Ngày hè của những đứa trẻ "không ở thành phố"

Hồng Đức Thứ tư, ngày 01/06/2016 15:44 PM (GMT+7)
Ngày hè, những đứa trẻ vùng cao, biên giới không có điều kiện như trẻ em ở miền xuôi. Sân chơi dành cho các em cũng không có. Dường như, các em chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt những đồ chơi hiện đại, đắt tiền...
Bình luận 0

Khi ngày hè đến, các lớp học đóng cửa, cũng là lúc các em phải tự tìm cho mình những trò chơi trong lúc bố, mẹ các em lên nương, rẫy. Cũng do không có đồ chơi, nên nhiều đứa trẻ ở vùng núi cao Thanh Hóa phải chơi với nhau những trò chơi theo cách riêng của chúng.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1.6), phóng viên Dân Việt đã ghi nhận những hình ảnh ngày hè của những đứa trẻ ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

img

Nắng nóng, trẻ em bản Lát, xã Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa) rủ nhau tắm suối.

img

Những đứa trẻ ở xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tự tìm trò chơi.

img

Trò chơi của một bà mẹ dành cho con ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

img

Nghỉ hè, những đứa trẻ người Mông ở xã Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) rủ nhau đi lấy măng rừng.

img

Trẻ em rủ nhau đi săn cá ở dưới suối.

img

Trẻ em ở bản Xa Lao, xã Trung Lý, (Mường Lát, Thanh Hóa).

img

Trò chơi ném dép của trẻ em bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa).

img

Trò chơi “trồng hoa” bên cạnh Quốc lộ 15C của những đứa trẻ ở xã Pù Nhi, (Mường Lát, Thanh Hóa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem