Ngồi nhà trong phố cũng bị hổ mang chúa cắn

Thứ hai, ngày 12/12/2011 09:48 AM (GMT+7)
T., 14 tuổi, ở Vũng Tàu, đang ngồi ở nhà bếp xem mẹ nấu ăn, bỗng dưng rắn từ trong nhà bò ra cắn vào tay. T.
Bình luận 0
img

Ngày 11.12, Khoa cấp cứu BV Nhi đồng 1 cho biết, vừa cứu sống bệnh nhi Trần Thị T., 14 tuổi ở Vũng Tàu bị rắn hổ mang chúa cắn khi đang ngồi chơi trong nhà.

Trước đó, T. đang ngồi ở nhà bếp xem mẹ nấu ăn, bỗng dưng rắn từ trong nhà bò ra cắn vào tay. T. được chuyển đến BV Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cứu.

Sau đó, T. được đưa lên BV Nhi đồng 1 do rối loạn đông máu, sưng bầm, hoại tử một phần vết thương.

Tại BV Nhi đồng 1, T. được điều trị triệu chứng, chăm sóc vết thương, tình trạng sức khỏe được cải thiện dần.

Theo Tiền phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem