Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh

M.T Thứ sáu, ngày 26/08/2022 15:24 PM (GMT+7)
Với 65 tuổi đời, trên 50 năm cầm cọ, lần đầu tiên họa sĩ Nam Anh tổ chức triển lãm cá nhân duy nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông tại TP.HCM.
Bình luận 0
Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 1.

Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 2.

Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 3.

Tranh phong cảnh của họa sĩ Nam Anh

14 bức tranh sơn mài, 16 bức sơn dầu, 1 bức sơn khắc, 1 bức in khắc gỗ và 30 bức màu nước tiêu biểu của họa sĩ qua các thời kỳ được trưng bày từ ngày 27/8 tại Bình Minh Art Gallery, số 29A đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP.HCM. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5/9.

Tại đây, người xem có dịp thưởng lãm những bức tranh về danh lam thắng cảnh, những di sản của các miền quê. Tâm trạng nhẹ nhõm, cảnh sắc hữu tình, thanh thoát, như một cõi nào xa hẳn cuộc sống trần tục với gam màu lãng đãng, cuốn hút.

Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 4.

Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 5.

Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 6.

Họa sĩ Nam Anh được biết tới bởi khả năng đa dạng trong ngôn ngữ, thủ pháp, kỹ thuật, chất liệu...

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, họa sĩ Nam Anh được biết tới bởi khả năng đa dạng trong ngôn ngữ, thủ pháp, kỹ thuật, chất liệu từ đồ họa, hội họa lẫn trang trí... Ông đã thành công trên rất nhiều chất liệu khác nhau như: sơn mài, sơn khắc, sơn dầu, khắc gỗ, màu nước...Riêng về tranh sơn mài, ông sáng tác theo phong cách truyền thống.

Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 7.

Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 8.

Tranh sơn mài của Nam Anh

Ngắm tranh phong cảnh đẹp như thơ của họa sĩ Nam Anh - Ảnh 9.

Tranh trừu tượng

Bản tính hòa đồng, thích công việc xã hội, Nam Anh luôn có mặt trong các trại sáng tác do Hội Mỹ thuật tổ chức. Và cũng chính từ những chuyến đi thực tế ấy đã hình thành bộ tranh ký họa với hàng ngàn bức vẽ chủ yếu bằng bút kim, màu nước, chì ghi lại phong cảnh tươi đẹp của các danh lam, thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử..., cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân ở khắp các vùng miền hoặc sự phát triển, đổi thay của quê hương, đất nước...

 Ngoài sáng tác tranh, ông còn chế tác các sản phẩm sơn mài như tủ, hộp, bình, mâm, dĩa, tượng, bình phong... rất đa dạng, phong phú để làm quà tặng, đồ trang trí, đồ gia dụng, đề co.... Ông còn nhận phục chế tranh sơn mài bị hư hỏng, xuống cấp...

Họa sĩ Nam Anh, tên thật là Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1957 tại Đồng Tháp. Năm 1971, khi mới 14 tuổi ông được tuyển vào học Mỹ thuật tại Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Sài Gòn. Năm 1975, ra trường, ông đi vẽ tự do và tham gia các hoạt động trong ngành Trang trí Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

Năm 1989, ông theo học Mỹ thuật tại Cộng hoà Bulgaria để nâng cao kiến thức về hội họa cho bản thân, đến năm 1992 mới về nước.

Ông là Hội viên Hội Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam; thường xuyên có tranh được tuyển chọn tham gia các triển lãm của Hội Mỹ thuật, triển lãm nhóm, triển lãm Câu lạc bộ, triển lãm giao lưu tranh màu nước ở trong nước và quốc tế. Ông cũng đạt được nhiều giải thưởng Mỹ thuật, điển hình là Giải thưởng Philip Morris, giải thưởng Cathay Pacific (Hồng Kong)... Năm 2018, ông đã có cuộc triển lãm nhóm về tranh sơn mài tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh với chủ đề vô cùng đặc biệt và gây ấn tượng "Sài Gòn hẻm"... Tác phẩm của ông được nhiều nhà sưu tập ở trong và ngoài nước lựa chọn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem