Ngân hàng VietABank lên tiếng về vụ bị cướp có vũ khí ở TP.HCM

Chí Tâm Thứ sáu, ngày 07/12/2018 15:16 PM (GMT+7)
Chiều 12.7, liên quan đến vụ “Táo tợn dùng súng cướp ngân hàng ở TP.HCM”, ông Trần Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) xác nhận vụ cướp xảy ra ở chi nhánh ngân hàng ở số 127K Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ cướp ngân hàng sáng 7.12.

Ông Trần Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cho biết, phía ngân hàng đang thống kê số tiền bị mất. Vụ cướp may mắn không có thương vong về người.

“Ngân hàng VietABank thực hiện an toàn kho quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ số tiền gửi tại VietABank đều được mua bảo hiểm vì vậy mọi quyền lợi của khách hàng tại VietABank luôn được đảm bảo an toàn…”, ông Trần Tiến Dũng cho biết.

Ông Dũng cũng xác nhận, khoảng sau 11h trưa cùng ngày, 2 thanh niên (nguồn tin ban đầu chỉ có một người) tay cầm vật giống súng và bình xịt hơi cay xông vào chi nhánh VietABank trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hai nghi phạm xông đến xịt hơi cay vào mặt bảo vệ rồi tiếp tục xịt vào nhiều nhân viên đang làm việc tại đây.

Ngay sau đó, hai thanh niên cầm vật giống súng uy hiếp nhân viên yêu cầu đưa tiền rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trước đó, chia sẻ của một nhân chứng cho biết, hơn 11h cùng ngày, anh đang đứng đối diện ngân hàng thì nhìn thấy 1 nam thanh niên bịt khẩu trang áo màu xanh đi xe máy vào ngân hàng.

"Vì giờ này đã là giờ chuẩn bị nghỉ trưa của nhân viên ngân hàng nên tôi nghĩ là anh này vào để rút tiền. Chừng 10 phút sau, tôi nghe tiếng hô hoán “cướp, cướp...”, nam thanh niên lúc nãy chạy ra rồi leo lên xe máy. Tôi thấy một số bảo vệ cùng nhân viên chạy ra và nam thanh niên tăng ga bỏ chạy khỏi ngân hàng. Một người phụ nữ gần đó tìm cách đuổi theo nam thanh niên thì bị ngã xuống đường. Tôi chạy lại thì mới biết là vụ cướp ngân hàng…”, anh H kể.

Anh Nguyễn Văn Nhơn (là bảo vệ) cũng kể lại: “Thời điểm trưa nay, tôi đang đứng bảo vệ quán ăn cạnh ngân hàng. Tôi nghe tiếng hô hoán nên chạy ra thì nhìn thấy 1 nam thanh niên mặc đồ xanh giống áo của xe ôm Grab đang bỏ chạy ra xe máy. Đồng thời, các nhân viên ngân hàng chạy ra hô hoán “cướp,cướp….”. Tôi cùng người dân đuổi theo nhưng đối tượng đã tẩu thoát”. 

img

Anh Nguyễn Văn Nhơn là nhân viên bảo vệ chứng kiến nghi phạm tẩu thoát. Ảnh: C.T

Liên quan vụ việc, công an xác định số tiền bị mất ở ngân hàng là hơn 1,5 tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu, nam thanh niên cướp ngân hàng đi vào ngân hàng 1 mình để thực hiện vụ cướp. Thanh niên đeo khẩu trang và dùng súng rulo để uy hiếp nhân viên ngân hàng, bảo vệ và khách hàng… có mặt tại đây để cướp tiền. 

Theo camera ngân hàng ghi lại, nghi can cao khoảng 1,7 m, mặc áo dài tay, đội nón kết và trùm kín mặt. Ngoài ra, còn có 1 cô gái nghi vấn là đồng bọn của nam thanh niên ngồi trên xe máy trước ngân hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem