.11, các tài xế bị lấy xe vẫn làm việc tại trụ sở Công an phường Hiệp Bình Chánh. Ảnh: Quốc Thắng](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-04/1434786740-cactaixe-3.jpg)
22h ngày 3.11, các tài xế bị lấy xe vẫn làm việc tại trụ sở Công an phường Hiệp Bình Chánh. Ảnh: Quốc Thắng
Khi đến hẻm 304 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp
Bình Chánh, quận Thủ Đức, vị khách xuống xe. Chưa kịp đòi tiền thì một nhóm người mặc thường phục
xưng là nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra xe đột xuất, yêu cầu tài xế ra ngoài rồi lái xe đi
mất.
"Lúc đó tôi thấy nhiều tài xế khác đứng rải rác
gần đấy nên nghĩ có đoàn kiểm tra thật nên cũng xuống xe", anh Công kể.
Theo bà Lành, nhiều tài xế cho biết nếu không
chịu xuống xe thì bị nhóm người kia uy hiếp, trấn áp. Đã có hơn 10 người bị buộc giao xe ở phường
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức số còn lại thì bị lấy xe ở đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình
Thạnh.
"Tôi cùng các tài xế đã đến trình báo tại các
công an địa phương nơi xảy ra vụ việc", bà Lành cho biết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.