Theo đơn kêu cứu của người dân, từ ngày trại heo của ông Lê Văn Xuyên đi vào hoạt động, họ không thể chịu nổi với mùi hôi thối. Lâu nay mọi sinh hoạt của người dân ở đây đều dùng nguồn nước từ sông Cái Cao, nay cuộc sống của họ bị đảo lộn vì nguồn nước sông bị pha lẫn với nước thải và phân heo xả từ trang trại ra.
 |
Anh Lê Đức Chỉnh bên ao nước đen ngòm vì ô nhiễm. |
Ông Lê Văn Tám bức xúc: “Vợ chồng tôi đã gần đất xa trời, gom hết tiền của về xóm này cất cái nhà nhỏ để dưỡng già. Giờ mùi hôi thối không chịu nổi, nước sông thì ô nhiễm đen ngòm. Mọi sinh hoạt đều dùng nước sông, mà không tắm nước sông thì tắm bằng gì, vì cả ấp chỉ có con sông Cái Cao đi qua”.
Ông Lê Văn Chỉnh (nhà kề trại heo của ông Xuyên) cho hay, từ ngày có trại heo, 2ha trồng mận của gia đình ông năng suất giảm thê thảm. Nước mương lâu nay dùng tưới mận bỗng dưng đen ngòm, bốc mùi, lên bọt, đóng rêu xanh đen hai bên mé. Bây giờ muốn lấy nước tưới cây cũng sợ ảnh hưởng đến năng suất. Mướn lao động móc đất dưới mương bồi cho cây thì không ai dám bước xuống vì sẽ bị bệnh ngoài da...
Ông Trần Văn Inh - cựu chiến binh ấp văn hóa Hòa Lợi mấy tháng nay làm đơn kêu cứu từ huyện lên tỉnh, nhưng vẫn không được giải quyết. Trao đổi với chúng tôi, ông Inh bức xúc: Trang trại của ông Xuyên chăn nuôi gần 1.300 con heo thịt, nhưng hầm biogas làm theo hình thức giả tạo, phân heo xả ra hố được trùm tấm nhựa màu đen là xong. Ngoài ra, nước thải trong chăn nuôi xả ra mương kế bên chuồng trại rồi xả thẳng ra sông chứ không qua xử lý.
Một lãnh đạo UBND xã Xuân Hòa cho biết: Xã đã đề xuất lên huyện Kế Sách : “Sau khi ông Xuyên thu hoạch đợt heo này thì UBND huyện nên ra lệnh đóng cửa vì trang trại nằm sát khu dân cư, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân…”.
Hữu Danh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.