Nghẹn ngào chuyện vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mất đúng lễ cúng 100 ngày của chồng

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 17/03/2021 09:14 AM (GMT+7)
Vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã ra đi sau khi hoàn tất lễ cúng 100 ngày của chồng như thể là số phận, định mệnh.
Bình luận 0

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu rất dễ thương, mộc mạc, gần gũi 

Âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã đi cùng những năm tháng quan trọng nhất của đất nước. Trải dài từ thời kỳ đầu của nền tân nhạc cho đến những năm tháng khói lửa chiến tranh và cả những năm tháng hoà bình.

Nghẹn ngào chuyện vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mất đúng ngày cúng 100 của chồng - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam.

Đó là những bản tình ca lãng mạn nhưng gửi gắm trong đó tình yêu nước thiết tha như: Trầu cau, Có một đàn chim… Hay những ca khúc ra đời trong những năm tháng cách mạng sục sôi và kháng chiến trường kỳ như: Giải phóng quân, Mùa đông binh sĩ, Những ánh sao đêm, Hành khúc ngày và đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bóng cây kơ-nia…

Và không thể không nhắc tới những bản tình ca phổ thơ đã đưa ông lên hàng những nhạc sĩ phổ thơ hay nhất của âm nhạc Việt Nam như: Sợi nhớ sợi thương, Thuyền và biển, Ở hai đầu nỗi nhớ, Thơ tình cuối mùa thu, Anh ở đầu sông em cuối sông…

Nhiều chuyên gia cho rằng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là người nhạc sĩ đã kết hợp những vẻ đẹp thuần khiết của tinh hoa âm nhạc dân tộc với nét nhạc tài hoa độc đáo của riêng mình để làm nên những bài ca không thể nào quên.

Một người nghệ sĩ có sự nghiệp bề thế nhưng cuộc sống riêng của ông lại hết sức bình lặng với người vợ đã cùng ông đi qua những năm tháng gian nan nhất. Bà cũng chính là hậu phương vững chắc để ông có thể thăng hoa cùng âm nhạc.

NSƯT Vân Khánh là một trong những ca sĩ có cơ hội được hát rất nhiều những ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ngoài ra, chị cũng từng có nhiều cơ hội được gặp ông. Cho đến bây giờ, nữ nghệ sĩ vẫn chưa quên được cảm giác ngạc nhiên khi lần đầu tiên được diện kiến vị nhạc sĩ gạo cội. Là một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam nhưng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu rất dễ thương, mộc mạc, gần gũi và thậm chí rất hài hước.

Nghẹn ngào chuyện vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mất đúng ngày cúng 100 của chồng - Ảnh 3.

NSƯT Vân Khánh và nhạc sĩ Phan Hồng Hà - con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trò chuyện trong "Chân dung cuộc tình".

Trước chia sẻ của Vân Khánh, MC Quỳnh Hoa cũng cho biết, cha của chị là một người bạn rất thân của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Và mỗi lần gặp ông, ông đều hỏi thăm về gia đình chị một cách rất thân tình.

Trong khi đó, chia sẻ về người cha cũng là người tiền bối đi trước trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Phan Hồng Hà xúc động vì có dịp để trò chuyện, hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua cùng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nhạc sĩ Phan Hồng Hà đầy tự hào dù thừa nhận trong công việc phải "xách dép" chạy theo cha.

"Ông viết nhạc từ thời kỳ chống Pháp, đến chống Mỹ và cả khoảng thời gian xây dựng đất nước. Dù ở thời điểm nào thì nhạc của ông vẫn luôn đầy tính trữ tình về tình yêu đôi lứa đặt để trong vận mệnh của đất nước. Và điểm nổi bật nhất trong âm nhạc của ông vẫn là tình yêu đối với con người và cuộc sống", nhạc sĩ Phan Hồng Hà nói về âm nhạc của cha mình.

Vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời sau 100 ngày chồng ra đi

Với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, mỗi bài hát mà ông viết ra đều là một câu chuyện. Nhưng nhạc sĩ Phan Hồng Hà lại nhớ nhất câu chuyện đằng sau bài Những ánh sao đêm được cha mình viết vào khoảng năm 1962-1963, thời điểm đất nước vẫn còn chia cắt.

Nghẹn ngào chuyện vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mất đúng ngày cúng 100 của chồng - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã đi xa nhưng âm nhạc của ông vẫn sống mãi.

Lúc đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ở trong khu tập thể của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hà Nội. Thời đó, cứ mỗi tối thì mọi người lại lên sân thượng ngắm nhìn phố xá và nhìn những ánh sáng chớp nhoáng từ tia lửa hàn phát ra từ công trình xây dựng ở khu tập thể Kim Liên đối diện, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có cảm hứng để viết nên ca khúc "kinh điển" này. Nhạc sĩ Phan Hồng Hà chia sẻ thêm, cha ông đã lồng vào câu chuyện của những người con xa quê luôn mơ một ngày được trở về để xây dựng miền Nam.

Chia sẻ về chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của cha mẹ, nhạc sĩ Phan Hồng Hà kể, năm 1945 cha ông đi theo cách mạng và đến khoảng năm 1946-1947 thì ông về trường Lê Khiết tại Quảng Ngãi để dạy nhạc. Tại đây, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã gặp vợ mình lúc đó vẫn là một cô học trò theo học tại trường. Cả hai yêu nhau và đến năm 1949 thì chính thức làm đám cưới tại Quảng Ngãi.

Nhạc sĩ Phan Hồng Hà bật mí hoàn cảnh ra đời của ca khúc "Những ánh sao đêm".

Thời điểm khó khăn và gian khổ nhất của gia đình nhạc sĩ bắt đầu từ năm 1964 khi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu quay trở lại chiến trường, còn vợ ông thì ở nhà một mình nuôi 4 người con. Cả hai giữ liên lạc một cách khó khăn qua thư từ nhưng hầu như tháng nào nhạc sĩ cũng đều đặn gửi thư về cho vợ con. Và mãi đến năm 1970 thì ông mới trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhạc sĩ Phan Hồng Hà xúc động cho biết, cha ông mất vào tháng 6 năm 2015 nhưng mọi người trong gia đình quyết định giấu mẹ ông vì thời điểm đó bà đang bị huyết áp, tai biến liệt nửa thân người. Chưa kịp nói sự thật với bà thì khi bà nhìn thấy các con đến, trong đó có cả con trai từ Đức trở về thì bà òa khóc vì biết chồng đã ra đi.

Nghẹn ngào chuyện vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mất đúng ngày cúng 100 của chồng - Ảnh 5.

Vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lúc sinh thời.

Sau đó vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được các con đưa ra tang lễ của chồng. Suốt mấy ngày bà chẳng nói gì, thậm chí đến khi đưa ông đi hỏa táng, bà cũng không rơi một giọt nước mắt nào cả. Nhưng đúng vào lễ cúng 100 ngày nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bà bỗng dưng thay đổi lạ thường. Bà rất vui, phấn khởi trò chuyện cùng mọi người khiến con cháu cứ ngỡ bà đã khỏe. Nhưng đến trưa hôm sau, bà cũng rời bỏ con cháu ra đi.

"Từ năm 1949, khi ông bà gặp nhau cho đến khi ông mất, rồi 100 ngày sau bà cũng ra đi theo ông, tôi nghĩ tình cảm ông bà dành cho nhau quá lớn, đến mức chẳng thể chia lìa được. Đó là số phận, là định mệnh gắn cuộc đời của ông bà với nhau", nhạc sĩ Phan Hồng Hà nghẹn ngào.

Trong chương trình "Chân dung cuộc tình", khán giả còn có dịp thưởng thức lại những bài hát nổi tiếng của ông như: Ở hai đầu nỗi nhớ, Trầu cau, Mùa đông binh sĩ, Những ánh sao đêm, Bóng cây Kơ-nia, Thuyền và biển, Anh ở đầu sông em cuối sông… với giọng hát điêu luyện của danh ca Phương Dung, Vân Khánh, Thùy Dương, Nguyễn Phi Hùng, Võ Hạ Trâm, Triệu Lộc, Tuyết Mai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem