Một nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày

Hoàng Hạnh Thứ ba, ngày 31/03/2015 17:33 PM (GMT+7)
Một nữ sinh lớp 8 ở Cà Mau bị mất tích 10 ngày qua, gia đình đã trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Bình luận 0
Ngày 31.3, bà D.S.N (40 tuổi, ngụ khóm 5, phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết: Gia đình đã trình báo Công an TP.Cà Mau nhờ hỗ trợ tìm kiếm con gái là cháu Đ.H.V (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Võ Thị Sáu), mất tích bí ẩn từ ngày 21.3 đến nay.

Theo trình báo của bà N: Trước Tết Nguyên đán, con gái bà có quen biết với một thanh niên trên Facebook tên là N.T.H. Sau đó, V thường xuyên nói chuyện qua lại với thanh niên này trên Facebook và điện thoại.

img
Cháu V và người bạn quen trên Facebook tên H (ảnh do gia đình cung cấp).
“Trước Tết, con gái tôi có đi cùng người chị họ là N.K.K đến gặp thanh niên này ở một quán cà phê. Nghe cháu K kể lại: Qua nói chuyện, người này xưng tên H, 25 tuổi, quê ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Sợ con bị kẻ xấu dụ dỗ, tôi đã cấm con dùng điện thoại, nhưng H đã lén đưa điện thoại khác cho con tôi để liên lạc” - bà N mếu máo.

Theo lời bà N, sáng 21.3 bà đưa con gái đến trường học, nhưng âm thầm theo dõi. Khoảng 30 phút sau khi vào trường, V bỏ ra ngoài nhưng bị bà N bắt về nhà. Chiều cùng ngày, bà N đi bán hàng, khi về tới nhà khoảng 18h thì không thấy con gái đâu, nên truy hô nhờ mọi người tìm kiếm, nhưng không thấy.

“Ngày 24.3, con gái tôi có nhắn tin về cho người bạn học cùng lớp tên T nói là đang đi chơi ở Đồng Tháp, nhờ cháu T nhắn lại kêu tôi an tâm, sau khi đi làm có tiền sẽ gửi về. Tôi đã nhiều lần gọi vào số máy mà con nhắn tin cho bạn, nhưng không liên lạc được” - bà N kể.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem