Nhà giáo Quan Lệ Lan, công tác tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người xác nhận những người đến chỉ
nơi xác chị Huyền đang bị vùi đâu đó dưới cầu Thanh Trì không có trong danh sách những nhà ngoại cảm được công nhận.
Nhiều ngày qua, khi người nhà và lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm thi thể chị Huyền tại khu
vực cầu Thanh Trì (Hà Nội), nơi được cho là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - giám đốc thẩm mỹ Cát Tường
ném xác nạn nhân để phi tang, nhiều tự xưng là nhà ngoại cảm xuất hiện.
Họ nhận mình là có khả năng tìm thi thể nạn nhân xấu số. Các "nhà ngoại cảm" kiên trì ngồi trên
bờ sông chắp tay, mắt nhắm nghiền. Một số thi thoảng khóc lóc, gào thét khiến nhiều người tò mò đặt
ra câu hỏi nghi ngờ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-29/1434788975-up-can-tham-tra-cac----nha-ngoai-cam----tim-thi-the-chi-huyen_1.jpg) |
Người phụ nữ áo vàng tự nhận mình là nhà ngoại cảm khóc lóc rồi ngất
xỉu ở dưới chân cầu Thanh Trì khi tìm xác chị Huyền.
|
Về sự việc này, nhà giáo Quan Lệ Lan, công tác tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người
(Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) cho biết nhận được thông tin về các nhà ngoại cảm
xuất hiện tại cầu Thanh Trì, phía trung tâm đã rà soát và phát hiện tất cả những người trên đều
không có trong danh sách những nhà ngoại cảm được công nhận.
Nhà giáo Lan cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần vào cuộc thẩm tra lại những nhà ngoại cảm "tự
phát" này xem họ có năng lực thực sự không hay họ xuất hiện với mục đích gây chú ý để trục lợi cá
nhân.
Bà Lan cho hay, việc nhà ngoại cảm tìm được thi thể người chết trôi sông đã từng xảy ra. Cụ thể
trong đợt lũ quét ở Lào Cai, một gia đình đã bị mất đi người con trai và không tìm thấy thi thể.
Khi đó, một nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hòa Bình đã dùng khả năng của mình chỉ đúng nơi thi thể đang
mắc kẹt. Sự việc sau đó cũng được Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người xác thực và cho in thành
sách để xuất bản.
Về trường hợp một nhà ngoại cảm khi tới cầu Thanh Trì đột nhiên vật vã, khóc lóc rồi ngất xỉu
như bị vong nhập, bà Lan bày tỏ quan điểm: "Không thể biết được người này có thực sự bị vong nhập
hay không hay chỉ là một hình thức 'tự kỳ" của người yếu bóng vía".
Theo kinh nghiệm của người từng nghiên cứu về các sự việc kỳ lạ, nhà giáo Quan Lệ Lan nhận định
thi thể của chị Huyền có thể đã bị vùi xuống hố cát và bị giữ lại nên không thể nổi lên. Bởi vậy,
việc rà soát ở phần đáy sông sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.