Mỹ Linh - Anh Quân: Tình yêu hát nên lời

Thứ ba, ngày 24/04/2012 06:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiếm có giải thưởng nào mà một cặp vợ chồng nghệ sĩ cùng được tôn vinh và khiến mọi người khâm phục đến vậy. Khi giải Cống hiến xướng tên Mỹ Linh và Anh Quân, người ta nghe thấy tình yêu của họ đã hát nên lời.
Bình luận 0

Không có người đứng sau

Từ trước tới giờ, nhắc tới vợ chồng Mỹ Linh- Anh Quân, nhiều người hay gọi anh là “người đàn ông đứng sau hào quang của vợ”. Nhưng thực ra, gọi như thế vừa thiệt thòi cho Anh Quân vừa không đúng với bản chất mối quan hệ của họ, cả ở tư cách ca sĩ- nhạc sĩ và cả trên phương diện một cặp vợ chồng.

img
Mỹ Linh và Anh Quân trong Lễ trao giải Cống hiến 2012.

Người ta đơn giản chỉ nhìn thấy ánh sáng của Mỹ Linh, nhưng nhiều khi không nhìn thấy người đốt lên ngọn lửa đó trong cô. Hay người ta nhìn thấy Mỹ Linh như một chiếc diều bay cao, mà không nhìn thấy Anh Quân như một sợi dây để níu cánh diều với mặt đất, nếu thiếu sợi- dây- không- lấp- lánh ấy, cánh diều của Mỹ Linh rất có thể sẽ sà ngay xuống vệ cỏ hoặc theo gió vật vờ và biến mất tăm mất tích trên trời cao.

Như lời một bài hát Anh Quân viết cho Mỹ Linh: “Một mình em riêng mình em/Giống như con diều tròng trành không dây, diều rơi”. Bởi vậy Anh Quân không hề lép vế, không hề “chấp nhận đứng sau” vợ mà luôn vững chãi bên cạnh với tư cách người dẫn đường.

Cái ngày Mỹ Linh đang là một giọng ca đình đám và rồi gặp Anh Quân để chọn một lối đi khác hẳn, nhiều người vội tiếc nuối cho chị bởi diva này đã rời bỏ con đường ồn ào đầy dấu chân người để đi vào một ngõ rẽ. Lặng lẽ hơn, khó gần hơn bởi không phải ai mới ngày đầu cũng có thể dễ dàng chấp nhận phong cách âm nhạc mới của ban nhạc Anh em mà Anh Quân là thủ lĩnh.

Nhưng rồi cuối cùng, Mỹ Linh nhờ tình yêu của Anh Quân làm điểm tựa, đã thuyết phục được tất cả mọi người, khiến họ quên đi những bản hit của chị trước kia để chỉ nhắc đến Mỹ Linh với “Hương ngọc lan”, “Tóc ngắn”, “Để tình yêu hát”…

Mỹ Linh đã tìm được đúng chất của chị trong âm nhạc của Anh Quân, đó là tiếng hát của một người đàn bà nồng nàn đích thực trong thiên chức của mình, là bến bờ yêu thương cho người chồng và những đứa con của chị.

Người đàn bà ngồi hát tình ca không phải cho thiên hạ đang quá dư thừa những xôn xao và phù phiếm ngoài kia, mà cho trái tim nhỏ bé của riêng mình: “Sớm mùa xuân sao buồn thật buồn, bỗng nhận ra con đường thật dài, bỗng nhận ra em cần bên anh biết bao nhiêu/Muốn được ôm anh thật dịu dàng, những buồn đau lỗi lầm dần qua…”.

Để mãi được gần nhau

Từ tháng 7.2011 đến tháng 4.2012, vợ chồng Anh Quân- Mỹ Linh đã làm được 2 việc lớn, ra mắt đĩa “Tóc ngắn Acoustic - Một ngày” và tổ chức liveshow xuyên Việt “Và em sẽ hát”. Hai việc lớn này họ đã cùng nhau làm, bằng tình yêu và tiếng nói chung trong âm nhạc đã được khẳng định qua nhiều năm tháng.

Cuộc sống của vợ chồng chị là giấc mơ của nhiều người, bởi trong gia đình ấy, có cả “con anh” và “con chúng ta” vậy mà không có một phút giây nào họ phải băn khoăn khi mang tình yêu ra san sẻ.

Trong buổi lễ trao giải tối 22.4, hình ảnh khiến nhiều người nhớ mãi là Mỹ Linh và Anh Quân đã ngồi bên nhau, nắm tay nhau suốt trong buổi lễ. Không phải cặp vợ chồng nào cũng có lý do và tự tin làm điều đó trước bàn dân thiên hạ, thế mới biết cái hạnh phúc họ đang có là đích thực.

Và Mỹ Linh, nhiều lần thú nhận rằng, sự “gia trưởng” của Anh Quân cũng giúp chị lớn hơn. Mỗi thành viên trong gia đình họ đều khiến công chúng yêu mến, bởi họ sống rất thật, không phải diễn, không phải “làm màu” như một vài “gia đình showbiz” khác, bởi thế họ dành thời gian và trái tim cho âm nhạc nhiều hơn.

Anh Quân xứng đáng ở vị trí “Nhạc sĩ của năm” bởi những đóng góp của anh ở vị trí một nhà sản xuất, một nhạc sĩ đỡ đầu cho những nghệ sĩ trẻ khát khao được làm nghề đúng nghĩa. Mỹ Linh xứng đáng với giải “Album của năm” cho “Tóc ngắn Acoustic - Một ngày” bởi với nó, chị đã thêm một lần khẳng định con đường và phong cách của mình.

Và quan trọng hơn, họ xứng đáng với tình yêu và công sức dành cho nhau, bởi trên thế gian này, không ai hiểu giọng hát của Mỹ Linh như anh, và cũng không ai hát được những nốt nhạc, lời ca Anh Quân viết ra ngọt ngào và nồng nàn như chị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem