Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh, nhờ pháp luật xử lý kẻ mạo danh

Hoàng Tuệ Lâm Thứ sáu, ngày 27/09/2024 16:35 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên bày tỏ sự bức xúc khi bị một số trang Fanpage mạo danh, sử dụng hình ảnh cá nhân và hình ảnh các vở diễn của Sân khấu nhỏ 5B do chị làm Giám đốc để kêu gọi mọi người tham gia cuộc thi sáng tác kịch bản.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên bức xúc vì bị mạo danh

Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên được một phen "tá hỏa" khi phát hiện ra việc bị một số trang Fanpage mạo danh, lấy hình ảnh của cá nhân chị lẫn Sân khấu nhỏ 5B để kêu gọi cộng đồng tham gia Cuộc thi sáng tác kịch bản trẻ em 2024. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng đây là cuộc thi do Sân khấu nhỏ 5B của Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên tổ chức.

Nghệ sĩ Nhân dân bị mạo danh hình ảnh, từng nhận mình là thùng rác của mọi người- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trong buổi nhận phong tặng danh hiệu. Ảnh: HTLong

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên cho biết, chị không hề nhận được biết kỳ sự liên hệ nào về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản trẻ em 2024 như một số trang Fanpage đang đăng tải. Sự việc này khiến bản thân chị cũng như các thành viên trong Sân khấu nhỏ 5B hết sức ngỡ ngàng.

"Tôi không rõ mục đích của trang này là gì mà lại ngang nhiên lấy hình ảnh của Sân khấu nhỏ 5B và hình ảnh của tôi như vậy. Tôi đề nghị gỡ hình ảnh của các vở diễn của sân khấu chúng tôi xuống. Cơ quan chức năng về quản lý ngành văn hóa đã liên hệ tôi và tôi khẳng định không có bất kỳ sự hợp tác nào với các bên này", Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên chia sẻ.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên cho biết thêm rằng, trong nhiều năm làm quản lý Sân khấu nhỏ 5B, chưa bao giờ chị gặp tình huống này. Ngay khi biết người ta mạo danh cá nhân và sân khấu, chị đã rất lo lắng, rất sợ khán giả hiểu nhầm. Từ trước tới nay, chị luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh sạch sẽ, văn minh và nói không với các scandal.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên (tên đầy đủ là Đặng Thụy Mỹ Uyên) sinh năm 1975. Từ nhỏ, chị đã đam mê ca hát, nghệ thuật, cũng bởi vậy, chị quyết định thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 1994, chị bắt đầu theo đuổi sự nghiệp và nhận vai diễn đầu tiên trong phim Mảnh đất tình đời.

Đặng Thụy Mỹ Uyên từng tham gia nhiều sân khấu như: Sân khấu Phú Nhuận, Sân khấu kịch 5B, sân khấu của diễn viên Phước Sang, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ. Cuối cùng, chị gắn bó với Sân khấu kịch 5B và hiện tại là Giám đốc của sân khấu này. Thời điểm sân khấu gặp khó khăn, phải đóng cửa do quy hoạch và dịch bệnh Covid-19, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên đã không ngần ngại bán nhà và xe để duy trì sự tồn tại cho sân khấu 5B.

Nghệ sĩ Nhân dân bị mạo danh hình ảnh, từng nhận mình là thùng rác của mọi người- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên từng bán nhà và xe để duy trì Sân khấu nhỏ 5B. Ảnh: TL

"Là người quản lý, tôi nâng bước các bạn trẻ, hướng dẫn cho họ cách làm việc. Hơn chục năm nay, tôi đón tiếp các bạn từ Đại học Sân khấu - Điện ảnh về với sân khấu của mình, mong họ có một sân chơi để trải nghiệm, làm nghề, giúp sân khấu có thế hệ kế thừa. Ngày xưa, khi bước chân vào Nhà hát, tôi cũng phải lông bông đi xin vai diễn, cũng nhờ thế ngày hôm nay tôi mới có kinh nghiệm làm nghề như vậy.

Tôi từng được nhiều nghệ sĩ bậc tiền bối dìu dắt khi mới vào nghề và tôi phát huy điều này khi tiếp tục dìu dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ. Khi ở độ tuổi không còn quá trẻ, tôi phải truyền động lực và truyền lửa đam mê với nghề cho các bạn.

Khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân tức là bản thân mình phải có trách nhiệm và áp lực hơn. Áp lực không phải với công chúng, với khán giả hay vì tên tuổi mình lớn mà áp lực với chính bản thân mình.

Trong bất kỳ một dự án nghệ thuật tôi tham gia từ sân khấu hay phim ảnh, không phải tôi cứ đến tham gia dự án là xong. Tôi phải xây dựng nhân vật cùng đạo diễn, cùng bạn diễn với tinh thần vì tập thể chung. Người nghệ sĩ không được phép hài lòng với những vai diễn. Với tôi, mỗi một vai diễn là một bài học dù ở độ tuổi này.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật gần 30 năm làm nghề, tôi hạnh phúc và vinh dự khi được đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân", Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên tâm sự.

U50 vẫn độc thân và sống trẻ như thanh niên

Sự nghiệp thành công nhưng ở tuổi U50 Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên vẫn chọn lối sống độc thân.

Nói về lý do chưa từng lên xe hoa, chị chia sẻ: "Cũng giống như ăn uống vậy, mỗi một người sẽ có một khẩu vị riêng. Có thể khẩu vị của tôi khá đặc biệt nên chưa có ai làm thỏa mãn được cả. Tôi không thích gượng ép mình phải ăn một món mình không bao giờ thích, cũng như tôi chẳng thể lên xe hoa với một người chưa đủ để gọi là chồng".

Nghệ sĩ Nhân dân bị mạo danh hình ảnh, từng nhận mình là thùng rác của mọi người- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên ghi dấu ấn với rất nhiều dạng vai, cả trên sân khấu lẫn truyền hình. Ảnh: TL

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm với Dân Việt rằng: "Tôi từng trải qua độ tuổi lăn lộn của tuổi trẻ nhưng giờ tôi đã là trung niên rồi, không phải phụ nữ già và cũng không còn trẻ. Nhưng nhìn tôi lại rất tươi trẻ, người ta không nghĩ tôi hơn 40 và càng không nghĩ tôi còn độc thân.

Tôi nghĩ vợ chồng phải nợ lắm mới ở với nhau. Tôi là phụ nữ khó tính, vì chẳng có scandal gì về tình yêu bởi tôi không thích sống mà làm người khác khổ. Cuộc sống của tôi công việc và bạn bè đã chiếm hết quỹ thời gian trong ngày rồi".

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên phân trần rằng, dù chưa lập gia đình nhưng chị có rất nhiều bạn thuộc các lĩnh vực khác nhau, không có nhóm này thì cũng có nhóm khác để chơi. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, chị cũng tự thư giãn hoặc rủ bạn bè đi xem phim, không có ai đi cùng chị sẽ đi một mình.

"Tôi giống như một bác sĩ tâm lý và là cái thùng rác. Mọi người không vui lại chia sẻ với tôi, họ tin ở tôi có thể xoa dịu được nỗi buồn, nhưng bản thân tôi không gieo nỗi buồn vào mình. Tôi đem lại cho bạn bè nhiều niềm vui, còn tôi nếu có buồn cũng cố gắng xóa nhanh chứ không để lâu.

Có những buổi tối, tôi chạy xe dưới mưa nhưng tôi gói nỗi buồn lại nhanh lắm. Tôi thường hay nói vui với bạn bè rằng tôi khóc cho nhân vật quá nhiều nên giờ ở ngoài hết khóc nổi.

Tôi là người ăn nhanh, nói nhanh, đi nhanh nên mang lại sự dí dỏm. Nếu có quạu đi chăng nữa, tôi cũng nói ra chứ không để trong bụng. Hồi xưa tôi có một tính hơi dở, cái gì không đồng ý là hét lên nhưng sau này làm quản lý rồi nên cân bằng lại", Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên bày tỏ.

Ở tuổi U50, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, sức làm việc dẻo dai, cơ thể cân đối, linh hoạt. Chia sẻ về cách chăm sức khỏe và sắc đẹp, nữ nghệ sĩ cho biết: "Tôi ăn uống giảm tinh bột và những đồ ăn quá ngọt hay quá mặn. Tôi thường xuyên chạy bộ 5km - 10km và đạp xe đạp mỗi lần 30km (tuần 3-4 buổi). Thời gian rảnh còn lại tôi tập Yoga.

Ngoài ra, để duy trì vẻ đẹp thanh xuân, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên chọn phương pháp làm đẹp không xâm lấn. Và để có làn da tươi trẻ, Mỹ Uyên luôn chăm chỉ duy trì lối sống lành mạnh kết hợp giữa ăn uống khoa học, tập thể dục và bổ sung collagen. Cụ thể, trước mỗi bữa ăn, cô luôn tính toán lượng calo nạp vào cơ thể, chú trọng hấp thu các loại thực phẩm như rau, cá, thịt nạc và hạn chế các thức uống ngọt, có cồn.

Trên trang cá nhân, Nghệ sĩ Mỹ Uyên Mỹ Uyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường như: đi du lịch, gặp gỡ bạn bè... Chị luôn cho mọi người thấy mình luôn lạc quan, yêu đời và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem