Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được

Trần Phượng - Thu Thuỷ Thứ năm, ngày 30/01/2025 10:15 AM (GMT+7)
Ký ức về làng quê Việt yên bình, nơi lưu giữ tuổi thơ dữ dội, Tết quê với khoảnh khắc đáng nhớ của bao người được anh Dương Việt Hà (nghệ nhân làm tiểu cảnh nghệ thuật làng quê Việt Nam) trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng tái hiện bằng cách ngồi "nặn ra" các mô hình tiểu cảnh hút ánh nhìn.
Bình luận 0

Tiểu cảnh nghệ thuật làng quê Việt Nam giúp trẻ em dễ hình dung nếp sống xưa

Tết đến, Xuân về đến hẹn lại lên, người dân lại tấp nập buôn bán đào, mai, quất, cúc, rồi rất nhiều những mặt hàng chậu hoa, cây cảnh, vật dụng trang trí nhà cung ứng nhu cầu người tiêu dùng nhân dịp này. 

Còn anh Dương Việt Hà thì trưng bày và bán những căn nhà tiểu cảnh, tái hiện lại không gian đậm chất văn hoá xưa trên tuyến đường Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, những mô hình tiểu cảnh nhỏ xinh kiểu nhà tranh vách đất, những ngôi nhà nhiều trái, mái ngói đỏ, ao nước trước nhà, những khung cảnh, những nếp sinh hoạt, con người của nếp văn hoá xưa thu hút khá nhiều người dân từ lớp bạn trẻ tới người già tới xem và giao dịch.

Bà Trần Thị Hương, 65 tuổi, (trú tại Hồ Sen, quận Lê Chân) thong rong quanh phố gần nhà để ngắm cây đào, cây quất, ngắm phố, ngắm người để hoà chung không khí ngày Tết.

Tới điểm bày bán những mô hình tiểu cảnh tái hiện lại nếp sống, văn hoá xưa tại gian hàng của anh Hà, cảm xúc về những khoảnh khắc xưa cũ ùa về.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 2.

Mô hình tiểu cảnh nghệ thuật Làng quê Việt Nam của anh Hà tái hiện với đống rơm được đánh như đời thực. Ảnh: PV.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 3.

Một trong số những sản phẩm anh Dương Việt Hà hoàn thiện. Ảnh: PV.


Clip: Khách hàng rất hào hứng về mô hình làng quê Việt Nam qua các tiểu cảnh do anh Dương Việt Hà (nghệ nhân không chuyên) trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng tái hiện.

Vừa ngắm những mô hình có cây đa, giếng nước, sân đình bà Hương vừa chia sẻ, những mô hình thật độc đáo, người làm thật sự giỏi, khéo léo, tỉ mỉ, có tâm và thực sự có đam mê để có được những tác phẩm tái hiện lại những nét văn hoá xưa. 

Nhiều khi, bà cũng chỉ có thể kể, tả cho con cho cháu về những ký ức xưa cũ qua những câu chuyện, chúng cũng không thể hình dung hết và thậm chí tới đời cháu thì chúng không biết được cấu trúc, những đồ dùng, vật dụng, … nếp sinh hoạt của những lớp người từ 50-70 năm về trước. 

Qua mô hình tiểu cảnh của Dương Việt Hà tái hiện lại bày bán góp phần cho lớp trẻ thêm yêu quê hương, hướng về cội nguồn, tìm hiểu sâu hơn về nếp sống xưa của thời ông bà, bố mẹ, … 

Điều này, giúp cho lớp trẻ tích luỹ thêm được nhiều điều bổ ích, khi tìm hiểu sâu về nếp sống xưa, các cháu gia tăng sự gắn kết với người thân hơn.

 Còn về người lớn, khi ngắm nhìn những mô hình tiểu cảnh tái hiện về những căn nhà xưa cũ thì ký ức ùa về, mọi người có cơ hội sống lại những khoảnh khắc tuyệt vời của thời thơ ấu.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 5.

Nhuwnxg mô hình thu hút khách hàng dịp Tết. Ảnh: PV.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 6.

Khách hàng ghi hình những mô hình yêu thích. Ảnh: PV.

Clip: Mô hình ngôi nhà truyền thống Việt Nam được ghi hình lúc trời tối tại nhà khách hàng sở hữu sản phẩm của anh Dương Việt Hà làm. 

Ngắm nhìn những mô hình thực tế, ngắm nhìn bàn tay thoăn thoắt, tỉ mẩn của anh Hà bà Hương bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh. Với sản phẩm làm bằng sự tâm huyết, đam mê, mong muốn truyền cảm hứng vào tác phẩm như vậy thì giá trị trao đi là vô giá.

Có một số vị khách xem mô hình vui vẻ, tếu táo trêu nhau nói, chúng ta bỏ mấy triệu thôi mà có thể mua được cả khu nhà quê xưa.

Vơi nỗi nhớ nhà với tiểu cảnh nghệ thuật về Làng quê Việt Nam

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, anh Dương Việt Hà cho biết. Nghề chính của anh là làm quảng cáo, xây dựng. 

Thời điểm năm 2022, do ảnh hưởng dịch Covid, con lại nhỏ, vốn học nghề thiết kế đồ hoạ và đam mê những nét văn hoá xưa nên tranh thủ lúc trông con, anh xem những video về mô hình làm tiểu cảnh nghệ thuật trên mạng. Cũng từ thời điểm này, anh mày mò học hỏi trên mạng và tự tay thiết kế ra những sản phẩm đậm chất quê Việt.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 8.

Khách hàng chăm chú ngắm anh Dương Việt Hà đang tỉ mẩn tô điểm mô hình tiểu cảnh nghệ thuật có chủ đề về Làng quê Việt Nam. Ảnh: PV.

Những sản phẩm đầu tay với những trải nghiệm thật đáng nhớ. Khi một, hai sản phẩm đầu tay thành hình thì chúng được những người sinh sống xa quê hương đón nhận chúng vô cùng nhiệt tình. Ngoại động lực này đã tiếp tục thôi thúc ngọn lửa đam mê trong anh Hà để tiếp tục cho ra những sản phẩm khác tiếp theo. '

Clip: Cuộc trò chuyện giữa khách hàng và anh Dương Việt Hà ngày 20/1/2025 về chủ đề làm tiểu cảnh nghệ thuật với chủ đề Làng quê Việt Nam. Clip: PV.

Mặc dù không sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nhưng anh Hà luôn cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh bình, yên ả của làng quê Việt Nam. Từ những cuộc trải nghiệm thực tế với nhu cầu của khách hàng anh thấu hiểu nỗi lòng của những người xa xứ.

Điều này càng thôi thúc anh Hà tạo ra những sản phẩm ý nghĩa gắn với cây đa, giếng nước, sân đình, mái chùa, rặng tre, nhà ngói 3 gian, … mong muốn dù ở bất cứ đâu, được ngắm nhìn những hình ảnh được tái hiện này sẽ làm cho người xa quê nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

Thời gian đầu tiên, mày mò làm những sản phẩm đầu tay phải mất cả tháng. Cho tới hiện tại, anh Hà hoàn thành chúng trong thời gian 1 tuần đến 10 ngày. Và thời gian hoàn thành cũng sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào kích thước, chất liệu, chi tiết ở mô hình khách hàng yêu cầu.

Anh Hà cho biết, với mô hình này anh có thể làm từ chất liệu xi măng hoặc formex, tuỳ theo nhu cầu của khách hàng. Để có được sản phẩm có rất nhiều công đoạn. Trước tiên cắt ghép, lên khung, tô màu. Tô màu là công đoạn quan trọng nhất, tác phẩm có hồn hay không là ở công đoạn này.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 10.

Cận cảnh 1 gốc mô hình tiểu cảnh nghệ thuật về Làng quê Việt Nam đã hoàn thiện vô cùng thu hút. Ảnh: PV.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 11.

Mô hình tiểu cảnh nghệ thuật là một ngôi nhà truyền thống ở vùng nông thôn Việt Nam xưa đã hoàn thiện với nhiều không gian gồm những chi tiết khác nhau. Ảnh: PV.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 12.

Một góc của mô hình làng quê Việt được ghi nhận vào trời tối. Ảnh: PV.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 13.

Sản phẩm tiểu cảnh nghệ thuật là một ngôi nhà truyền thống vùng nông thôn Việt Nam xưa được ghi nhận khi lên đèn vào trời tối. Ảnh: PV.

Qua trải nghiệm thực tế, sản phẩm từ chất liệu formex giúp nhiều người có thể sở hữu mô hình hơn. Giá thành sản phẩm từ chất liệu xi măng gấp nhiều lần chất liệu formex, người chơi xác định từ tiền vài chục triệu để có được sản phẩm. 

Và sản phẩm từ xi măng chắc chắn nặng hơn nhiều lần sản phẩm từ formex và cũng đòi hỏi người chơi có không gian rộng hơn. Còn đối với sản phẩm từ formex chi phí hợp lý, từ 2 - 4 triệu đồng người chơi có thể sở hữu 1 mô hình với diện tích gọn gàng, cân nặng hợp lý, dễ di chuyển, chịu được mưa, nắng. Kích thước sản phẩm thông dụng anh Hà làm bán từ 40-60cm, 50-70 cm và 60-80cm.

Anh Hà cũng chia sẻ thêm, có nhiều khi say sưa hoàn thành tác phẩm tới quên ăn, quên uống. Khi sản phẩm hoàn thiện thì cảm xúc rất hạnh phúc, thênh thang, nhẹ nhàng. 

Quá trình làm nghề, có 1 số người ở Hưng Yên, Nam Định cũng đam mê như anh Hà tìm tới để giao lưu, học hỏi để về địa phương làm công việc này. Và hiện nay họ cũng đang khá thành công trong lĩnh vực này- Anh Hà cho biết.

Một người Hải Phòng ngồi "nặn ra Tết quê", nghìn mắt xem, vạn người mê, chả chê vào đâu được- Ảnh 15.

Anh Dương Việt Hà, nghệ nhân không chuyên ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng tô điểm lại sản phẩm tiểu cảnh nghệ thuật về làng quê Việt Nam cho khách mang về chưng tết Âm lịch. Ảnh: PV.

Hiện tại, bán được bao nhiêu sản phẩm anh cũng không nhớ rõ chính xác. Bởi trong tâm trí anh thực sự làm chúng bằng cả sự đam mê nghề. 

Sản phẩm của anh có mặt tại Mỹ và rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Khách hàng có nhu cầu, gửi hình ảnh muốn anh Hà tái hiện, anh Hà sẽ thực hiện theo mong muốn của khách.

Anh Hà cảm thấy biết ơn từ nhu cầu đa dạng của người đặt hàng. Đối với anh, đó là cơ hội để anh thoả đam mê đầy sức sáng tạo với những trải nghiệm về những sản phẩm khác nhau...

Các tác phẩm tiểu cảnh nghệ thuật về làng quê Việt Nam của anh Hà tạo ra được những sức hút khác nhau của sản phẩm, làm nên dấu ấn, cảm xúc đặc biệt trong nghề cũng như đối với người sở hữu chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem