Trong số các vụ cướp mà Trúc và đồng bọn thực hiện tại Ninh Thuận và TP.HCM thì
vụ chặt đứt lìa tay cô gái để cướp xe SH là nghiêm trọng nhất. Vụ án được TAND TP.HCM xét xử sơ
thẩm cuối năm 2013. Tại phiên xử này, tướng cướp trẻ thừa nhận sau khi cướp ở Ninh Thuận và bị truy
quét, Trúc trốn vào TP.HCM kết bạn với những thanh niên không nghề nghiệp, sống lang thang từ
nhiều tỉnh khác đến. Chúng cùng thuê phòng trọ ở với nhau rồi lập băng nhóm. Ban ngày chúng tụ tập
ăn nhậu, dùng "hàng đá", đêm đến thì mang mã tấu đi cướp.
![Ngoài án tử hình, bị cáo Trúc còn nhận 2 bản án khác. Ảnh: Hải Duyên Ngoài án tử hình, bị cáo Trúc còn nhận 2 bản án khác. Ảnh: Hải Duyên](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-23/1434373404-tuong-cuop-tre-9.jpg)
Ngoài án tử hình, bị cáo Trúc còn nhận 2 bản án khác. Ảnh: Hải Duyên
Tối 24.11.2012, sau khi uống rượu tại phòng trọ, Trúc cùng đồng bọn kéo nhau ra
các tuyến đường vắng thuộc quận 7, quận 2 và huyện Nhà Bè tìm "con mồi". Khi chạy đến chân cầu Phú
Mỹ hướng từ quận 7 sang quận 2, chúng thấy chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (30 tuổi) chạy xe SH một mình
cùng chiều phía trước liền bám theo.
Chạy qua cầu Phú Mỹ khoảng 500m, tới đoạn đường tối, vắng người qua lại, Luông
vượt lên ép sát chị Thúy cho Trúc ngồi sau rút mã tấu chém 3 nhát vào tay làm nạn nhân ngã nhào.
Bàn tay chị Thúy gần như đứt lìa.
Trúc định lấy xe SH phóng đi nhưng không nổ được máy. Lúc này, người đi đường
phát hiện tri hô nên cả bọn tháo chạy sau khi giật phăng chiếc túi xách của cô gái. Nạn nhân được
đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã nối lại bàn tay nhưng để lại thương tật 47%.
Gây án xong, Trúc và đồng bọn đến thuê phòng tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh
để lẩn trốn nhưng bị lực lượng dân phòng phối hợp với công an bắt giữ.
Kết quả điều tra của cơ quan chức năng còn xác định, trước khi chém chị Thúy để
cướp xe, cũng với thủ đoạn "chém trước cướp sau", Trúc và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 14 vụ khác
trên nhiều quận huyện (chủ yếu là ngoại thành) làm 12 người bị thương. Tổng số tài sản chúng cướp
được có giá trị trên 600 triệu đồng.
Nhận định hành vi phạm tội của Trúc và đồng bọn là rất côn đồ, hung hăng, mất hết
nhân tính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận hoang mang, TAND TP.HCM đã tuyên phạt
tướng cướp mức án tử hình, những tên còn lại cũng phải nhận án tù nghiêm khắc. Cho rằng bản án này
là quá nặng, ngay trong lúc tuyên án, nhiều người thân trong gia đình bị cáo Trúc đã có hành vi
quậy phá, "làm loạn" để phản đối phán quyết tại tòa. Bị cáo Trúc sau đó đã có đơn kháng cáo xin
giảm nhẹ hình phạt.
Mới đây, hồi tháng 2, Trúc bị di lý từ TP.HCM ra Ninh Thuận để toà tỉnh này xử
phúc thẩm những vụ án mà hắnta đã gây ra. Bản án 7 năm tù đối với Trúc về tội "Cướp tài sản"
được giữ nguyên.
HĐXX xác định, rạng sáng 12.6.2012, Trúc và Nguyễn Hoàng Phương (21 tuổi, cùng
quê) dùng mã tấu chém một người đi đường cướp xe máy. Sau đó, Trúc và Phương mang xe vào TP.HCM
thực hiện hàng loạt vụ cướp khác. TAND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) xử sơ thẩm và tuyên phạt mỗi
bị cáo 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". "Mức án này là hợp tình, hợp lý", toà nêu lý do giữ nguyên bản
án.
Ngoài ra, tháng 7.2013, Trúc còn bị TAND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phạt 5
năm tù cũng về tội danh trên khi tham gia một vụ cướp khác.
Trao đổi với PV, chị Thuý - nạn nhân bị thương tích nặng nhất -
cho biết đến nay vẫn chưa hết ám ảnh về buổi tối định mệnh đó. Bàn tay bị Trúc đứt may mắn được nối
lại nhưng chị không thể làm được việc gì. Cuộc sống của chị và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tại phiên xử, chị Thúy nhiều lần bật khóc khi đối diện với băng cướp. Hầu hết các bị hại khác đều
xin xét xử vắng mặt.
Sau phiên sơ thẩm của TAND TP.HCM, người trong gia đình Trúc còn tìm đến nhà tạo
áp lực để chị Thuý xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Quá hoảng loạn, chị đã phải lánh đến
nhàngười thân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.