Ngọc Quyên: Tại sao phải xin lỗi, tôi có là Hoa hậu đâu!

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 06:24 AM (GMT+7)
Trước ầm ĩ về bộ ảnh mới được tung ra của mình, Ngọc Quyên bật cười khi được “yêu cầu” phải xin lỗi khán giả. “Tại sao tôi phải xin lỗi khi hàng ngày công việc của tôi là chụp ảnh thời trang. Tôi có phải Hoa hậu đâu!”.
Bình luận 0

Vào đúng dịp 8.3, dư luận lại được dịp xôn xao trước bộ ảnh "Màu đen và sự nổi loạn" của người mẫu Ngọc Quyên. Dù có ý tưởng độc đáo nhưng một số bức ảnh lại bị cư dân mạng “ném đá” vì cho rằng nó quá dung tục và phi nghệ thuật, đặc biệt là ở bức ảnh Ngọc Quyên mặc áo trong suốt, dùng băng dính màu đen che nhũ hoa và tạo dáng bên hai người mẫu Trọng Hùng, Trung Cương khoe cơ bắp và mặc quần lót... điệu đà.

img
Bức ảnh Ngọc Quyên dùng băng dính che đầu ngực và tạo dáng bên hai người mẫu nam bị chỉ trích dữ dội

Trước những lời chê trách của mọi người về bức ảnh được cho là phản cảm, Ngọc Quyên cho biết, bộ ảnh này cô thực hiện theo ý tưởng của stylist Đỗ Long và nhiếp ảnh gia Milor Trần cho một tờ báo. Tờ tạp chí này đã đăng toàn bộ loạt ảnh và sau đó cô mới gửi báo mạng để làm mới hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Cô không ngờ bộ ảnh lại nhận được những phản ứng trái chiều như vậy.

Ngọc Quyên chia sẻ: “Là một người mẫu chuyên nghiệp, tôi phải thể hiện tốt ý tưởng của ê kíp chụp hình và luôn cố gắng biến đổi phong cách để không tạo sự nhàm chán. Bản thân tôi thấy, những shoot hình này rất bình thường và không có gì quá dung tục như lời mọi người nói. Tôi có làm điều gì quá đáng đâu, tôi chỉ đang làm tốt nhiệm vụ người mẫu của mình mà thôi. Đã hoạt động trong lĩnh vực thời trang thì sự sáng tạo, phá cách là điều cần thiết. Tôi tin tưởng vào ê kíp bộ ảnh và cảm thấy thích thú khi được hợp tác với những người trẻ có nhiều suy nghĩ khác biệt”.

Ngọc Quyên khẳng định, cô không hề có ý định PR, làm nóng tên tuổi bằng những hình ảnh nóng bỏng: “Có lẽ khán giả đã quá khắt khe và nhìn bộ ảnh với một khía cạnh tiêu cực. Thời trang Việt Nam bây giờ đang hội nhập rất nhanh với thế giới, vậy nên việc các người mẫu thực hiện các shot hình gợi cảm ấn tượng cũng không có gì ngạc nhiên. Có rất nhiều chân dài mới vào nghề tung lên mạng nhiều bộ ảnh sexy, táo bạo hơn tôi, vậy sao lại không bị mọi người chê trách?”.

Cô bật cười khi được “yêu cầu” cô phải xin lỗi khán giả: “Tại sao tôi phải xin lỗi khi hàng ngày công việc của tôi là chụp ảnh thời trang. Tôi có phải Hoa hậu đâu!”.

Mỗi lần Ngọc Quyên xuất hiện với hình ảnh sexy, không ít cư dân mạng lại đem bộ ảnh nude vì môi trường của cô ra để bàn tán. Người đẹp phim "Lệ phí tình yêu" cho rằng, câu chuyện này đã là quá khứ và mọi người không nên xoáy vào sự cố đó để đánh giá con người cũng như niềm đam mê với nghề của cô.

Stylist Đỗ Long, người có ý tưởng về bộ ảnh "Màu đen và sự nổi loạn" của Ngọc Quyên cũng lên tiếng trước bài báo phê phán.

Anh phân trần: “Tôi thực hiện loạt ảnh này theo đơn đặt hàng của một tạp chí. Tôi muốn thể hiện xu hướng sexy của thời trang theo hướng khác lạ, nhưng bộ hình không đến mức dung tục như mọi người nói. Nếu để ý kỹ thì trên thế giới, các tạp chí thời trang nổi tiếng như Elle cũng từng có loạt ảnh theo ý tưởng như thế này. Nếu người ta nói tôi học tập hay bắt chước nước ngoài cũng không sao bởi tôi tự tin, ở Việt Nam, chưa có ai chụp được bộ ảnh thời trang như vậy. Là người mẫu chính, Ngọc Quyên đã thể hiện rất tốt ý đồ của ê kíp”.

Đỗ Long chia sẻ thêm, anh đã lường trước được việc cư dân mạng “lên án” khi bộ ảnh xuất hiện. Anh cũng ngại mọi người sẽ quay sang trách Ngọc Quyên. Tuy nhiên, anh mong, khán giả hãy có cái nhìn khách quan và thời trang hơn về bộ ảnh, chứ đừng thấy người mẫu ăn mặc hở hang là phê phán.

Theo Ngôi Sao
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem