Ngày 20/10: Thử thách của các bà mẹ chính là dạy dỗ con gái

Thanh Thủy Thứ năm, ngày 19/10/2023 12:15 PM (GMT+7)
Khi đứa trẻ trưởng thành, hạnh phúc hay bất hạnh của cô gái hay chàng trai là do sự tỉnh thức trong việc lựa chọn bạn bè, lựa chọn người yêu và bạn đời. Lựa chọn đúng, sẽ có niềm vui và hạnh phúc. Lựa chọn sai, có khi quẩn quanh đau khổ cả đời
Bình luận 0


Ngày Phụ Nữ Việt Nam không phải là ngày nữ giới đòi quà, đừng biến ngày có ý nghĩa tôn vinh “một nửa thế giới” này thành ngày đàn ông phải than thở cháy túi vì bị vợ/con gái/mẹ/chị em gái đòi quà!

Nếu bạn là nữ giới Việt Nam, bạn sẽ mong muốn điều gì nhất vào ngày 20/10? Đừng chỉ mơ ước một món quà và chụp hình khoe trên mạng xã hội, kiểu ta đây được yêu thương và cưng chiều. Điều đó nhiều quý cô, quý bà làm rồi, bạn đừng giống như họ.

Khi đọc những bản tin về vụ sát hại một cô gái từng đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp,tôi không khỏi rùng mình và thương cảm cho cô bé: 17 tuổi hay 19 tuổi (có báo viết cô bé sinh năm 2006, có báo viết sinh năm 2004) thì cô vẫn còn quá trẻ. Quá trẻ nhưng đã đạt được một danh vị về sắc đẹp – điều mà nhiều cô gái hiện tại ao ước, hẳn Nhi có nhiều cơ hội hơn người khác để có thể xây dựng cho mình một chỗ đứng trong xã hội và có một cuộc đời như mơ ước.

Nuôi một đứa trẻ khôn lớn trưởng thành là một hành trình không hề dễ dàng đối với mọi bà mẹ. Đứa trẻ mà mình tạo ra sẽ được mình nâng niu, ôm ấp, thương yêu và quan tâm không chỉ một giai đoạn - mà cả suốt cuộc đời! Khốn thay, hạnh phúc hay bất hạnh của đứa trẻ là điều mà các bà mẹ không thể quyết định.

Khi đứa trẻ trưởng thành, hạnh phúc hay bất hạnh của cô gái hay chàng trai là do sự tỉnh thức trong việc lựa chọn bạn bè, lựa chọn người yêu và bạn đời. Lựa chọn đúng, sẽ có niềm vui và hạnh phúc. Lựa chọn sai, có khi quẩn quanh đau khổ cả đời mà không thoát ra được, thậm chí phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình!

Dạy con gái thời nay là một thử thách và là áp lực quá lớn của các bà mẹ. Làm sao để bé gái ngay từ nhỏ đã hiểu rằng phải biết yêu quý cơ thể và bản thân, không thay đổi vì bất cứ một “tiêu chuẩn sắc đẹp” nào: chẳng hạn như da trắng, cằm V-line, mắt to, sóng mũi cao, ngực bự, mông bự…

Làm sao để bé gái hiểu rằng trên đời này không hề có tiêu chuẩn về sắc đẹp, mà sắc đẹp chính là sự tự tin, sự vui tươi, cách sống với mọi người và nuôi dưỡng tâm hồn biết chia sẻ với cộng đồng, với tha nhân?

Hàng xóm nhà tôi có rất nhiều bé gái lứa tuổi khác nhau, nhưng tựu chung, bọn nhỏ đang có những hiểu lầm về cái gọi là đẹp. Một con bé 6 tuổi thường ngày vẫn bị anh trai và em họ (cũng là bé trai) trêu chọc là da đen, mặc dù anh trai và em họ của con bé cũng da ngăm hệt như nó. Khi tôi bảo con bé: “Da ngăm như con hay da đen hơn nữa cũng đều đẹp, không phải chỉ có da trắng mới đẹp, con nhớ nhé”, thì con bé đã biết cãi lại anh trai và em họ: “Bà… bảo da ngăm hay đen cũng đẹp kìa”.

Một con bé khác 8 tuổi, vào mùa hè khi mọi đứa trẻ chung quanh nhà đều được cho đi học bơi, con bé lẳng lặng chơi một mình. Tôi hỏi: Sao con không xin mẹ đi bơi cùng bạn? Con bé trả lời: “Da con trắng, con sợ đi bơi sẽ bị đen”.

Và dù tôi có giải thích về lợi ích của việc học bơi, có nói rằng đi bơi nếu bôi kem chống nắng và bơi vào sáng sớm thì không sợ, nhưng vài mùa hè trôi qua, con bé thà ở nhà để bảo vệ làn da trắng chứ nhất định không đi học bơi.

Có một lần trong đám tiệc, tôi gặp một cô bé 10 tuổi cùng đi dự tiệc với mẹ. Khuôn mặt con bé trét đầy phấn trắng, nhưng phần cổ thì không, lộ ra làn da ngăm rất đẹp. Tôi hỏi con bé: “Sao con trét phấn làm gì vậy, da con đẹp mà, đâu cần trét phấn?”. Con bé trả lời: “Mẹ hay chê con đen, nên con trét phấn cho trắng giống mẹ!”.

Ôi trời, những lời nói của bà mẹ đã tạo mặc cảm cho con mình, khiến bé gái mặc nhiên tưởng rằng chỉ có làn da trắng mới đẹp!

Chính vì tin vào cái gọi là “tiêu chuẩn sắc đẹp”, các cô gái ngày nay không tiếc tiền chỉnh sửa khuôn mặt và dáng vóc

Cứ thử dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, Sài Gòn) vào tối cuối tuần, bạn sẽ thấy xung quanh mình là các cô gái mặc áo phô nửa ngực vun trào, còn nhìn vào gương mặt thì hầu hết giống nhau vì sửa mũi và sửa cằm V-line!

Văn phòng cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đến giao dịch tại một ngân hàng thương mại ở gần nhà, tôi thấy các nữ giao dịch viên ở đó đều sửa mũi. Có cô sửa trông thanh, nhưng có cô chiếc mũi sửa quá cao không hài hòa với gương mặt.

Coi trọng vẻ ngoài, coi thường sức khỏe nên cứ vài ngày lại có tin… tức mình là ai đó bị biến chứng (thậm chí tử vong) vì đi thẩm mỹ viện sửa mặt, độn ngực và độn mông. Nhiều biến chứng lặp đi lặp lại, báo đăng hoài mà không sợ, đến mức tôi tự hỏi, tại sao các cô gái ấy lại coi trọng vẻ đẹp nhân tạo đến như vậy, mà không biết đặt sự khỏe mạnh của bản thân lên hàng đầu?

Chưa hết. Mới đây đọc tin về việc một thanh niên (là sinh viên một trường ĐH dân lập ở Thủ Đức) tống tiền các cô gái bằng clip và ảnh khỏa thân (do các cô tự nguyện đưa), ai cũng kinh ngạc. Vì sao chương trình “Tặng son đổi quà” lại có thể dụ các cô chấp nhận điều kiện “quét cơ địa trong tình trạng khỏa thân" thông qua cuộc gọi video trên Zalo và chụp ảnh khỏa thân với các tư thế khác nhau?

Một số cô gái (không hiểu vì tham hay ngu ngốc) đã đồng ý tham gia và gọi video Zalo quét cơ thể trong tình trạng khỏa thân và chụp ảnh khỏa thân gửi cho thanh niên mất dạy đó. Sau đó, thanh niên này dùng các video và ảnh khỏa thân để đe dọa tống tiền các cô gái!

Thật không hiểu nổi, vì sao các cô gái ngày nay lại rẻ rúng bản thân của mình đến thế, khi dễ dãi đến mức gửi ảnh khỏa thân của mình để lấy một cây son, hay tình nguyện làm “bé đường” để được bao nuôi? Vì sao các cô không biết dè chừng nghi hoặc trước những “món quà miễn phí” và “mối lợi bất ngờ”  từ người lạ trên không gian mạng – vốn đầy rẫy sự lừa đảo?

Dạy con gái thời nay biết yêu quý bản thân mình, tự tin với những gì mình có, biết coi trọng sự giàu có của tinh thần hơn là vật chất, có lòng tự trọng – tự mình kiếm ra tiền chứ không lệ thuộc và chờ đợi đàn ông cho tiền, đúng là một thách thức và áp lực với các bà mẹ!

Nhưng nếu các bà mẹ ngày xưa (ít chữ) còn làm được, thì các bà mẹ ngày nay (với kiến thức đầy mình và sử dụng thành thạo công nghệ) tại sao lại chịu thua?

Ngày Phụ Nữ Việt Nam, các bà mẹ có con gái đừng chỉ nhìn vào các món quà “tôn vinh” mà so sánh thiệt hơn với ai, mà hãy tìm cách giải bài toán khó của tương lai – bằng cách đầu tư vào việc giáo dục con gái thành người độc lập, mạnh mẽ. Nếu không, sau này đến tuổi già, các bà có khi phải khóc than vì có một cô con gái rẻ rúng bản thân mình, chỉ trau dồi sắc đẹp bên ngoài rồi tìm kiếm kẻ giàu có bao nuôi mà bất chấp thân phận bị coi thường và chà đạp!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem