Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 29/08/2024 08:30 AM (GMT+7)
NSƯT Hồ Phong gắn với các vai diễn trên sân khấu Nhà hát Công an Nhân dân và những vai tội phạm trên phim truyền hình. Ít ai biết rằng, ngoài đời anh mang quân hàm Trung tá.
Bình luận 0

Trung tá công an được các đạo diễn tin tưởng giao vai tội phạm

Trung tá, NSƯT Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong (sinh năm 1972). Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của anh đều là diễn viên của Đoàn Kịch Quảng Ninh. Bố anh là NSƯT Hồ Tháp - cựu trưởng Đoàn kịch nói Quảng Ninh, em trai út là NSƯT Hồ Phi Điệp.

Nhắc đến những "gã đểu" hay "trùm phản diện" trên màn ảnh Việt, chắc chắn khán giả sẽ không thể quên NSƯT Hồ Phong. Anh phủ sóng tên tuổi của mình qua hàng loạt dự án phim truyền hình VTV như: Đất và người; Khi đàn chim trở về; Những ngọn nến trong đêm; Bí mật tam giác vàng; Hương vị tình thân; Đấu trí...

Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời - Ảnh 1.
Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời - Ảnh 2.

NSƯT Hồ Phong là Trung tá công an. Ảnh: VTV

Sắp tới anh tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" vào một vai ông trùm trong bộ phim thuộc series Cảnh sát hình sự sắp lên sóng VTV3 mang tên Độc đạo. Vai diễn của anh là một trùm buôn bán ma túy tên Dương "cơ bắp". 

Chia sẻ với Dân Việt, NSƯT Hồ Phong cho biết, ở phim Chúng ta của 8 năm sau anh vừa phải giảm từ 84kg xuống 74kg cho vai diễn của mình được mấy tháng thì lại phải lên cân cho vai Dương "cơ bắp". Anh đã phải gấp rút tập luyện, ăn uống trong vòng 1 tháng trước khi quay để có tạo hình cho nhân vật này. Vì nhân vật phản diện lần này có nhiều điểm tương đồng với vai trước đó nên anh phải tạo điểm nhấn cho vai Dương "cơ bắp" bằng vết sẹo dài trên mặt. Vết sẹo này khiến anh bị đau vì phải dán liên tục chất tạo sẹo trên mặt".

Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời - Ảnh 3.

NSƯT Hồ Phong trong tạo hình vai Dương "cơ bắp" phim Độc đạo. Ảnh: VTV

Có lẽ nhân vật này không làm khó được một nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hồ Phong. Bởi trước đó, anh đã quen mặt với khán giả truyền hình qua các phim: Đất và người, Hương vị tình thân, Đấu trí. Hiện tại, Hồ Phong mang hàm Trung tá và đã đạt được danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019.

Để có được một NSƯT Hồ Phong dạng vai gì cũng "cân tất" thì nam nghệ sĩ gạo cội cũng có quá trình rèn luyện và phát triển trong môi trường gia đình nghệ thuật. Lúc nhỏ thấy bố mẹ theo nghề diễn vất vả nên NSƯT Hồ Phong muốn tìm một nghề khác. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn về làm hậu trường trong đoàn kịch Quảng Ninh.

Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời - Ảnh 4.

NSƯT Hồ Phong (bên trái hình) và dàn "ông trùm" buôn bán ma túy phim Độc đạo. Ảnh: VTV

Sau đó, NSƯT Hồ Phong quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp bằng cách dành 4 năm học Đại học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Tại đây, cơ duyên anh gặp NSND Trần Nhượng và được nhận vào làm chính thức tại Đoàn kịch Công An nhân dân sau khi ra tốt nghiệp. Cũng từ đây, sự nghiệp của anh phát triển và có được một NSƯT Hồ Phong như ngày hôm nay.

Cả quãng đời tuổi trẻ, NSƯT Hồ Phong quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ khi liên tục vào vai trong phim Đất và Người, Giọt lệ Hạ Long, Đêm ấy có người ra đi, Những ngọn nến trong đêm, Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng... Có lẽ anh sở hữu một khuôn mặt hiếm hoi của làng nghệ thuật khi được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vào vai phản diện. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồ Phong như một làn gió mới cho màn ảnh Việt khi nhập vai kẻ ác. Khán giả càng căm ghét anh bao nhiêu thì vai diễn của anh càng thành công bấy nhiêu.

Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời - Ảnh 5.

NSƯT Hồ Phong là gương mặt được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho các vai phản diện. Ảnh: VTV

Nhiều lần đi ngoài đường anh “bị” khán giả chỉ trỏ, có người đến gần anh rồi nói: “Nhìn thế mà đểu”, hay “Sao mà ác quá là ác vậy”. Dẫu biết rằng chấp nhận vào vai phản diện là chịu thiệt thòi khi khán giả “quay lưng”, nhưng nghệ sĩ Hồ Phong vẫn chăm chút cho từng vai diễn của mình, diễn thế nào để đời nhất, thật nhất.

Khi Hương vị tình thân lên sóng truyền hình, khán giả cả nước "chao đảo" với vai ông Tấn (người tình của bà Sa) - một vai diễn tận cùng của sự xấu xa, đê hèn nhưng thú vị. Sự lọc lõi, trải đời của một giang hồ ranh ma, dị mọ, từng cái hất hàm, từng ánh nhìn sắc lẹm với giọng nói không lẫn vào đâu được khiến kẻ giang hồ này bị khán giả “ném đá tơi tả".

Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời - Ảnh 6.

NSƯT Hồ Phong bị khán giả ghét vì nhiều vai phản diện. Ảnh: VTV

Vai diễn hợp người, Hồ Phong vào vai "ngọt hơn mía lùi", diễn như không diễn, động tác, cử chỉ của anh mang lại sự chân thật cho vai diễn nói riêng và bộ phim nói chung.

NSƯT Hồ Phong ở đời thực là người đàn ông chung tình, hết lòng vì gia đình. Dù kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hé lộ về gia đình nhỏ của mình. Bà xã của NSƯT Hồ Phong tên là Minh Dung, kém anh 7 tuổi, hiện tại đang là phó phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh tại Hà Nội. Sau khoảng thời gian chung sống dưới một mái nhà, NSƯT Hồ Phong và vợ có 4 người con, trong đó cô con gái lớn sinh năm 2000, con gái thứ 2 sinh năm 2005, cậu thứ 3 sinh năm 2017 và bé út sinh năm 2023.

Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời - Ảnh 7.

NSƯT Hồ Phong trong một cảnh phim Độc đạo. Ảnh: VTV

NSƯT Hồ Phong và vợ đều coi trọng giá trị gia đình. Ngoài thời gian dành cho công việc, đóng phim, nam nghệ sĩ dành trọn vẹn thời gian để chơi với con, san sẻ công việc nhà cùng vợ. Điều này cũng giúp cho vợ NSƯT Hồ Phong tin tưởng tuyệt đối cũng như thoải mái với công việc của chồng.

Nghệ sĩ Ưu tú đóng tội phạm nhiều đến mức bị khán giả quên là công an ngoài đời - Ảnh 8.

NSƯT Hồ Phong và vợ. Ảnh: FBNV

NSƯT Hồ Phong cho biết, vợ anh là người nhân hậu, đảm đang và là hậu phương vững chắc cho anh theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh quan niệm "cơm sôi bớt lửa", "lạt mềm buộc chặt", do đó cả hai vợ chồng đều giữ hòa khí, tôn trọng nhau và đồng lòng chăm sóc cho con cái.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem