Muôn chuyện... ma

Thứ tư, ngày 14/05/2014 10:21 AM (GMT+7)
Mùa hè này, các sàn diễn kịch TP.HCM chuẩn bị ra mắt khán giả hàng loạt vở kịch có chủ đề là… ma. Từ ma người đến ma sói, từ ma trinh nữ đến người vợ ma, từ nhà ma đến biệt thự ma, từ ma da đến xác chết thành ma…
Bình luận 0
Đủ kiểu “kính thưa các loại ma” với những cốt truyện huyền bí, kỳ quặc.

- Thế chú tin có ma hay không?

- Em chỉ tin một con ma là ma… sắc... má, tức là má của con em.

- Thật ra “ma” chỉ là một khái niệm trừu tượng, chỉ một phần phi vật chất của một người (hay một động vật) đã chết, nó tồn tại trong tưởng tượng mà thôi, chứ thực tế làm gì có ma. Họ làm kịch ma vì nó ăn khách, đánh vào tâm lý tò mò của khán giả.

- Nhưng nếu bác muốn thấy… ma thật, em chỉ một con ma khổng lồ cho bác xem.

- Đâu? Ở đâu?

- Ở ngoài Biển Đông đấy. Có một con ma khổng lồ mang tên giàn khoan Hải Dương 981 đang “nhát ma” dân ta. Nó mạo danh “chủ quyền ma” trên vùng biển của ta mà tác quái.

- Hừ, chả hiểu con ma này vác xác qua đây để “khoan” cái gì nhỉ?

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem