Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,70m, tuổi khoảng ngoài 40. Tuy nhiên, danh tính nạn nhân chưa được xác định.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một điện thoại di động đang cháy dở. Tuy nhiên, công an đã nhanh chóng lấy được sim từ chiếc điện thoại và đang tiến hành khôi phục lại danh bạ điện thoại.
Ông Nguyễn Văn Ng (SN 1975), người đầu tiên có mặt tại hiện trường và cũng là em trai của chủ ngôi nhà chia sẻ rằng, trước khi xảy ra vụ việc, ông và mọi người không phát hiện ra điều gì bất thường từ phía nhà ông M.
Kể lại sự việc, ông Ng chưa hết hốt hoảng. Ông cho biết lúc đó là vào khoảng 3h sáng, vợ chồng ông đang ngủ thì nghe thấy tiếng hàng xóm hô cháy phát ra từ phía bên nhà anh trai (ông M – PV).
Khi chạy sang đến nơi thì thấy lửa cháy to, tụt cả ngói mái nhà. Ngay lúc đó, ông cùng vài người thân hô hoán người dân xung quanh lấy nước dập lửa.
“Sau khi dập được lửa, tôi vào bên trong ngôi nhà và kiểm tra thì thấy có nhiều vết chân. Không chỉ vậy, vết chân người còn xuất hiện cả phía đằng sau nhà. Khi lia đèn pin xung quanh thì phát hiện ra xác người. Thấy vậy, nhiều hàng xóm đã sợ hãi bỏ chạy”, ông Ng cho hay.
Ngoài ra, ông Ng còn cho biết thêm, trước khi xảy ra sự việc, chiếc giường được kê giữa nhà. Tuy nhiên, sau khi vụ xảy ra vụ cháy, tại hiện trường, chiếc giường đã được di chuyển, kê sát lại bờ tường, cạnh phía cửa ra vào.
Trao đổi với PV, ông Bùi Duy Liêm - Chủ tịch xã Hoàng An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Liêm cùng lực lượng công an xã đã tiến hành xuống bảo vệ hiện trường.
Ông Bùi Duy Liêm - Chủ tịch xã Hoàng An.
Nói về hiện trường vụ án, ông Liêm cho biết, chiếc giường bị sập xuống đất, hai chân của nạn nhân được đặt gác lên thành giường, quần áo bị cháy hết. Tuy nhiên, thi thể nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cháy một phần tay và một phần bên má. Đồng thời trán có một vết nứt khoảng 1cm, nhưng chưa xác định được nguyên nhân là do cháy hay do bị chém.
Cá nhân ông Liêm nhận định rằng, đây có thể là một vụ giết người. Bởi theo quan sát, nạn nhân chết trong tư thể nằm im bất động. Trong khi đó, bình thường, nếu tự mình thiêu thì sẽ có dấu hiệu giãy giụa vì nóng. Hơn nữa, việc khênh nạn nhân vào nhà cần phải có khoảng 3 - 4 người.
Phỏng đoán về nguyên nhân vụ việc, ông Liêm cho rằng, vụ việc này có thể bắt nguồn từ nguyên do cờ bạc. Có thể khi đang chơi với nhau, hung thủ đã ra tay giết hại nạn nhân đến chết. Do quá sợ hãi, hung thủ đem xác đi đốt để phi tang.
Như tin tức báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 3h sáng 8.5, người dân thôn Hoàng Yên, xã Hoàng An (Hiệp Hòa, Bắc Giang) nghe thấy tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà bỏ hoàng của gia đình ông Nguyễn Văn M (65 tuổi) nên đã chạy đến xem xét tình hình.
Khi mọi người đến thì phát hiện thấy có người bên trong ngôi nhà nên đã hô nhau mang nước dập lửa. Sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.
Được biết, hiện trường xảy ra vụ việc là phần đất của gia đình ông M. Ngôi nhà bị bỏ hoang do ông M thời gian gần đây chuyển lên Thái Nguyên sinh sống cùng con trai út để chăm sóc cháu nội. Thỉnh thoảng ông M có về Bắc Giang thì qua nhà con trai cả đang sinh sống tại khu vực chợ Van.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
(Theo Mộc Miên/Người Đưa Tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.