M.U trở lại hay đang “giãy chết”: Chuyển nhượng sai lầm hại Quỷ đỏ khốn đốn

Thứ hai, ngày 24/03/2014 19:23 PM (GMT+7)
Một trong những nguyên nhân khiến M.U sa sút trầm trọng và đối mặt với nguy cơ “trắng tay” ở mùa giải này là do những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng.
Bình luận 0
Lực lượng vừa thừa vừa… thiếu

David Moyes tiếp quản “chiếc ghế nóng” thay Sir Alex Ferguson trong bối cảnh M.U đang trong giai đoạn thoái trào. Phần lớn những trụ cột của họ như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Ryan Giggs, Michael Carrick… đều đã ngoài 30 tuổi.

img
Phil Jones có tiềm năng nhưng liên tục dính chấn thương trong mùa giải này.

Trong khi đó, các gương mặt trẻ của Quỷ đỏ lại chưa thể thay thế lớp đàn anh nên dù nhân sự đội khá đông đảo ở cả ba tuyến nhưng những gương mặt đáng tin cậy là không nhiều.

Ở hàng thủ khi Rafael Da Silva, Evra, Ferdinand, Vidic sa sút những Jonny Evans, Chris Smalling, Buttner, Valencia hay thậm chí là Phil Jones không thể để cáng đáng nổi trọng trách. Thế nên tuyến phòng ngự M.U mùa này trở nên mong manh, bất ổn và thường xuyên mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Tại khu trung tuyến, nhân sự M.U còn đông đảo hơn nhưng không một nhân tố nào thực sự nổi bật. Đội thiếu hẳn một “máy quét” có khả năng “giảm tải” rủi ro cho hàng thủ kiểu như Ramires của Chelsea hay Xabi Alonso ở Real. Vì vậy, khả năng kiểm soát thế trận của Red Devils đã bị suy yếu rõ rệt.

Việc sở hữu hàng tá tiền vệ cánh như Januzaj, Giggs, Valencia, Zaha, Ashley Young, Nani (chưa kể những cầu thủ đa năng như Welbeck, Kagawa) có thể là lý do để David Moyes thường xuyên bắt các học trò phải triển khai lối chơi Taca-dada (tạt cánh đánh đầu). Tuy nhiên đáng buồn là không một cầu thủ chạy cánh này của M.U mùa này đủ khả năng xuyên phá, khuấy đảo ở hai biên để khiến cách chơi đơn điệu này trở nên hiệu quả hơn đôi chút.

img
Carrick chơi khá tốt trên hàng tiền vệ nhưng thường xuyên “mất hút“ khi gặp các đội bóng lớn

Hàng tiền vệ không thể tạo ra cơ hội là một trong những là nguyên nhân khiến 4 tiền đạo Rooney, Van Persie, Chicharito và Welbeck chơi sa sút. Không ngạc nhiên khi sau 30 trận tại Premier League, hàng công M.U mới ghi được 48 bàn. Nên nhớ, ở mùa giải năm ngoái, họ đã có tới 86 lần sút tung lưới đối phương sau 38 trận.

Trong hoàn cảnh lực lượng đông đảo, ngốn nhiều lương nhưng không đem lại nhiều tin tưởng lẽ ra M.U phải tìm cách đẩy đi những cầu thủ thừa để mang về những cái tên chất lượng thực sự. Tuy nhiên, BLĐ M.U lại làm điều ngược lại và mắc những sai lầm lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Sai lầm "chết người" trong chuyển nhượng

Mùa hè năm ngoái, ngoài việc Sir Alex nghỉ hưu, M.U còn mất cả Giám đốc điều hành David Gill. Đây là những yếu nhân chịu trách nhiệm chính về vấn đề chuyển nhượng của Quỷ đỏ trong một thời kỳ dài.

Thay thế cặp đôi này là Ed Woodward, người giỏi về kế toán thay vì kiến thức về giới cầu thủ và David Moyes, một người chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng lớn, chưa bao giờ làm việc với một ngôi sao bóng đá thực sự. Bởi vậy không ngạc nhiên khi cặp đôi “hoàn cảnh” này liên tiếp “thiếu hiểu biết gây hậu quả nghiêm trọng” cho Quỷ đỏ trên thị trường chuyển nhượng.

img
Phong độ chói sáng Fabregas và Thiago trong mùa giải này khiến M.U tiếc hùi hụi.

Trong kì chuyển nhượng mùa hè, cả Woodward và Moyes đều tin tưởng mù quáng ở lực lượng hiện tại của M.U. Chính điều đó khiến họ thiếu quyết tâm trong việc theo đuổi các ngôi sao và bỏ lỡ cơ hội mang về những ngôi sao chất lượng.

Mùa hè vừa qua, M.U đã ở gần Cesc Fabregas hơn bao giờ hết nhưng lại không tận dụng cơ hội tốt để đưa ngôi sao này về sân Old Trafford. Thực tế đã chứng minh đó là một trong những sai lầm tai hại nhất của Quỷ đỏ trong mùa giải 2013-14. Bởi lẽ F4 cho đến thời điểm này chính là tiền vệ kiến tạo hay nhất La Liga với 12 đường chuyền thành bàn cộng với 8 pha lập công từ đầu giải.

Tiền vệ Thiago Alcantara là một sự tiếc nuối khác của Quỷ đỏ. Mục tiêu hàng đầu của M.U từng muốn rời Bayern Munich hồi mùa hè năm ngoái vì lo ngại không cạnh tranh với dàn sao ở tuyến giữa Hùm xám. Tuy nhiên, Quỷ đỏ một lần nữa chần chừ để giờ đây tiếc nuối khi Thiago nổi lên như một trong những tiền vệ đa năng tốt nhất châu Âu, một mắt xích không thể thiếu làm nên sức mạnh “vô đối” của Bayern Munich mùa này.

Hãy thử tượng tượng nếu M.U có Fabregas châm ngòi tấn công hay sở hữu Thiago, một cầu thủ đa năng (có thể chơi tốt ở các vị trí số 6, số 7, số 8, số 10 và cả số 11 như nhận xét của HLV Pep Guardiola) lại biết truyền cảm hứng cho đồng đội, mọi chuyện sẽ khác thế nào.

Suốt mùa hè M.U hững hờ với thị trường chuyển nhượng để rồi ít giờ trước khi “phiên chợ hè” đóng cửa họ lại cuống cuồng bỏ ra 27,5 triệu bảng để chiêu mộ Marouane Fellaini, cậu học trò cũ của Moyes.

>> Chuyên đề M.U trở lại hay đang “giãy chết”

Giới chuyên môn cho rằng, mức giá 27,5 triệu bảng là quá cao so với giá trị thực của Fellaini. Bởi lẽ trong 5 năm thi đấu cho Everton, tuyển thủ Bỉ chỉ được đánh giá là tiền vệ trung bình khá ở Premier League. Điều đáng nói là những “món hàng ngon, bổ, rẻ” như Victor Wanyama, Alex Song, Cheikh Tiote, Yohan Cabaye, Youssuf Mulumbu, Mohamed Diame hay Blaise Matuidi…, Moyes lại không để mắt tới.

Tính tới thời điểm này của mùa giải, Fellaini vẫn luôn “lạc lõng” trong lối chơi của M.U. Không những vậy, việc gặp phải chấn thương dai dẳng đã khiến anh mới có vỏn vẹn 13 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trước tình cảnh đó, không ít fan M.U tỏ ra quan ngại về khả năng cầu thủ 26 tuổi sẽ trở thành “món hàng hớ” giống như trường hợp của Owen Hargreaves trước đây.

Bước sang kỳ chuyển nhượng mùa đông, bộ đôi Woodward và Moyes lại tiếp tục thể hiện sự mù quáng khi quyết định phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử M.U khi bỏ ra 37,1 triệu bảng để mang về Juan Mata từ Chelsea.

img
Mata thường xuyên gây thất vọng dưới bàn tay của David Moyes.

Quyết định này khiến nhiều người khó hiểu bởi đội chủ sân Old Trafford đang có một loạt cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lối chơi như Rooney, Kagawa, Januzaj hay Nick Powell. Càng khó hiểu hơn khi Moyes bắt Mata... đá cánh thay vì vị trí hộ công sở trường khiến cầu thủ này “lặn mất tăm” trong thời gian gần đây.

Việc bỏ ra 64,6 triệu bảng mà không giải quyết được vấn đề gì cho hàng tiền vệ khiến các CĐV M.U càng thêm thất vọng mỗi khi hàng thủ Quỷ đỏ mắc sai lầm hay hàng tiền vệ bế tắc và thi đấu tệ hại.

Chứng kiến những gì Woodward và Moyes đang làm tại M.U, cựu tuyển thủ Anh – Danny Mills cho rằng nửa đỏ thành Manchester sẽ mất khoảng... 10 năm nữa để tìm lại địa vị thống trị ở Premier League.

Tôi nghĩ, M.U phải mất ít nhất 10 năm nữa mới có thể đăng quang tại Premier League. Trước mắt, họ sẽ cần thêm 3 hoặc 4 năm nữa để tái thiết lại đội hình”, Mills chia sẻ trên BBC.

M.U vừa có chiến thắng 3-0 trước Olympiakos để giành vé vào tứ kết Champions League. Các CĐV đội này cũng như báo chí Anh đang tung hô như thể Quỷ đỏ vừa giành chức vô địch lịch sử. Nhiều người cho rằng M.U đang tràn đầy cơ hội cứu vãn cả mùa giải thất bại bằng chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, cũng không ít người nhận định trận thắng Olympiakos chỉ là “hồi quang phản chiếu”, là những giãy giụa cuối cùng của kẻ sắp chết; bởi lẽ với quá nhiều điểm yếu mang tính hệ thống, M.U không thể giải quyết trong một sớm một chiều, càng không thể khắc phục chỉ sau 1 trận thắng. Quan điểm và sẻ chia của bạn về vấn đề này như thế nào?

Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề M.U trở lại hay đang “giãy chết” xin được gửi về địa chỉ hòm thư baodanviet@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem