Ngày Valentine, giới trẻ nghĩ cách đối phó với dịch virus corona

Đỗ Đức Thứ sáu, ngày 14/02/2020 15:17 PM (GMT+7)
Mùa valentine năm nay rơi đúng vào thời gian dịch bệnh virus corona diễn biến phức tạp khiến giới trẻ phải thay đổi kế hoạch đón ngày Lễ Tình nhân.
Bình luận 0

Valentine giữa dịch virus corona: "Quà tặng vợ là chuyến về quê chơi"

Bạn Hoài, sinh viên trường ĐH Ngoại Thương tâm sự: "Trước đó đã dự định đi du lịch Sapa cùng người yêu. Mặc dù đã lên kế hoặch nhưng do tình hình dịch virus corona bùng phát nên đành phải huỷ bỏ. Thay vào đó bọn mình quyết định ở nhà, mua đồ nấu ăn cùng nhau, vừa có không gian riêng vừa không lo dịch bệnh".

Trong khi đó, anh Thanh Hải (Cầu Giấy) nhân viên kinh doanh cho biết: Mọi năm vào dịp lễ Tình nhân, anh thường dẫn vợ con đi ăn, đi xem phim nhưng năm nay vào đúng thời gian dịch bùng phát, tiện thể công ty được nghỉ dài ngày, anh quyết định cho vợ con về quê chơi, thăm ông bà, vừa tránh được dịch bệnh.

“Mọi năm mình hay dẫn vợ con đi ăn, đi chơi. Nhưng năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp quá bên mình đưa vợ con về quê chơi, tranh thủ mấy ngày nghỉ coi như về thăm ông bà luôn”, anh Hải cho biết.

img

(Ảnh có tính chất minh họa)

Chị Trâm, làm việc tại Nguyễn Trãi, hóm hỉnh chia sẻ, “lễ năm nay chị ở nhà xem phim thôi, virus Corona đáng sợ thật đấy nhưng virus codonqua (cô đơn quá) còn đáng sợ hơn”.

Anh Trần Thanh Thuỷ, nhân viên tín dụng Shinhan Finance, tại số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết. Do công việc bận quá, người yêu ở xa, lễ vào đúng tâm điểm dịch bệnh nên anh chọn giải pháp gửi quà cho người yêu.

“Đang dịch bệnh, anh lại đi làm cả ngày, bạn gái anh ở xa lắm. Anh chỉ kịp mua quà gửi cho cô ấy thôi”, anh Thuỷ chia sẻ.

Thị trường quà tặng ảm đạm

Như mọi năm, để chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân các chủ shop quà tặng đã nhập về khá nhiều loại hoa tươi và các món quà truyền thống như socola, hoa handmade,...

Dạo qua một vòng thị trường ngày Valentine, mặc dù các mặt hàng quà tặng khá phong phú nhưng số lượng khách mua hàng rất ảm đạm.

Chị Chu Thị Quỳnh, chủ một cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) cho biết, mọi năm vào ngày lễ Valentine lượng hoa bán ra tăng gấp 4, gấp 5 lần những ngày bình thường. Nhưng năm nay lượng hoa cửa hàng bán ra giảm hơn nhiều so với mọi năm khiến hoa tồn lại rất nhiều.

img

img

Các cửa hàng hoa trong tình trạng vắng khách.

Chị Nhật Lệ, chủ một cửa hàng lưu niệm trên đường Cầu Giấy chia sẻ, sức mua năm nay chỉ bằng một nửa so với mọi năm do mùa Valentine rơi đúng vào mùa dịch Corona đang diễn biến phức tạp.

img

Chủ một shop quà tặng trên đường Cầu Giấy ngồi ngóng khách hàng.

Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, các chủ shop kết hợp bán hàng online. Hiện tại mỗi shop ngày nhận được trung bình từ 10 đến 20 đơn, mặc dù không nhiều nhưng cũng cải thiện được một phần nào thu chi của shop.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem