Ngọc Anh cháy hết mình với Không gian âm nhạc số 4

Chủ nhật, ngày 31/07/2011 12:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Với gần 30 bài hát được trình bày trong chương trình, chị em Ngọc Anh và Anh Khang đã thật sự để lại dấu ấn trong lòng khán giả
Bình luận 0
 img
 Ngọc Anh với bài hát mở đầu “Hà Nội ngày trở về”
 img
...và tiếp theo đó là các ca khúc "Điều giản dị" (Phú Quang), "Yêu đến ngàn thu" (tự sáng tác), "Lặng lẽ nơi này" (Trịnh Công Sơn)...
 img
 Bài hát “Im lặng đêm Hà Nội”, Anh Khang đã đệm piano cho chị gái mình
 img
 Ca sĩ – nhạc sĩ Anh Khang với bài hát Đi học, mang âm hưởng dân gian, hát theo kiểu nhạc Pop, anh cũng đã trình bày “Cò lả”, “Ai còn chờ ai”, “Mỗi đêm tôi về”...
 img
 Bài hát “Anh đã khác xưa” của nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhiều khán giả đã phải thốt lên “hay quá!”
 img
 
 img
 Tiếp sau “Nỗi buồn” – Văn Phụng, “Nửa hồn thương đau” – Phạm Đình Chương, làm Ngọc Anh rơi nhiều nước mắt, cô tiếp tục trình bày bài nhạc Pháp lời Việt “Cuối cùng là hư vô” – Lê Xuân Trường
 img
 Sau bài “Bèo dạt mây trôi”, Anh Khang tiếp tục song ca với chị mình “Mong ước kỷ niệm xưa” như một lời tri ân của Ngọc Anh đối với khán giả và Tam ca 3A ngày nào
 img
 
 img
 
 img
 Kết thúc chương trình bằng bài “Chiều không em” – Phú Quang, “Giết người trong mộng” – Phạm Duy, Ngọc Anh đã làm hài lòng những người mộ điệu
 img
 Ngọc Anh đã cháy hết mình trong Không gian âm nhạc số 4
 img
 Đạo diễn Việt Tú, biên tập Chu Minh Vũ cùng ekip thực hiện chương trình nói lời cảm ơn chân thành tới quý vị khán giả
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem