Nạn nhân kể lại giây phút thoát chết hy hữu khi sập tường khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 16/09/2022 08:15 AM (GMT+7)
“Tôi đứng trên giàn, thấy bờ tường có dấu hiệu đổ nên hét lên 'bờ tường đổ bay ơi' nhưng những người bên dưới không chạy kịp, trong đó có vợ tôi”, ông Nguyễn Thanh Quang, nạn nhân thoát chết trong vụ sập tường ở Bình Định nhớ lại.
Bình luận 0

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định có mặt trực tiếp kiểm tra hiện trường

Sáng sớm 16/9, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng nhiều lãnh đạo địa phương, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện hiện trường vụ sập tường nhà máy đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Đây là vụ tai nạn lao động thương tâm chưa từng có xảy ra ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà.

Nạn nhân kể lại giây phút thoát chết hy hữu khi sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng có mặt tại hiện trường vụ sập tường khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương sáng sớm nay. Ảnh: DT

Theo ông Lê Ngọc Phi, công nhân làm sắt (quê ở tỉnh Phú Yên) đang lắp giàn giáo gần đó, thời điểm xảy ra vụ tai nạn đang có gió rất mạnh. Sau tiếng ầm dữ dội phát ra thì bức tường đã đổ sập và đè lên nhiều công nhân ở đó.

"Lúc này, gió đang rất mạnh, tôi cùng mọi người hô hoán chạy lại kéo người ở phía dưới ra", ông Phi nhớ lại.

Nạn nhân kể lại giây phút thoát chết hy hữu khi sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương - Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Phi kể lại giây phút sập tường. Ảnh: DT

Theo ông Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi, ở thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đội thi công công trình xây dựng nhà xưởng chế biến thực phẩm (của Công ty Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa) có gần 20 người. Trong chiều 15/9, các công nhân tập trung tô bờ tường trong công trình. 

"Bờ tường này đã được xây dựng khoảng 1 tháng trước, đã tô xong 1 mặt rồi. Mặt còn lại cũng sắp tô xong nên thợ xuống làm việc ở đầu dưới 4 hay 5 người gì rồi. Tôi đứng trên giàn, thấy bờ tường có dấu hiệu đổ nên la lên 'bờ tường đổ bây ơi' nhưng những người bên dưới không chạy kịp, trong đó có vợ tôi", ông Quang kể.

Tường đung đưa qua lại như cái võng

Khi bờ tường đổ, giàn giáo cũng bị sập xuống. Ông Nguyễn Thanh Quang rơi xuống, trượt chân xuống hố nhỏ bên dưới, may mắn giữ được mạng sống.

"May mà rơi xuống hố chứ không cây dầm bê tông trên tường đè lên thì chắc tôi không sống được. Cây dầm chỉ đè 1 tay, tay còn lại cử động được nên tôi xô gạch, bê tông ra rồi kêu cứu. Mọi người nghe được chạy đến cứu tôi ra ngoài", ông Quang nhớ lại.

Ông Quang cũng cho biết, bờ tường bị sập nói trên rất dài và cao nên dù có chèn các trụ đứng vẫn không an toàn. 

Nạn nhân kể lại giây phút thoát chết hy hữu khi sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Quang thoát chết, đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: DT

"Bức tường dài quá mà an toàn gì, nó không có gì cùm níu hết. Nhiều lúc thợ chúng tôi lên xây hay đổ bê tông, thấy nó đung đưa qua lại như cái võng nhưng vẫn cứ làm. Chúng tôi nói với nhau về mức độ không an toàn, khuyên nhau cẩn thận chứ làm sao mà nói cho chủ thầu xây dựng, chủ đầu tư nghe được", ông Quang kể lại.

Chiều 15/9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến thực phẩm (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa) thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người. 

Ngay trong đêm, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành các biện pháp cứu hộ và phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem